Di sản hiến dâng

0

Têsêsa Ngô Nhung – Thỉnh sinh

 “75 năm chặng đường đã qua
75 năm ơn Chúa chan hòa
75 năm cây đời kết lộc
75 năm đâm chồi nở hoa.”

Cất lên bốn câu thơ ấy, lòng con – một Thỉnh sinh nhỏ bé trong đại gia đình Đa Minh Tam Hiệp – như được lay động bởi một nhịp đập thiêng liêng. Con cảm nhận mình đang được nối kết vào mạch sống phong phú của 75 năm ân sủng, 75 năm trung tín và 75 năm hiến dâng của bao thế hệ chị em. Đằng sau những con số tưởng chừng như đơn sơ ấy là cả một bầu trời ký ức, dòng lịch sử được thêu dệt bằng nước mắt, nụ cười, và trên hết là bằng tình yêu không mệt mỏi dành cho Thiên Chúa và con người.

“75 năm chặng đường đã qua” – đó không chỉ là dòng thời gian lặng lẽ trôi, nhưng là một cuộc lữ hành đức tin. Con hình dung những bước chân đầu tiên của các bậc tiền nhân khi Hội dòng còn non trẻ, khi mọi sự vẫn còn bỡ ngỡ và chưa định hình. Bao khó khăn, thiếu thốn, bao đêm dài thao thức đã âm thầm trở thành những viên đá đặt nền móng cho mái nhà Tam Hiệp hôm nay. Nhờ sự kiên trung và hy sinh của các ngài, hôm nay con mới có một mái nhà để sống ơn gọi dâng hiến và một không gian thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm trong sâu thẳm tâm hồn.

“75 năm ơn Chúa chan hòa” – Quả thật, nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, làm sao Hội dòng có thể đứng vững giữa bao biến chuyển của thời cuộc? Chính Người đã gìn giữ, nâng đỡ và dẫn dắt từng bước đi của Hội dòng qua bao thăng trầm. Và cũng chính ơn Chúa ấy đang dịu dàng dìu con hôm nay, giúp con có đủ can đảm để mở lòng trước hành trình tu trì còn nhiều bỡ ngỡ và thử thách. Nhìn lại dòng chảy ân sủng tuôn đổ suốt 75 năm, con học được bài học bền vững nhất: hãy tín thác, bởi Thiên Chúa luôn là Đấng trung thành.

“75 năm cây đời kết lộc” Đó là hoa trái của sứ vụ, là những tâm hồn được chữa lành, là những phận đời được nâng đỡ bằng đôi tay ân cần và trái tim yêu thương của quý Mẹ, quý Dì. Con cảm nhận mình thật may mắn khi được bước vào khu vườn đã trổ sinh biết bao hoa trái tốt lành ấy. Dù chỉ là một Thỉnh sinh, con vẫn cảm nhận rất rõ hương thơm của đời sống cộng đoàn, của những giờ kinh chung, và của những hy sinh âm thầm được trao ban mỗi ngày.

Và rồi, “75 năm đâm chồi nở hoa” – đó là lời mời gọi hướng về tương lai. Trong ngày Hội dòng hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm, con hiểu rằng chính thế hệ trẻ chúng con là những mầm chồi mới đang được ươm trồng. Tương lai của Hội dòng không hệ tại ở vẻ rực rỡ có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng được xây dựng trên lòng trung tín, sự đơn sơ và tinh thần phục vụ âm thầm của từng người. Con ước mong mình cũng sẽ trở nên một đóa hoa nhỏ, khiêm nhu nhưng biết tỏa hương thơm của niềm vui và bác ái, để tiếp nối vẻ đẹp của 75 năm yêu thương và phục vụ.

Trong ngày Hội dòng tròn 75 tuổi, tâm hồn con thầm dâng lên lời tri ân:

Tri ân quá khứ đã dạy con biết trân trọng cội nguồn.
Tri ân hiện tại đang mở ra cho con cơ hội lớn lên mỗi ngày.
Tri ân tương lai mà Thiên Chúa đang mời gọi con dệt tiếp bằng chính đời sống hiến dâng của mình.

Ước gì từng bước chân nhỏ bé của con trên hành trình ơn gọi sẽ trở thành một dấu chấm khiêm tốn góp vào câu chuyện lớn lao của Hội dòng – câu chuyện được khởi nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa và sẽ còn tiếp tục nở hoa trong vòng tay quan phòng của Người.

Comments are closed.

phone-icon