Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp kính viếng Cha cố Đa Minh Bùi Phúc Dinh tại nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Xuân Lộc

0

Được tin Cha cố Đa Minh Bùi Phúc Dinh đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 22g15 thứ Tư, ngày 23.07.2025. Trong giây phút trang nghiêm và xúc động, sáng nay ngày 24.07.2025, Bề trên Tổng quyền và chị em Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp đã đến quây quần bên linh cữu Cha, cùng nhau dâng lên Cha những lời tri ân và lời nguyện cầu tha thiết.

Khi đứng bên Cha trong giờ phút tiễn biệt, từng thước phim lịch sử của Hội Dòng lại lặng lẽ trở về – những ngày tháng khó khăn đầy thử thách, nhưng cũng là những ngày đong đầy ân sủng nhờ sự hiện diện thầm lặng của Cha.

Chị em không thể quên được khoảng thời gian Hội dòng lâm vào cảnh khó khăn cả trong lẫn ngoài. Khi ấy, chị em không có Thánh Lễ hằng ngày nên cả nhà ai cũng khao khát mong đợi đến ngày được có Thánh Lễ. Và đúng lúc khó khăn ấy, Cha Đa Minh đã đến với Hội dòng. Mỗi chiều, Cha đều âm thầm hiện diện, dâng lễ, giảng lễ cho chị em. Những Thánh Lễ sốt sắng, những bài giảng đầy chiều sâu – đặc biệt là về Thánh Cả Giuse – đã trở thành sức mạnh nâng đỡ và đưa Hội dòng vượt qua những ngày tháng gian nan đầy thử thách ấy.

Sau nhiều năm đồng hành với Hội Dòng, có lần Cha đã chia sẻ lý do Cha đến giúp Hội dòng: trong hoàn cảnh tế nhị và khó xử, khi Đức Cha không tìm được ai có thể đến dâng lễ cho chị em, ngài đã gọi Cha và hỏi: “Cha có vui lòng đến Đa Minh Tam Hiệp dâng lễ không?”. Và câu trả lời của Cha đã khắc sâu vào tâm trí chị em: “Thưa Đức Cha, con làm Linh mục để vâng lời. Đức Cha dạy sao con vâng như thế!”. Đó là một mẫu gương sống đức vâng lời cho chị em.

Sau này, khi Cha đã nghỉ hưu, mỗi dịp đến thăm Cha, chị em vẫn nhận được nơi Cha những lời khuyên  hữu ích và cụ thể. Cha luôn khơi lòng mến yêu Thánh Cả Giuse – Đấng mà Cha gọi là người có lời cầu nguyện không bao giờ bị từ chối, vì “miệng Ngài kề sát tai Chúa.” Những câu nói đơn sơ, những tâm tình kính mến cứ thế đong đầy và trổ sinh hoa trái trong tâm trí, trong trái tim của chúng con.

Hôm nay, Hội dòng đến tiễn biệt Cha trong niềm tiếc thương nhưng không tuyệt vọng. Bởi chị em tin rằng, Cha – người đã hết lòng yêu thương, giảng dạy và đồng hành với Hội Dòng – nay đã trở về bên Chúa, nơi ánh sáng vinh quang không bao giờ tắt.

Với lòng cảm mến và tri ân Hội dòng chúng con nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa linh hồn cha Đa Minh về bên cung lòng Ngài và trả công bội hậu cho Cha trên nước Thiên Đàng.

Comments are closed.

phone-icon