Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN  – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ
LUÔN CÓ TÂM TÌNH YÊU THƯƠNG RỘNG MỞ

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 7,11–17 (1V.17, 17–24)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Có bao giờ các em dự một lễ an tang của ai chưa? Hay có khi nào em đã chứng kiến sự ra đi của một người bà con thân thuộc?

Tin Mừng hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu nơi đám tang người con trai duy nhất của bà góa thành Naim. Mất một người thân đã đau buồn rồi, huống nữa lại mất người con ruột của mình, mà lại là người con duy nhất nữa. Có nỗi đau lớn lao nào cho bằng nỗi đau của người mẹ, người cha khi phải chứng kiến đứa con nối dõi duy nhất của mình chết ở tuổi thanh xuân như vậy! Khi nghe về hoàn cảnh của bà và giờ đây, người ta đem chôn đứa con yêu duy nhất của bà, Chúa Giêsu đã động lòng thương xót. Trái tim đầy nhân ái Chúa cũng như bao người đang đưa tiễn kẻ xấu số kia dậy lên một niềm chua xót, cảm thương. Nhưng tình cảm ấy Chúa không giữ cho riêng mình, Chúa bước tới chia sẻ với bà và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi chạm vào quan tài ra lệnh cho người chết: “Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy chỗi dậy!” lạ lùng thay, người chết chỗi dậy. Chúa “trao anh ta cho bà mẹ”. Kỳ diệu biết bao và đáng kinh sợ biết bao: “Một ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người.”

Các em yêu quý, chính tình yêu, lòng thương vô biên của Chúa đã làm cho người thanh niên kia được sống. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng đang mời gọi các em hãy sống có tình yêu, vì chính tình yêu làm cho sống.

Sống có tình yêu, cuộc sống em sẽ được phong phú, giàu ý nghĩa và vì thế em được hạnh phúc.

Sống có tình yêu là luôn có tâm tình yêu thương rộng mở đến hết mọi người, và vì thế cũng làm cho người khác được sống hạnh phúc và được phong phú, vì tình yêu luôn có sức lan tỏa, và làm cho tươi sáng lên cuộc sống này. Được như thế là các em đang nên giống hệt Chúa Giêsu trong yêu thương và làm cho người khác được yêu thương.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con khao khát nên giống Chúa trong đời sống yêu thương hết mọi người. Nhưng Chúa ơi, sao khó quá! Con hay hờn dỗi, con hay ganh tỵ, con hay nói hành nói xấu bạn bè con, con lười biếng, và vì thế con làm biết bao người phải đau khổ, phải buồn phiền, phải chán nản vì lối sống của con. Xin Chúa Thánh Thể hãy đổi mới trái tim con. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp con luôn biết cách làm cho đời sống con nên tươi đẹp, nhờ những sắc màu vui tươi, trẻ trung của yêu thương mà Chúa điểm vào từng mỗi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và hành động cư xử, Lời nói của con và điểm vào trong từng suy nghĩ của con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu Chúa thiết tha. Amen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon