Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 4 Thường Niên, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
Hát: Thờ lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con sấp mình thờ lạy Máu Thịt hiển linh của Đấng phục sinh. Trước Thánh Thể uy linh chúng con chắc rằng dù chúng con có tôn kính Chúa bao nhiêu cũng chẳng thể cân xứng với tình yêu cao vời vợi, tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Tất cả mọi ngôn từ của trần gian này không thể diễn tả trọn vẹn tình yêu cao cả của Chúa dành cho nhân loại.

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chấp nhận vượt qua sự chết, để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Hơn thế, để được mãi bên chúng con, để mãi được sống trong chúng con, thì Chúa đã hiện tại hóa hy tế thập giá qua Bí tích Thánh Thể.

Ôi, tình yêu nhiệm lạ! Thánh Thể là tặng phẩm thần linh Chúa lưu chuyển trong chúng con, dòng máu thánh tinh tuyền cực trọng của Ngài. Chúa ban cho chúng con trọn vẹn chính Ngài. Trước Thánh Thể uy linh, chúng con lặng nhìn chiêm ngắm và thì thầm: Chúa ơi, chúng con có là chi mà sao Chúa yêu thương lạ lùng đến thế! Chúng con có là gì mà Chúa lại muốn gần chúng con, sống trong chúng con! Chúng con xin chúc tụng ca khen tình yêu khôn tả của Chúa. Cảm tạ Chúa đã nuôi chúng con bằng Máu Thịt Chúa, để chúng con được hiệp nhất trọn hảo với Chúa, hiệp thông với nhau. Chính nhờ tình yêu và sức sống mãnh liệt từ Thánh Thể, mà chúng con luôn vượt qua mọi nghịch cảnh thử thách của cuộc sống, và an lòng vững dạ trên hành trình về quê trời hạnh phúc. Chúng con cũng xin Chúa thứ tha cho chúng con vì cũng từng có những lần Chúa mỏi mòn chờ đợi mà chúng con vô tình, chểnh mảng, làm ngơ. Không chỉ dâng lên Chúa lời tạ ơn mà thôi, nhưng chúng con cũng xin dâng lời tạ tội với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con lắng lòng để đón nhận Lời Hằng Sống của Chúa.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Mc 1, 21-28)

IV. SUY NIỆM

Sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu trở về Galilê và bắt đầu sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Rao giảng là một trong những hoạt động chính yếu của Ngài. Nhân ngày hưu lễ, Chúa Giêsu đã đem theo các môn đệ tiên khởi cùng đi, để các ông có dịp tai nghe mắt thấy những lời Chúa giảng dạy, những việc Chúa làm, để cảm nhận và sau này tiếp nối sứ vụ của Ngài. Chúa Giêsu đã vào hội đường Capharnaum. Hội đường là nơi người ta họp lại, để cùng hát những bài ca tụng Chúa, sau đó đọc sách luật hoặc các tiên tri, rồi ông trưởng hội đường hoặc một vị nào có thế giá sẽ được mời cắt nghĩa đoạn văn đó. Trong ngày hưu lễ hôm nay, tuy Chúa Giêsu không có chức vụ gì, chẳng có quyền hành gì, nhưng do thế giá của Người, mà Người được mời giảng Kinh Thánh cho cộng đoàn.

Nghe Chúa giảng dạy xong mọi người đều sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư (Mc 1,22). Nếu  như “xưa kia nhiều lần nhiều cách, Người đã nói với tổ tiên cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, thì đến thời viên mãn, Người nói với chúng ta trọn vẹn, qua chính Con Một làm người là Đức Giêsu Kitô” (Dt 1,1-12).

Lời giảng dạy của các ngôn sứ trong Cựu Ước, là sự ủy thác của Thiên Chúa. Lời giảng dạy của các kinh sư thì chỉ giải thích Lời Chúa, lề luật cách tỉ mỉ, cứng ngắc, chất lên vai người khác, gánh nặng mà họ không muốn gánh vác. Còn lời giảng dạy của Chúa Giêsu, là lời giảng dạy của một Đấng có thẩm quyền. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu có sứ mạng đặc biệt, Người dùng quyền mình, mà giảng dạy chứ không lệ thuộc vào thế giá người khác. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu là một cuộc giải phóng, là Tin Mừng cứu rỗi cho mọi người, cách riêng những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giêsu, vang lên có sức thuyết phục người nghe. Mọi người quy phục vì nhận ra lời của Chúa Giêsu là lời sự thật. Chúa Giêsu không chỉ tỏ ra có uy quyền trong lời giảng dạy, mà người còn tỏ ra uy quyền trong hành động. Ngài biểu lộ quyền năng ấy bằng phép lạ chữa khỏi người bị thần ô uế ám. “Hỡi ông Giêsu có chuyện gì giữa ông và chúng tôi? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?”. Ma quỷ khiếp đảm khi gặp Chúa Giêsu, vì chúng biết Chúa Giêsu đến là để tiêu diệt quyền lực của chúng, và giải thoát nhân loại khỏi quyền lực ấy. Chính ma quỷ cũng tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu quát bảo nó “Im đi!”. Người cấm thần ô uế, không được rao truyền danh thánh của Người trước thời giờ thuận lợi. Vì hoàn cảnh lịch sử bấy giờ, và vì quan niệm sai lầm của người Do Thái, Chúa Giêsu chưa định tỏ mình ra là Cứu Thế. Người truyền lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi người ấy”. Trước lời nói đầy uy quyền của Chúa Giêsu, quỷ đã hoảng hốt sợ hãi và tuân phục mà xuất ra. Nếu như thần ô uế có sứ mạng phá hoại sự tự do của con người, thì Chúa Giêsu được sai đến để tiêu diệt quyền lực ma quỷ. Thời cứu độ đã đến. Ngài đến để giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ của ma quỷ, của thế lực gian ác. Phép lạ này minh chứng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngài có quyền trên sự dữ.

