CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – năm C
ĐỂ CHÚA HÓA CUỘC SỐNG EM NÊN NHƯ RƯỢU NGON
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Hẳn đã có lần các em dự hay chứng kiến một lễ cưới và tiệc cưới nào đó. Ở nơi các tiệc cưới người ta thường được cô dâu – chú rể đãi khoản tiệc rất linh đình và dĩ nhiên không thể thiếu rượu hay bia và có cả nước ngọt nữa. Các thức uống thường làm cho bữa tiệc thêm vui, thêm ngon và do đó làm cho sự chia sẻ trong bữa tiệc mừng cô dâu chú rể thêm tròn đầy hơn, gia đình gia tộc hai bên hiểu nhau hơn…
Tiệc cưới mà khi xưa Chúa Giêsu, với các môn đệ và Mẹ Maria tham dự cũng cùng ý nghĩa chia sẻ niềm vui với cô dâu chú rể và gia đình hai họ như vậy: chia sẻ niềm vui và trình báo với mọi người về sự ra đời của một gia đình mới. Người Do Thái thời Chúa Giêsu thường tổ chức lễ cưới kéo dài cả tuần lễ. Việc thiếu rượu là điều rất khó coi cho một tiệc mừng quan trọng như thế, và sẽ thật là xấu hổ cho cô dâu chú rể… Hiểu như vậy, em mới thấy việc Chúa hóa nước thành rượu hôm nay là quan trọng thế nào với tiệc cưới, đặc biệt cho cô dâu chú rể và gia đình. Không chỉ là niềm vui mà còn cả danh dự nữa.
Qua những thắc mắc và lời trách móc của người quản tiệc cưới với chú rể, ta thấy việc hóa nước thành rượu đầy những chum nước là có thực và thực sự là một phép lạ. Điều đó cho thấy uy quyền của Chúa Giêsu. Đúng như Lời thánh Gioan nói: “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilê, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.”
Vậy giờ đây, các em hãy nói lên tâm tình yêu mến và tin kính của các em với Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu. Chúa là Chúa toàn năng nhưng cũng rất mực yêu thương các em. Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống và trong suốt cuộc đời của các em, để chia sẻ, để đồng hành và để bảo vệ các em trong tình yêu của Chúa và của mọi người. Điều quan trọng duy nhất là các em có tin và có dám để Chúa ở với và hoạt động trong các em, dám để Chúa hóa cuộc sống các em nên như rượu thơm ngon hay không.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Xưa Chúa làm cho nước lã hóa rượu ngon làm cho bao người hân hoan trong tiệc mừng cô dâu – chú rể. Ngày hôm nay, con cũng xin Chúa tiếp tục đến với chúng con, với gia đình chúng con và ban cho chúng con rượu ngon là tình yêu của Chúa, để chúng con đây và gia đình – gia tộc chúng con luôn được vui sống tình yêu Chúa, tình thương mến nhau và tình yêu hy sinh phục vụ hết mọi người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy đến và ở lại với con luôn mãi. Xin Chúa Thánh Thể hãy làm cho cuộc đời con và các bạn con nên như rượu thơm ngon cho hết mọi người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.
