Văn hóa
Thầy đây, đừng sợ !
(Mc 6,45-52) Ôi lạy Chúa biển đời đang sôi động Giữa muôn ngàn vũ bão…
Văn hóa
(Mc 6,45-52) Ôi lạy Chúa biển đời đang sôi động Giữa muôn ngàn vũ bão…
Như loài hoa, trong ngàn triệu tên đóa hoa, người ta ai cũng có một…
THAY THÁI ĐỘ ĐỔI CUỘC ĐỜI Tác giả: Jeff Keller Tổng hợp – biên dịch…
Sau một giấc ngủ dài dưới làn vỏ cứng, bỗng đâu nó choàng mở mắt…
Bài viết của Maria Nguyễn Thị Minh Thư
Có những việc vừa xảy ra ta cho là họa, nhưng với thời gian nó…
Buổi tối người dân ở đây có thói quen quy tụ nhau lại để lần…
Lần đầu tiên trong đời có chiếc đồng hồ, đó là vào lúc tôi lãnh…
Bài viết của Thương Thương
Bài viết của Sr. Maria Hoài Thu
Khi gió mùa Đông Bắc phả hơi giá lạnh lùng vào mảnh vườn hiu hắt, đầu tháng Mười Hai của mỗi năm, là tôi lại chạnh nhớ đến những mùa Giáng Sinh ngày thơ ấu.
* Lời người viết : Chuyện kể lại một góc đời thường của một linh…
Bài viết của Xuân Ly Băng
Bài viết của An An
Bài viết của Xuân Ly Băng
Bài viết của Xuân Hy Vọng