Được nghe Chúa giảng dạy, được chứng kiến việc Chúa Giêsu trừ quỷ, dân chúng vô cùng kinh ngạc: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy có thẩm quyền”. Giáo lý của Chúa Giêsu là lời quyền năng, lời sự thật, lời phát xuất từ Thiên Chúa, lời ban sự sống. Lời giảng dạy của Chúa mới mẻ, vì giáo huấn của Ngài cởi trói họ khỏi sự ràng buộc của luật, khiến họ thành nô lệ của luật. Giáo huấn của Chúa Giêsu, khai sáng cho họ biết Thiên Chúa là Đấng từ bi. Tình yêu Ngài lớn hơn sự bất trung bội tín của con người. Ngài yêu mọi người không loại trừ ai.

Mọi người trong hội đường đều kinh ngạc sửng sốt khi nghe những lời giảng dạy, khi chứng kiến việc trừ quỷ của Chúa Giêsu, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có cảm nghiệm được rằng Lời Ngài có một sức cuốn hút kỳ diệu đang đổ vào lòng chúng ta một tình yêu vô biên, một sức sống mãnh liệt không? Chúng ta có cảm nhận Lời Ngài là Lời hằng sống, Lời cứu độ muôn dân không? Chúng ta có thường xuyên đọc, gẫm suy, chiêm niệm để được sống đời đời không?. 

Lạy Chúa Giêsu, Lời Thiên Chúa đang ở với loài người chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận – thấm nhuần Lời Chúa, loan truyền cho mọi người, để nhờ thực thi, mà tất cả chúng con được thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, và được sống vinh quang trong gia đình của Thiên Chúa.

Hát: Xin chỉ cho con

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vang vọng trong chúng con là lời Thánh vịnh “Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Người, và đừng cứng lòng nữa” (Tv 94, 8). Các thính giả của Chúa ngạc nhiên về Giáo lý và hành động của Chúa, còn chúng con thì sao?. Chúng con có dành thời gian để suy niệm, để khám phá ra sự mới mẻ của Lời Chúa không? Vì yêu thương chúng con, Chúa đã ban cho chúng con nguồn lương thực thiêng liêng là Lời Chúa và Thánh Thể. Xin cho chúng con thực hành song song việc hiệp lễ, viếng Thánh Thể, chầu Thánh Thể cùng việc nghe và đọc Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa thánh hóa, thay đổi chúng con nên con người mới trong Chúa. Xin cho chúng con cũng ý thức rằng, cho đến hôm nay và mãi đến tận thế, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục Loan báo Tin Mừng, yêu thương chữa lành, cứu vớt qua Hội Thánh. Mỗi chúng con cùng với việc lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng con đã được thông phần vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Giêsu thì trước tiên, chúng con phải làm cho hạt giống Lời Chúa, đơm bông kết trái trong tâm hồn mình, và chúng con phải nói Lời Thiên Chúa cho mọi người, giúp mọi người nhận ra tình yêu Thiên Chúa và được cứu độ.

Sứ mạng của ngôn sứ thì cao cả, nhưng cũng đầy cam go và nguy hiểm, bách hại và chống đối. Thế giới này đang cần những bước chân loan báo Tin Mừng cứu độ, nhưng cần hơn là những chứng nhân đời sống của người Kitô hữu. Xin Chúa giúp chúng trung thành với sứ vụ truyền giáo, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cách sống yêu thương phục vụ, hiền lành, khiêm nhường. Đó chính là những bài giảng lan tỏa sức sống và tình yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể cũng là Lời Thiên Chúa, xin đồng hành với chúng con trong sứ mạng đem Chúa đến cho mọi người. Amen.

Hát: Đến muôn đời

Comments are closed.

phone-icon