Sau khi Sa-lô-môn hoàn tất việc xây Đền Thờ, cầu nguyện và tổ chức cung hiến Đền Thờ, Đức Chúa hứa với ông rằng: “Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan Ta ; Ta đã thánh hoá ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho Danh Ta ngự ở đó muôn đời ; Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày” (1 V 9,3-4).
Dịch sát: “để danh Ta ngự ở đó đến muôn đời, mắt Ta và trái tim Ta sẽ ở đó mọi ngày”. “Ở đó – sam” được lặp lại 2 lần, có ý nhấn mạnh chính Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngự, và người ngự ở đó “mọi ngày”, “muôn đời” .Như vậy Thiên Chúa yêu thích ở trong Thánh điện (Đền thờ) và Ngài sẽ chúc lành cho con cái Israel và những ai ở nơi này. Tuy nhiên, các ngôn sứ (cụ thể là ngôn sứ Giêrêmia) đã nhắc nhở dân không nên ỷ nại vào Đền thờ mà Thiên Chúa đã hứa bảo đảm. Điều quan trọng là hãy cải thiện đời sống. “Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây: “Đền thờ của Đức Chúa! Đền thờ của Đức Chúa! Đã có Đền thờ của Đức Chúa!” (Gr 7, 1-15)
Dịch sát: “để danh Ta ngự ở đó đến muôn đời, mắt Ta và trái tim Ta sẽ ở đó mọi ngày”. “Ở đó – sam” được lặp lại 2 lần, có ý nhấn mạnh chính Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngự, và người ngự ở đó “mọi ngày”, “muôn đời” .
Ban truyền thông