Thánh Tâm Chúa Giêsu – Nguồn mạch tình yêu và ơn thánh hóa Linh Mục

0

Sr. Tiểu An, OP

Vào thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa hằng năm, Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – một trái tim yêu thương bị đâm thâu, mang vòng gai, tuôn trào máu và nước, cháy lửa yêu thương – tất cả là biểu tượng sống động cho tình yêu cứu độ vô biên mà Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi qua Người Con duy nhất của Ngài là Chúa Giêsu.

Thánh Tâm Chúa là trái tim của Đấng đã dâng trọn mình trong Bí tích Thánh Thể, là cửa ngõ mở ra ơn cứu độ cho thế gian.

Nơi Thánh Tâm luôn có một mời gọi sâu xa: hãy bước vào trái tim ấy, để nhận ra lòng thương xót đang chờ đợi từng người trở về nương náu.

Và chính nơi Thánh Tâm Chúa, các linh mục – những người được xức dầu Thánh Thần để nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Linh Mục – được mời gọi trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu ấy. Mỗi linh mục là một “trái tim khác” của Chúa nơi trần gian, mang lấy tình thương, chịu lấy đau khổ, để dâng hiến và cứu độ. Mỗi Thánh lễ linh mục cử hành không chỉ là nghi thức, mà là hiến tế tình yêu – nơi Thánh Tâm Chúa hòa quyện với con tim người mục tử.

Chính vì thế, từ năm 1995, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN XIN ƠN THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC vào lễ Thánh Tâm, để toàn thể Dân Chúa cùng hiệp thông cầu nguyện cho những người đã được tuyển chọn giữa lòng Hội Thánh. Đây không chỉ là một lời cầu xin, mà là một nài nỉ đầy khẩn thiết: xin cho các linh mục biết sống thánh, biết yêu như Chúa đã yêu, và có đủ sức mạnh để hiến dâng đời mình vì phần rỗi các linh hồn.

Như người cha thiêng liêng, người đầu tàu của giáo xứ, linh mục không chỉ giảng dạy bằng lời nói, mà bằng chính đời sống, tình yêu dành cho Dân Chùa và nhân đức của mình. Một linh mục thánh thiện sẽ làm nên một cộng đoàn thánh thiện. Linh mục đạo đức sẽ hình thành giáo dân sống đức tin. Trái lại, linh mục sống hời hợt, buông xuôi thì giáo dân khó lòng sống đạo tốt.

“Thánh Tâm chính là nguồn ban ơn cụ thể cho linh mục” – lời Đức Cha Bùi Tuần vẫn còn vang vọng như một xác tín: không có sự thánh thiện nào đích thực ngoài sự kết hiệp với Trái Tim bị đâm thâu. Chỉ khi linh mục mang lấy trái tim của Chúa Giêsu, họ mới có thể mở trái tim mình ra cho mọi người, trở nên cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại – dám yêu, dám chịu khổ, và dám sống trọn vẹn cho Tin Mừng.

Trong một thế giới đầy gương mù, gương xấu; giữa xã hội bị cuốn vào khủng hoảng giá trị và luân lý, hơn bao giờ hết, Giáo Hội cần những linh mục được thánh hóa để nên thánh thiện, hầu có thể hướng dẫn Dân Chúa sống đúng con đường của Đức Kitô: con đường của sự thật, công chính và yêu thương.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thánh hóa các linh mục của Người. Xin cho các ngài sống thánh, sống thật, sống trọn, để đời mục tử không chỉ là chức vụ, mà là cuộc đời hiến tế vì tình yêu và phần rỗi các linh hồn.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thánh hóa các linh mục – để qua từng lời giảng, từng cử chỉ mục vụ, từng Thánh lễ được cử hành, thế giới hôm nay còn có thể cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa vẫn đang sống động, vẫn đang đổ đầy, và vẫn đang tìm kiếm những trái tim biết đáp trả bằng cả cuộc đời.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vị Mục Tử Nhân Lành,
Xin thương nhìn đến các linh mục – những người đã được tuyển chọn giữa lòng nhân loại.
Xin đổ tràn ngọn lửa yêu mến từ Thánh Tâm Chúa vào tâm hồn các ngài,
Để các ngài luôn là những mục tử như lòng Chúa mong ước:
Hiền lành nhưng kiên cường, khiêm nhường nhưng can đảm,
Dám hy sinh, dám tha thứ, dám sống đến tận cùng cho đoàn chiên.
Xin ban cho các linh mục đôi mắt của lòng thương xót,
Để họ biết nhìn thấy nhu cầu thiêng liêng trong những con tim bị tổn thương.
Ban cho họ trái tim rộng mở, để không ai đến với họ mà ra về thất vọng.
Xin cho chúng con – những người giáo dân – biết yêu mến, nâng đỡ và cầu nguyện cho các ngài mỗi ngày.
Vì chúng con hiểu rằng: linh mục thánh thiện thì sẽ làm nên một Giáo Hội thánh thiện. Amen.

Comments are closed.

phone-icon