Trái tim nói với trái tim – “Cor ad cor loquitur”

0

Sr. Tiểu An, OP

Bạn thân mến,

Có bao giờ bạn cảm thấy mình vẫn đi lễ đọc kinh hằng ngày, vẫn giữ những bổn phận đạo đức quen thuộc, nhưng trong lòng lại có một khoảng cách nào đó với Chúa không?

Có thể chúng ta biết rất nhiều điều về Chúa, nhưng lại ít dành thời gian để ở với Ngài, ít tâm sự cùng Chúa. Chúng ta quen nói về Chúa, học hỏi về Chúa, dạy về Chúa … nhưng trái tim vẫn chất đầy những nỗi lo, những tổn thương và cả những khát khao được yêu thương, được thấu hiểu bởi vì trong thâm sâu của cõi lòng, chúng ta không thực sự có Chúa.

Ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại một chút để trở về với điều cốt lõi nhất của đời sống đức tin: cuộc gặp gỡ giữa trái tim con người với Trái Tim Thiên Chúa.

Thánh Margaret Mary Alacoque đã gọi Thánh Tâm Chúa là “vực thẳm tình yêu đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta”. Đó không phải là một tình yêu chỉ để chiêm ngắm, nhưng là một tình yêu để đón nhận và để sống. Có lẽ vì thế mà Thánh Gioan Henry Newman đã chọn cho mình phương châm sống: Cor ad cor loquitur – “Trái tim nói với trái tim”. Sau bao năm tìm kiếm chân lý bằng trí tuệ và học thuật, ngài nhận ra rằng cuộc gặp gỡ sâu xa nhất với Thiên Chúa không diễn ra nơi những lý luận sắc bén, nhưng trong lời cầu nguyện âm thầm, nơi trái tim con người được chạm đến bởi Trái Tim Thiên Chúa.

Lý trí giúp chúng ta hiểu về Chúa, nhưng chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta ở lại với Ngài.

Nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta thấy một Trái Tim bị đâm thâu nhưng vẫn không ngừng yêu thương. Những vết thương ấy kể lại câu chuyện về một Thiên Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu, ngay cả khi con người vô tâm, phản bội hay lạc xa Ngài. Vòng gai quấn quanh Thánh Tâm không chỉ nhắc nhớ cuộc khổ nạn, mà còn nói với chúng ta về một tình yêu kiên nhẫn đến cùng, một tình yêu không bao giờ mỏi mệt trước những bất toàn của con người.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đang mang một “gánh nặng” nào đó. Đó có thể là những áp lực của công việc, những lo lắng cho gia đình, những đổ vỡ trong các mối tương quan, hay những tổn thương âm thầm mà chúng ta vẫn giấu kín phía sau nụ cười thường ngày. Và Chúa Giêsu vẫn nhẹ nhàng mời gọi chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho những người đau khổ, nhưng dành cho tất cả chúng ta. Chúa không đòi chúng ta phải mạnh mẽ hay hoàn hảo mới được đến với Ngài. Ngài chỉ mong chúng ta đủ tin tưởng để mở lòng và trao cho Ngài những gánh nặng đang làm cho trái tim và cuộc sống mình nặng nề, khổ sở.

Trong ngày lễ đặc biệt này, mời bạn cùng tôi đến gần Thánh Tâm Chúa hơn một chút. Hãy dành cho Ngài vài phút thinh lặng. Bởi lẽ trước khi chúng ta nói thành lời, Trái Tim Ngài đã hiểu. Tuy vậy, Chúa cũng muốn nghe bạn kể cho Chúa nghe những niềm vui, những nỗi buồn, những hy vọng và cả những điều khiến bạn thao thức.

Và chỉ khi bạn cảm nhận được yêu thương bởi Thánh Tâm Chúa, bạn sẽ biết cách yêu thương người khác. Chỉ khi được chữa lành, chúng ta mới có thể trở nên khí cụ chữa lành. Chỉ khi cảm nghiệm mình được yêu vô điều kiện, chúng ta mới có khả năng trao ban tình yêu ấy cho thế giới chung quanh.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin cho trái tim chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Xin chữa lành những tổn thương, nâng đỡ những yếu đuối và đổ đầy trong chúng con tình yêu của Ngài. Để từ cuộc gặp gỡ “trái tim với trái tim” hôm nay, chúng con biết sống yêu thương hơn, quảng đại hơn và trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa đời thường. Amen.

Comments are closed.

phone-icon