
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
Jesus draws a stark contrast in today’s Gospel between a man who enjoyed his riches but had no concern for others and a poor man, Lazarus, whose life was filled with poverty, suffering, and humiliation. When the rich man died, he was condemned to the “torment” of “flames” in the underworld (Luke 16:24). Lazarus, however, rested peacefully in “the bosom of Abraham” after he passed away (16:22). When the rich man begged Abraham to send Lazarus to warn his brothers about what awaited them, Abraham dismissed his request. “They have Moses and the prophets,” he said. “Let them listen to them” (16:29). Moses and the prophets. That’s shorthand for the word of God. It’s also a very revealing statement. This parable is not just about the dangers of ignoring the suffering of the poor. It’s also about the importance and power of Scripture. It’s even more powerful than being visited by someone who has been raised from the dead! This is a troubling story, but it’s also filled with promise. Jesus is telling us that the word of God can change even the hardest of hearts. Through the commandments God gave to Moses, he told us to be kind and generous toward those in need. And through the words of the prophets, he revealed his own heart for those who are vulnerable and neglected. Now he tells us that if we sit with these words and let them sink into our hearts, his Spirit will draw us out of our own selfishness. He will help us reach out of ourselves and share his love and generosity with anyone who is hurting. What is Jesus saying to you today? Is there a word or phrase from one of today’s Mass readings that is standing out to you? Take that word and ponder it, even if you’re not sure what has drawn you to it. Be patient. Be open. Let almighty God speak to you. “Lord, open my ears to your word! Open my heart to your call!” |
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày một sự trái ngược rõ ràng giữa một người vui hưởng sự giàu có của mình mà không quan tâm đến những người khác và cụ thể là một người nghèo, tên là Ladarô, có cuộc sống quá cơ cực nghèo đói, đau khổ và tủi nhục. Khi người giàu chết, ông đã bị kết án phải chịu “hình phạt đau đớn” vì “ngọn lửa thiêu đốt” trong hoả ngục (Lc 16,24). Trong khi đó, Ladarô lại được an nghỉ trong “lòng tổ phụ Ápraham” (Lc 16,22). Khi người giàu nài xin Ápraham gửi Ladarô tới cảnh cảo các anh em của ông về những gì đã chờ đợi họ, Ápraham gạt bỏ lời thỉnh cầu. Ông nói: “Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó” (Lc 16,29). Ông Môsê và các ngôn sứ. Đó chính là cách diễn tả ngắn gọn Lời Chúa. Đồng thời, đây cũng là một lời mặc khải sâu xa. Dụ ngôn này không chỉ nói về những nguy hiểm của việc bỏ lơ, không quan tâm đến nỗi đau khổ của người nghèo. Nó còn nói về tầm quan trọng và sức mạnh của Kinh Thánh. Thậm chí nó còn mạnh thế hơn cả việc được ai đó từ cõi chết chỗi dậy đến viếng thăm. Đây là một câu chuyện đáng lo lắng nhưng cũng đầy hứa hẹn. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng lời Thiên Chúa có thể biến đổi ngay cả những tâm hồn chai cứng nhất. Qua các giới răn mà Thiên Chúa đã ban cho ông Môsê, Người nói chúng ta hãy sống tử tế và quảng đại với những người túng thiếu. Và qua lời của các ngôn sứ, Người đã mạc khải chính tấm lòng của Người cho những người dễ bị tổn thương và bị bỏ lơ, không được quan tâm. Giờ đây Người nói với chúng ta rằng nếu chúng ta đón nhận những lời này và để chúng thấm nhuần vào trong tâm hồn chúng ta, Chúa Thánh Thần sẽ kéo chúng ta ra khỏi sự ích kỷ của bản thân. Người sẽ giúp chúng ta ra khỏi chính mình và chia sẻ tình yêu cũng như lòng quảng đại của Người với bất cứ ai đang đau khổ, đang bị tổn thương. Chúa Giêsu đang nói gì với bạn hôm nay? Có từ nào hay cụm từ nào trong các bài đọc của Thánh Lễ hôm nay nổi bật, quan trọng đối với bạn không? Hãy đón nhận và suy gẫm lời đó, ngay cả khi bạn không chắc chắn điều gì đã thu hút bạn với cụm từ hay từ đó. Hãy kiên nhẫn. Hãy cởi mở. Hãy để cho Thiên Chúa toàn năng nói với bạn. “Lạy Chúa, xin mở tai con để con nghe lời Chúa! Xin hãy mở lòng con ra với lời kêu gọi của Chúa!” |