
Sau những ngày sống trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện sâu lắng của tuần tĩnh tâm, khoảng thời gian quý báu để lắng nghe tiếng Chúa và để tìm kiếm ánh sáng hướng dẫn cho hành trình ơn gọi, 12 em Tiền Tập sinh đã hoàn tất giai đoạn Tiền tập. Với tâm hồn tràn đầy xác tín và lòng quảng đại, các em đã can đảm tiến bước, mạnh dạn thưa xin Bề trên Tổng quyền cho phép được bước vào giai đoạn Tập viện.
Nghi thức nhận ứng sinh vào tập viện, được cử hành tại nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp vào sáng ngày 04/08/2025, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường theo sát Chúa Kitô trong ơn gọi đời sống thánh hiến.
Nghi thức bắt đầu với việc chị Giáo phụ trách Tiền tập giới thiệu các ứng sinh với chị Bề trên Tổng quyền (BTTQ) Maria Đinh Thị Thu Hà. Chị BTTQ thẩm vấn các em và dâng lời cầu nguyện cho các em.
Tiếp đến là phần Phụng vụ Lời Chúa với trình thuật về cuộc ra đi của ông Abraham trong sách Sáng Thế chương 12, 1-4 và Tin mừng theo Thánh Luca chương 9,57-62. Sau khi nghe Lời Chúa, chị BTTQ đã ban lời huấn dụ về ơn gọi tu trì theo linh đạo Đa Minh và đặc sủng Dòng cũng như sự từ bỏ để bước theo Chúa Kitô với ba Lời khuyên Phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục mà Tin mừng theo Thánh Luca đã nói đến.
Thay mặt cho Hội dòng, BTTQ chính thức tiếp nhận các ứng sinh vào Nhà Tập, trao áo Dòng và khăn lúp cho các em như dấu chỉ “đời sống thanh sạch và thánh thiện để được xứng đáng mặc lấy Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Giáo hội”.
Ngay sau đó, các em tân Tập sinh trong bộ áo Dòng trắng tinh khôi đã trình diện trước mặt BTTQ để được chỉ định năm Tập và được trao cho chị Giám Tập để chị đồng hành và hướng dẫn các em trong 12 tháng sống trong cô tịch theo chương trình huấn luyện đặc biệt của Hội dòng dành cho các em.
Trong tâm tình hiệp thông và yêu thương, toàn thể quý Dì và chị em trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp cùng hướng lòng về các Tập sinh, tha thiết nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ân sủng trên từng em. Ước mong rằng, với ơn Chúa trợ lực, các em sẽ can đảm và kiên trì vượt qua hành trình một năm “sa mạc”, một năm thiêng liêng, sâu lắng, đầy ý nghĩa nhưng cũng không ít thử thách đòi hỏi lòng quảng đại và nỗ lực bền bỉ. Xin Chúa Thánh Thần ban cho các em dồi dào tình yêu, sự bình an nội tâm và niềm vui đích thực, để trong mọi hoàn cảnh, các em luôn hân hoan bước theo Chúa, trung tín sống trọn vẹn ơn gọi mà mình đã chọn lựa.




