Cát bụi được mời gọi nên thánh

0

Sr. Maria Thúy Kiều

Pax Thiên (tên khai sinh là Phạm Quang Sáng) sinh ngày 29/11/2003 tại Tp. HCM. Sau khi ra đời, Pax bị mẹ mình vốn là một người nghiện ma túy và chưa lập gia đình, bỏ rơi. Ông bà ngoại của Pax đưa cậu bé vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP HCM) vì không muốn trong nhà có một đứa bé sinh ra ngoài giá thú. Những người chăm sóc Pax Thiên kể lại rằng ngày bé cậu rất yếu, toàn thân bị ghẻ chàm trầm trọng và khóc suốt ngày. 

Năm 2007, cuộc sống đưa đẩy, Pax Thiên trở thành con nuôi hợp pháp của cặp ngôi sao đình đám Hollywood – Angelina Jolie và Brad Pitt. Kể từ đó, cậu bé gốc Việt cực kỳ nổi tiếng, được giới truyền thông Mỹ săn đón nhiều vì là con nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt.

****

 Có bao giờ bạn trở về với lòng mình để tìm hiểu cội nguồn của mình chưa?

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,26). Và, “từ đất, ngươi đã được lấy ra” (St 3,19).

Mang thân phận bụi đất, chúng ta được Thiên Chúa cưu mang trong ý tưởng và được đưa vào kế hoạch tạo dựng của Ngài.

Từ bụi đất, chúng ta không chỉ được bước qua thảm đỏ để làm người có giá trị, mà còn được bước lên thảm vàng để được bước vào gia đình của Thiên Chúa,  đó là một phép lạ vĩ đại đầu tiên mà tôi và bạn nhận được trong đời.

Trong gia đình Thiên Chúa,  chúng ta không phải là kẻ mồ côi, mà ta được thuộc về đại gia đình Thánh. Điều quan trọng là tôi và bạn sống ‘ý thức thuộc về’ ấy như thế nào?

Thuộc về “gia đình Hoàng Tộc”, dĩ nhiên chúng ta được hưởng những quyền lợi của một người thuộc “Hoàng Gia”: có cha là Thiên Chúa, có mẹ là Giáo hội, có các anh chị em bên cạnh, được hấp thụ một nền giáo dục qua Thánh Kinh và Thánh truyền, được sinh ra và lớn lên trong tình yêu Chúa Thánh Thần, được hưởng công trình tạo dựng của Chúa Cha và được cứu độ nhờ giá máu của Ngôi Hai Thiên Chúa….

Từ bụi đất, tôi và bạn luôn được mời gọi nên thánh. Vì thế, để được bước vào “gia đình Thánh”, chúng ta luôn được nhắc nhở đừng giữ mãi những tấm áo bẩn thỉu của sự kiêu ngạo, đừng luyến tiếc đôi dép rách của đam mê xấu, cũng đừng lưu lại mùi mồ hôi tiết ra từ những lời kết án chanh chua gây oán thù của những kẻ không được giáo dục, cũng đừng mặc cảm vì cái quá khứ tội lỗi của mình… Vì chúng ta là những người con được Chúa yêu nên chúng ta được phép hy vọng vào lòng thương xót Chúa nếu chúng ta biết hoán cải.

Bước vào mùa Chay thánh, mời bạn cùng tôi dừng lại để nghĩ về phép lạ lớn lao mà chúng ta đã lãnh nhận, và cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta biết khôn ngoan chọn lựa một phong cách sống tốt đẹp hơn, xứng đáng với tình yêu thương của Chúa dành cho mình hơn.

Comments are closed.

phone-icon