Khi ngươi mở tiệc, hãy mời những người nghèo – CN 22 TN, năm C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

As you begin to read today’s Gospel, you might wonder, “Is Jesus really offering advice on table manners and etiquette? Is he really telling me how to win people’s esteem?”

But as you keep reading, you realize Jesus is after something else. He’s not teaching you how to make friends and influence people; he’s asking you to choose a life of humility and generosity—just as he did. Don’t try to curry favor with the wealthy. Don’t set yourself apart as someone special. Rather, get to know the “invisible people” who are usually left out. Care for the poor. Spend time with those who are disadvantaged. Learn their names and their stories.

In other words, Jesus is saying, Become like me. Imitate the One who humbly put aside his glory to live among us sinners (Philippians 2:6-7). Think of the time he spent with those who were “abandoned” (Matthew 9:36), how he joined them “at table” (9:10), and how he was not afraid to touch people who were sick and reviled (Luke 5:12-13; 7:38).

Above everything else, think of how he continues to humble himself at every Mass. Imagine: day in and day out, the all-holy Son of God generously makes himself present to the hundreds of millions who gather to worship him. In the Eucharistic gift of his Body and Blood, he gives himself to sinners, all of whom stand in need of salvation. No matter our situation, he offers each of us grace upon grace.

That’s how Jesus wants us to live: in a spirit of humility and self-giving for anyone who is hurting in any way. And he asks us to do this, not on our own strength, but by drawing on the grace that he pours into us. So fix your eyes on Jesus, the humble One, today, and let him make you a little bit more like himself.

“Lord, give me a heart like yours—the heart of a servant!”

Khi bạn bắt đầu đọc bài Tin Mừng hôm nay, bạn có thể tự hỏi: “Liệu có phải Chúa Giêsu thực sự đang đưa ra lời khuyên về cách cư xử và hệ thống các quy tắc ứng xử không? Người có thực sự đang nói với tôi cách để chiến thắng lòng tự trọng của mọi người không?”

Nhưng khi bạn tiếp tục đọc, bạn nhận ra Chúa Giêsu đang hướng đến điều khác nữa. Người không dạy bạn cách kết bạn và gây ảnh hưởng những người khác; Người đang yêu cầu bạn lựa chọn một cuộc sống khiêm nhường và quảng đại – giống như Người đã sống. Bạn đừng cố gắng lấy lòng người giàu. Đừng tự cho mình là người đặc biệt. Tốt hơn, hãy biết đến “những người vô hình” thường bị loại trừ. Hãy chăm sóc những người nghèo. Hãy dành thời gian cho những người bị thiệt thòi. Hãy học tên họ và câu chuyện cuộc đời họ.

Nói cách khác, Chúa Giêsu đang nói: Hãy nên giống Ta. Hãy bắt chước Đấng khiêm nhường đặt từ bỏ vinh quang của mình để sống giữa chúng ta là những kẻ tội lỗi (x. Pl 2,6-7). Hãy suy nghĩ về thời gian mà Người đã dành cho những người “bị bỏ rơi” (Mt 9,36), cách Người đã tham gia “đồng bàn” với họ (Mt 9,10) và cách Người không sợ tiếp xúc với những người đau ốm và bị sỉ nhục (x. Lc 5,12-13; 7,38).

Trên hết mọi sự, hãy nghĩ tới cách Người tiếp tục khiêm nhường hạ mình nơi mỗi Thánh Lễ. Hãy tưởng tượng: ngày này sang ngày khác, Con Thiên Chúa toàn năng chí thánh quảng đại đích thân hiện diện trước hàng trăm triệu người quy tụ để thờ lạy Người. Trong quà tặng Thánh Thể Mình và Máu Thánh Người, Người ban chính mình cho các tội nhân, tất cả những ai đang cần ơn cứu độ. Bất kể tình trạng của chúng ta như thế nào, Người đều ban cho mỗi người chúng ta hết ơn này đến ơn khác.

Đó là cách Chúa Giêsu muốn chúng ta sống: trong một tinh thần khiêm nhường và hy sinh cho bất cứ ai đang đau khổ theo bất cứ cách nào. Và Người mời gọi chúng ta làm điều này, không bằng tự riêng sức chúng ta, nhưng bằng cách cậy dựa vào ơn mà Người ban chúng ta. Vậy hôm nay bạn hãy tập trung vào Chúa Giêsu, Đấng khiêm nhường và để Người biến đổi bạn nên giống Người hơn một chút.

“Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim giống như Chúa – trái tim của người tôi tớ!”

Comments are closed.

phone-icon