Văn hóa
Thư cha già gởi con
Con thương yêu, Một ngày nào đó con sẽ thấy ba già đi, thân thể…
Văn hóa
Con thương yêu, Một ngày nào đó con sẽ thấy ba già đi, thân thể…
Bạn thân mến, Trong “Ngày Của Cha”, xin gởi đến bạn chút tâm tình mà…
Băn khoăn khi viết cho mình Nghẹn lời tiếng khóc kiếp nhân sinh Từ trong…
Chị lớn tuổi rồi nên học được ở trường đời bao kinh nghiệm sống. Tôi…
Bài viết của Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ,
Bài viết của Xuân Ly Băng
Hỡi ai vất vả long đong Cuộc đời nặng gánh chất chồng đôi vai Lê…
Bài viết của Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Bài viết của Sr. Maria Lam Thuyên
Có một lần Chúa Giêsu, Người ngồi viết trên đất, đó là một lần Người…
Bài viết của Sr. Maria Huyền Thê
Bài viết của M. Nữ Huyện
Thơ của Nguyễn Thánh Ngã