CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – năm C
SỐNG NGÀY CHÚA NHẬT ĐỂ NÊN LỜI YÊU THƯƠNG
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Lc 1,1-4; 14-21
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Ngày nay đa phần các nước trên thế giới đều nhìn nhận ngày Chủ nhật là ngày nghỉ. Các công sở đều đóng cửa, để công nhân có thể nghỉ ngơi và dành thời gian chăm lo cho gia đình, cho con cái, cho các nhu cầu giải trí và tâm linh. Ai ai cũng nhìn nhận tầm quan trọng của ngày này.
Dân tộc Israel từ rất xa xưa đã được Giavê Thiên Chúa truyền dạy phải nghỉ ngày Sabát, như chính Chúa đã nghỉ vào ngày này trong công trình sáng tạo của Chúa. Tin Mừng thánh Luca Chúa Nhật III Thường Niên hôm nay cho ta thấy: Chúa Giêsu và cả đồng bào của Chúa thường có thói quen lên Đền thờ hay đến Hội đường vào ngày nghỉ Sabat, để cầu nguyện thờ phượng ngợi khen Thiên Chúa Giavê và nhất là để lắng nghe, học hỏi và suy niệm Lời Chúa dạy bảo qua lề luật, sách ngôn sứ và giáo huấn của cha ông.
Đối với Chúa Giêsu, cũng như bất cứ đồng bào Do Thái nào của Chúa, việc được lên Đền Thờ hay vào các Hội đường vào ngày Sabat để thờ phượng, để học hỏi và suy niệm Lời Chúa là niềm vui và là niềm hạnh phúc, không chỉ cho riêng cá nhân họ, mà còn cho cả gia đình, và cho cả toàn dân tộc. Nhưng đặc biệt hôm nay, như Lời thánh Marcô kể: “Chúa Giêsu trở về Galilê trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Ngài lan tràn khắp cả miền chung quanh.”
Hôm nay nơi Hội đường Nagiarét, nơi làng quê của Chúa Giêsu, người đồng thôn xóm sẽ nghe chính Chúa giảng dạy lề luật của Giavê Thiên Chúa.
Hôm nay, ai nấy cũng khát khao, mong chờ được nghe sự khôn ngoan của Chúa mà bấy lâu họ vẫn tự hào vì Chúa đã làm vinh quang danh dự cho thôn làng Nagiarét, quê quán của Chúa, trong khắp cả đất nước.
Hôm nay Chúa lại đọc sách tiên tri Isaia và hết mọi người đều “chăm chú” nghe Chúa đọc và nghe Chúa giảng giải. Họ cũng “chăm chú nhìn” Chúa nữa, vì hẳn nơi Chúa toát lên một sức mạnh của niềm tin, của tình yêu thương và tỏ lộ uy quyền của một vị Thiên Chúa đến nỗi Thánh Luca chỉ biết diễn tả rằng “Chúa trở về Galiea trong quyền lực của (Chúa Thánh Thần)”
Hôm nay Chúa nói với toàn dân Nagiarét rằng Lời tiên tri Isaia được ứng nghiệm! Nghe Lời ấy, mọi người như được tiếp thêm sức mạnh của niềm vui và niềm tin tưởng, hy vọng lớn lao vào Thiên Chúa Giavê. Lời Isaia rao giảng năm xưa mà hôm nay Chúa Giêsu đọc lại là gì?
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng cho người nghèo khó, khuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những ai bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng.”
Các em yêu quý, Chúa muốn nói với mọi người rằng Chúa chính là Đấng được Chúa Cha sai đến để thực thi Lời hứa đối với nhân loại. Qua Lời Chúa giảng, qua cá phép lạ Chúa làm…tất cả đều cho thấy Lời của ngôn sứ Isaia đã ứng nghiệm.
Hôm nay, Chúa vẫn ngỏ Lời yêu thương với các em, nơi Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, đặc biệt vào Ngày của Chúa- Ngày Chúa Nhật.
Hôm nay và lúc này, nơi Phép Thánh Thể, Chúa âm thầm, nhưng mạnh mẽ và tha thiết mời gọi các em đến và ở lại với Chúa, để niềm vui, nguồn bình an và tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn các em luôn mãi, biến các em trở nên Lời yêu thương cho hết mọi người.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con và các bạn con được lòng yêu mến Chúa, yêu mến Ngày Chúa Nhật, Ngày của Chúa, vì con biết ngày ấy Chúa luôn đợi chờ con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa thiết tha. Amen