Muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý – CN 5 Phục Sinh, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Have you ever heard of snake oil salesmen? They sell a product that they promise will solve all of our problems, cure all of our ills, and guarantee a happy life. It’s a tempting offer. But we know deep down that the salesman’s promises are empty.

In today’s Gospel, Jesus tells us that we can come to him and ask for whatever we want. Does that mean that, like a snake oil salesman, he is promising to give us whatever we desire, even if it’s riches, fame, or power? Not at all.

When Jesus makes this promise, he begins by saying “If you remain in me and my words remain in you” (John 15:7). That’s the key: abiding in Jesus. He wants us to be like branches that are constantly fed and sustained by a vine. That means staying connected to him so that he can feed us and form us (15:5). The closer we are to Jesus and the more we let his words shape us, the more our hearts can become like his. Our desires and dreams start to reflect his desires and dreams for us. As a result, it’s more likely that we’ll be “asking” according to God’s will.

Of course, this doesn’t happen overnight. Even as we strive to align ourselves with God’s will, we should still keep bringing our needs or desires to Jesus. We should always come to him with the confidence of children who trust in their loving father. After all, we have a good God who wants to give us good things. But in the end, prayer is not an exercise in trying to get him to bend to our will. It’s a process of freely embracing his will.

Jesus is promising us that we can ask and receive as we align ourselves with him and hold onto his words. He himself will dwell within us and lead us to our heavenly Father. And that’s not an empty promise!

“Jesus, help me to abide in you!”

 

Bạn có bao giờ nghe về nói về những người bán dầu rắn chưa? Họ bán một sản phẩm mà họ hứa sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề của chúng ta, chữa khỏi mọi bệnh tật của chúng ta và bảo đảm một cuộc sống hạnh phúc. Đó là một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng những lời hứa của người bán hàng chỉ là sáo rỗng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta có thể đến với Người và xin bất cứ điều gì chúng ta muốn. Phải chăng điều đó có nghĩa là, giống như một người bán dầu rắn, Người đang hứa ban cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta ao ước, ngay cả khi đó là sự giàu có, danh tiếng hay quyền lực? Không phải vậy.

Khi Chúa Giêsu hứa điều này, Người bắt đầu bằng cách nói: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,7). Đó là điều quan trọng: ở lại trong Chúa Giêsu. Người muốn chúng ta giống như những cành nho luôn được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi cây nho. Điều đó có nghĩa là liên tục gắn kết với Người để Người có thể nuôi dưỡng chúng ta và định hình chúng ta (x. Ga 15,5). Chúng ta càng gần với Chúa Giêsu và chúng ta càng để cho lời của Người uốn nắn chúng ta, tâm hồn chúng ta càng có thể trở nên giống như Người. Những khát vọng và ước mơ của chúng ta bắt đầu phản ánh những mong muốn và ước mơ của chúng ta dành cho chúng ta. Kết quả là, càng ngày chúng ta sẽ càng “cầu xin” theo ý của Thiên Chúa.

Dĩ nhiên, điều này không xảy ra qua một đêm. Ngay cả khi chúng ta cố gắng thuận theo ý Chúa, chúng ta vẫn nên tiếp tục dâng những nhu cầu và khát vọng của chúng ta lên Chúa Giêsu. Chúng ta nên luôn đến cùng Người với niềm tin tưởng của những người con đang tín thác vào người cha yêu thương của mình. Trên hết, chúng ta có một Thiên Chúa, Đấng muốn ban cho chúng ta những điều tốt lành. Nhưng cuối cùng, cầu nguyện không phải là một sự cố gắng để thuyết phục Người theo ý muốn của chúng ta.  Đó là một quá trình chấp nhận cách tự do thánh ý của Người.

Chúa Giêsu đang hứa với chúng ta rằng chúng ta có thể xin và nhận lãnh khi chúng ta gắn bó với Người và giữ lời Người. Chính Người sẽ ở lại trong chúng ta và dẫn chúng ta đến với Cha trên trời. Và đó không phải là một lời hứa trống rỗng!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ở lại trong Ngài!”

Comments are closed.

phone-icon