
Mỗi độ Giáng Sinh về, Nhà Mẹ Đa Minh Tam Hiệp lại rộn ràng hơn trong bầu khí vừa thánh thiêng, vừa vui tươi và ấm áp tình gia đình. Đây là khoảng thời gian quý báu để các nữ tu, các em Tập sinh và Thỉnh sinh cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, và khắc ghi thêm những kỷ niệm chan chứa niềm vui, bình an và tình chị em trong đời tu Đa Minh.
Kỷ niệm mầu nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh, trong đêm Vọng Giáng Sinh, quý nữ tu tại cộng đoàn Nhà Mẹ hân hoan quy tụ bên nhau tham dự Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Cộng đoàn cùng nhau cử hành nghi thức làm phép Hang đá, lắng nghe Lời Chúa cứu độ, lãnh nhận Thánh Thể và phép lành Giáng Sinh. Đặc biệt, những bài thánh ca Giáng Sinh du dương, sâu lắng đã góp phần đưa tâm hồn mọi người hòa vào bầu khí linh thiêng của đêm thánh vô cùng.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau viếng Hang đá chung tại khuôn viên Vườn Cầu Nguyện. Trong bầu khí sốt sắng ấy, ca khúc quen thuộc “Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần…” được cất lên như lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa vì tình yêu cứu độ Ngài dành cho nhân loại.

Niềm vui Giáng Sinh tiếp tục được nối dài với những lời chúc mừng thân thương. Chị Bề trên Tổng quyền (BTTQ) thay lời chị em chúc mừng Giáng Sinh Cha chủ tế Vinh Sơn Nguyễn Vũ Phương; tiếp đến, chị Phụ tá BTTQ đại diện chị em chúc mừng BTTQ và chị BTTQ đáp lời. Sau những giây phút trang trọng ấy, bầu khí gia đình thêm rộn ràng với bữa tiệc Réveillon đơn sơ mà ấm áp, mang đậm nét sinh hoạt của gia đình Đa Minh Tam Hiệp. Các em trẻ góp vui bằng những bài hát và vũ khúc tự biên tự diễn vui nhộn.

Điểm nhấn đầy ý nghĩa của đêm mừng Chúa Giáng Sinh là rút Lộc Lời Chúa và nhận quà Giáng Sinh. Những câu Lời Chúa ý nghĩa và những món quà Giáng Sinh chất chứa nhiều tâm tình yêu thương này đã được chuẩn bị ngay từ những ngày đầu Mùa Vọng với lời cầu nguyện âm thầm suốt Mùa Vọng dành cho “người thương bí mật” mà mỗi chị em đã bắt thăm được. Mỗi món quà là một dấu chỉ của tình yêu, của sự quan tâm và của niềm vui được trao ban. Đặc biệt, khi phần lớn người nhận không biết món quà của mình đến từ ai nên niềm vui lại càng được nhân lên gấp bội.

Niềm vui của đêm Vọng Giáng Sinh khép lại để chị em nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Giáng Sinh vào rạng sáng ngày hôm sau với Cha chủ tế Giuse Đinh Tuấn Hậu, OP. Cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Giáng Sinh, vì ơn gọi thánh hiến và vì hồng phúc được sống bên nhau dưới cùng một mái nhà. Đồng thời, chị em cũng không quên dành lời cầu nguyện đặc biệt cho những ai vì hoàn cảnh không thể sum họp, không thể tham dự Thánh lễ hay đón mừng Giáng Sinh trong bình an.
Ước mong rằng Giáng Sinh 2025 sẽ là thời khắc Chúa Hài Đồng tuôn đổ dồi dào ân sủng, bình an và hy vọng trên từng tâm hồn, để ánh sáng Bêlem tiếp tục lan tỏa, đổi mới thế giới và sưởi ấm trái tim nhân loại.
