Nghĩ về Nguyện đường

0

Kỷ niệm ngày Cung hiến Nguyện đường Hội dòng 25/6/2022

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh

Hôm nay kỷ niệm Cung hiến ngôi Nguyện Đường thân yêu của Hội dòng được 6 năm, tâm hồn tôi rạo rực lời cảm tạ tri ân.

Tri ân Thiên Chúa: Chúng ta biết rằng trong tất cả các tôn giáo, Đền thờ là nơi thánh, là chốn thần linh hiện diện với con người để tiếp nhận phụng tự của họ và cho họ thông phần vào các ân huệ và sự sống của Ngài. Đối với chúng ta, Nguyện đường là nơi Thiên Chúa hiện diện, là nơi Thiên Chúa ở với chúng ta. Vì nơi đây, khi bắt đầu một ngày mới, chúng ta đã quây quần bên nhau để dâng lên Thiên Chúa lời ca tiếng hát, dâng lên Thiên Chúa những tâm tư, tình cảm, ước nguyện của một ngày mới hạnh phúc, bình an. Nơi đây, chúng ta dâng hiến lễ đầu tiên của ngày sống hợp với hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá để những hy sinh trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Cũng nơi đây, lúc chiều về, chúng ta lại dâng lên lời cảm tạ tri ân vì một ngày đã qua và nguyện xin một đêm an bình. Chúng ta bắt đầu và kết thúc một ngày sống trong tình yêu thương bao bọc, chở che của Thiên Chúa nơi Nguyện Đường đơn sơ, thánh thiện này.

img_0559_27660745590_o

Tri ân nhau: Chúng ta đã dám sống cho Chúa và sống vì nhau để đến với nhau, cùng nhau ca tụng Chúa ngay từ lúc bình minh chưa ló dạng. Chính nơi đây, chúng ta đã tiếp lấy nguồn năng lượng từ Bí tích Thánh Thể để được nuôi dưỡng hồn xác. Chính nơi đây, chúng ta có được sức mạnh để vượt lên chính mình và đến với tha nhân. Vì thế, chúng ta cần phụng sự Thiên Chúa với lòng yêu mến, với tấm lòng thành, đừng để những hình thức bề ngoài chiếm lấy tâm hồn, vì điều đẹp lòng Thiên Chúa là sống theo lẽ công chính, Chúa chán ngấy những lễ vật, lễ hội đình đám (x. Is 1,11-17). Trong Bí tích Rửa tội, chúng ta thuộc về Đức Kitô, là Đền thờ của Thiên Chúa. Chính thánh Phaolô căn dặn các tín hữu Côrintô: “Anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. (1 Cr 6,19-20). Là Kitô hữu, là người được thánh hiến cho Thiên Chúa trong Hội dòng, chúng ta đã trở thành chi thể Đức Kitô, vì thế chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, mà “thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa” (Rm 3,23). Vì thế từ nay “chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà chúng ta chết cũng là chết cho Chúa. Vì vậy, dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,8).

Vì thế, trong ngày kỷ niệm Cung hiến Nguyện Đường hôm nay, chúng ta cần thanh tẩy tâm hồn để mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, đồng thời yêu thương chị em, những người cùng chung chí hướng, như chính mình. Chúng ta cũng nhìn lại đời sống cầu nguyện, đời sống đức tin của bản thân: tôi có biến nhà Thiên Chúa Ba Ngôi là tâm hồn tôi thành nơi buôn bán không? Nơi có nhiều mối lo toan sự đời không? Cung cách phụng tự trong Thánh lễ cũng như những giờ kinh nguyện như thế nào? Tôi chỉ đến theo thói quen, vì bổn phận, để lương tâm khỏi bị bối rối hay đến vì tình yêu tôi dành cho Chúa?

Comments are closed.

phone-icon