Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 5 Thường Niên B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội
– Hát: Hãy đến với Ta

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì quá yêu thương chúng con mà Chúa đã hiến mình nên hy lễ toàn thiêu, để cứu chúng con cho khỏi chết muôn đời. Cũng vì yêu chúng con, Chúa đã hiện tại hóa một cách Bí tích hy tế của Người, để ban Máu Thịt Chúa nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con được sống mãi trong tình yêu Chúa, được sống mãi muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mầu nhiệm thay Mình Máu Chúa đang ngự nơi đây. Trước nhiệm tích cao vời, chúng con xin phủ phục tôn thờ, và dâng tâm tình yêu mến, thành tín, và biết chắc rằng phận mình yếu đuối bất xứng, chúng con xin nhờ Mẹ Maria, Đấng đã hoàn toàn kết hợp với Chúa, với hy tế của Ngài, cho chúng con được cùng Mẹ ngợi khen và tạ ơn Chúa.

Xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban Máu Thịt Chúa Chiên Lành nuôi sống trần gian. Xin cảm tạ Chúa vì không chỉ một lần hiến thân, mà Chúa còn hiến thân mỗi ngày làm Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng chúng con, cho đến ngày tận thế. Thánh Thể Chúa đã cho chúng con nên một trong Chúa. Thánh Thể Chúa cho chúng con hồng ân không chỉ đón nhận Chúa vào cung lòng mình, mà chính Chúa cũng đón nhận mỗi chúng con, thắt chặt tình bằng hữu với chúng con: “Anh em là bạn hữu của Thầy.” (Ga 15, 14). Được làm bạn hữu với Chúa, thì còn hạnh phúc nào hơn!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút huyền linh diệu vợi này, chúng con xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con niềm kính tin, tình yêu sốt mến, xua tan trong chúng con những băng lạnh hững hờ. Chúng con xin dâng Chúa những bận tâm lo lắng, bao miệt mài vất vả. Xin Chúa thánh hóa và đỡ nâng chúng con. Chúng con cũng dâng khao khát được đón nhận Lời Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa đến soi sáng, để chúng con hiểu được Chân Lý của Ngài.

Hát: Lời Chúa

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Mc 1, 29 – 39)

IV. SUY NIỆM

Sau khi ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đầu tiên đã đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của ông Simon đang cảm sốt nằm trên giường. Theo quan niệm của người Do Thái, thì cảm sốt hay bệnh tật thường được gắn liền với tội lỗi. Bệnh tật là hình phạt của Thiên Chúa. Bệnh tật được coi như bắt nguồn từ ma quỷ. Việc chữa lành bệnh tật được coi như là chiến thắng ma quỷ. Khi được biết về bệnh tình của bà, Chúa Giêsu đã tiến lại gần. Người cầm tay và nâng đỡ bà dậy. Hành động này cho thấy Chúa Giêsu đích thân đến với bệnh nhân. Thiên Chúa đến bên con người, cầm tay như để chia sẻ nỗi khổ đau của con người. Chúa còn nâng bà dậy, đây là một cử chỉ thân tình, chân thành, gần gũi, hòa đồng. Nếu như bệnh sốt liệt tượng trưng cho sự chết thì nay Đấng Cứu Thế đến, nâng con người chỗi dậy. Người sẽ làm cho con người được sống lại. Chúa đã yêu thương chữa lành cho bà nhạc gia của Phêrô, dù bà hay bất cứ ai trong gia đình bà không một lời van xin. Tình yêu của Đấng “chạnh lòng thương” là thế. Ngài quên mình phục vụ không tính toán. Chỉ muốn cúi xuống, chữa lành, và nâng dậy. Tình yêu của Đấng Cứu Thế chỉ muốn giải thoát nhiều người khỏi ma quỷ ám hại, khỏi tội lỗi và sự chết. Sau này khi chữa lành bệnh tật Chúa Giêsu thường nói: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5). Chúa Giêsu đến là để cứu vớt, để phục vụ: “Ta đến để phục vụ” (Mc 10,45).

Cảm nhận được tình yêu của Chúa qua việc chữa lành, bà nhạc gia ông Simon liền đi phục vụ các Ngài. Tình yêu đáp trả tình yêu. Đẹp thay!

Chiều đến khi mặt trời vừa lặn, những tưởng sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng không, những tin đồn về những việc lạ Chúa làm đã lan đi nhanh chóng. Thế là người ta dẫn đến Người tất cả các bệnh nhân, những người bị quỷ ám, tụ họp trước nhà Simon. Chúa đã chữa lành những người bệnh hoạn, xua trừ ma quỷ, và cấm không cho chúng nói gì, vì chúng biết Người là Đấng Kitô. Tình yêu của Chúa Giêsu thật lớn lao. Đức Giêsu là thấy thuốc tài ba và tốt lành. Không ai đau khổ đến với Chúa, mà không được quan tâm. Không ai bất hạnh đến với Chúa, mà không được dủ lòng thương. Chúa yêu thương đến độ quên mình hoàn toàn, lắng nghe và đáp ứng mọi nhu cầu, phục vụ chẳng nề hà. Chúa không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, mà còn cả những vết thương tâm hồn. Chúa là người Samari nhân hậu, cúi xuống trên những mảnh đời lầm than khốn khổ để cứu giúp. Người sống vì người khác. Cao cả hơn, Người sống cho phần rỗi người khác. Người trao cả mạng sống Người để cứu toàn thể nhân loại khỏi chốn trầm luân.

