Lặng tâm nguyện cầu

0

Sr. Maria Nguyệt Ánh, OP

Con lặng tâm trước tôn nhan Chúa,
Nhìn chuỗi hồng ân thuở lập Dòng,
Tình yêu Thiên Chúa cách nhưng không,
Bảy lăm năm ấy Dòng khai sinh.

Tri ân Chúa giữ gìn luôn mãi,
Chở che con vững bước đường dài.
Dẫu qua gian khó bao dặm ấy,
Dòng luôn trung tín hướng tương lai.

Lòng ghi tạc biết bao điều phúc,
Ơn Ngài ban mọi lúc sớm chiều.
Nguyện xin Thiên Chúa tình sâu thẳm,
Dẫn con tiếp bước, ban hồng ân.

Quỳ bên Chúa quyết tâm trung tín,
Yêu mến Lời, nghiêm chỉnh thực thi.
Dấn thân chẳng quản bao gian khó,
Trao ban tình mến chẳng sờn lòng.

Men chứng tá dậy nồng khắp cõi,
Chẳng sợ gì lang sói bủa vây,
Hiến dâng chung thủy từng ngày sống,
Ngợi khen Danh Chúa mãi muôn đời.

Comments are closed.

phone-icon