Dù mỏi mệt là thế, nhưng từ sáng tinh sương Chúa đã chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Cầu nguyện là nhu cầu của Chúa Giêsu. Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu luôn kết hiệp mật thiết với Cha. Người lắng nghe thánh ý Cha qua những giờ cầu nguyện. Người hiệp nhất với Cha đến nỗi Ngài với Cha là một “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Chúa Giêsu cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ điều này, Chúa cầu nguyện chay tịnh 40 đêm ngày trước khi bước vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúa cầu nguyện trước khi chọn gọi các tông đồ, tạ ơn khi hóa bánh ra nhiều, cầu nguyện nơi vườn cây dầu. Để khởi đầu cho một ngày loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha, tìm thánh ý Cha, đón nhận thánh ý Cha, để bổ sung nguồn yêu thương, sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã đến cùng Cha để kín múc sức mạnh cho hoạt động truyền giáo.

Khi tìm gặp Chúa Giêsu các tông đồ nói: “mọi người đang tìm Thầy”. Dẫu sau một ngày thành công ở Ca-phác-na-um trong giảng dạy, chữa lành, xua trừ ma quỷ, được mọi người kinh ngạc, và muốn giữ mình lại để tiếp tục giúp đỡ họ, nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt là để làm việc đó.” Ơn cứu độ có tính phổ quát, không dành riêng cho ai, không dành riêng cho một thành phố, một dân tộc nào. Chúa đến không để phục vụ trong một phạm vi nhỏ hẹp, tình yêu Ngài không dành cho một thiểu số, nhưng cho hết mọi người trên thế giới

Lạy Chúa Giêsu, sứ mạng truyền giáo là trách nhiệm của toàn thể dân Chúa. Chúng con đã lãnh nhận nhưng không, thì phải cho nhưng không. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” ( Mt 28, 19 ). Xin cho chúng con noi gương Chúa siêng năng cầu nguyện, sốt sắng cầu nguyện, càng khó khăn càng cầu nguyện, luôn nhiệt thành trong việc tông đồ, dấn thân phục vụ, chia sẻ nỗi niềm, cùng giúp nhau thăng tiến. Ước gì nhờ đời sống chứng nhân của chúng con, mà nhiều người được nhận biết Chúa, được hạnh phúc làm con Chúa.

Hát: Giêsu ở cùng con

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đã được gặp Chúa, cùng được hạnh phúc nghe Lời Chúa. Qua đoạn Tin Mừng này, thánh Maccô cho chúng con thấy một ngày hoạt động của Chúa: là rao giảng, chữa lành bệnh tật, nhưng không thiếu những phút sâu lắng bên Cha, trầm ngâm, tĩnh lặng. Nơi Chúa, hoạt động và cầu nguyện luôn hòa quyện với nhau. Nhờ vậy mà cuộc sống của Chúa luôn sung mãn.

Lạy Chúa Giêsu, đời chúng con đang cần Chúa. Xin cho chúng con tìm gặp Chúa nơi Nhà Tạm, qua tĩnh tâm, qua cầu nguyện, để lúc nào cũng tràn đầy sức sống của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa là sử dụng thời gian cân đối, hữu ích, sao cho hài hòa giữa yêu thương phục vụ và cầu nguyện. Bởi nếu chúng con không cầu nguyện, thì chúng con sẽ đánh mất mối giao hảo thánh thiêng với Chúa, phải xa cách Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày nay có những căn bệnh hiếm mà con người chưa tìm ra thuốc chữa. Xin Chúa cho nhiều nhà bác học tài giỏi nghiên cứu, để đem lại sức khỏe, hạnh phúc cho con người.

Lạy Chúa Giêsu Đấng chạnh lòng thương, xin phục hồi sức sống thiêng liêng cho các tâm hồn, để họ được sống trong ân nghĩa Chúa. Xin Chúa thương chữa lành các bệnh tật thể xác, tâm linh cho các bệnh nhân. Còn đối với những bệnh nhân đang mắc những căn bệnh nan y, thì xin cho họ biết chấp nhận bệnh tật với niềm tin yêu, phó thác, để được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa, hầu mưu ích cho sự cứu rỗi chính mình và các linh hồn. Amen.

Hát: Chúng con cần đến Chúa.

Comments are closed.

phone-icon