CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – năm C
NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ KHÔNG NGẠI GIAN KHỔ
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Lc 9, 18–24 (Zec 12,10–11)
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Việc biết trước định mệnh của mình là một nỗi đau khổ khủng khiếp cho con người: họ phải chết!
Tin Mừng thánh Luca Chúa Nhật XII Thường Niên hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trong uy quyền của một Đấng Messia của Thiên Chúa, nhưng là uy quyền từ trong đau khổ, bị bách hại và bị giết chết, để rồi Phục Sinh trong vinh quang.
Cầu nguyện nơi vắng vẻ chỉ có các môn đệ ở cùng là thói quen rất mực thước của Chúa Giêsu. Đối với thánh Luca, Chúa Giêsu đích thực là con người của cầu nguyện và kết hợp với Chúa Cha mà Chúa thi hành sứ vụ là Đấng Messia Chúa Cha sai phái. Chính trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha qua đời sống cầu nguyện liên lỷ mà Chúa Giêsu đã luôn trung thành thi hành ý của Chúa Cha và không ngừng rao giảng về tình yêu thương của Chúa Cha, dù biết mình sẽ bị từ chối, bị môn đệ nộp bán, bị giết chết và nhục nhã vì bị tiếng là kẻ tội lỗi, phỉ báng Thiên Chúa Giavê, đáng phải chết, phải bị loại trừ đến trăm ngàn lần, là đồ ghê tởm là kẻ bị chúc dữ, bị nguyền rủa và là kẻ chống lại lề luật của cha ông, của dân tộc.
Theo Chúa, làm môn đệ của Chúa Giêsu, thánh Phêrô hẳn đã cảm nhận được sức mạnh và uy quyền của Chúa từ cuộc sống, hành động, Lời nói và những thao thức của Chúa. Cảm nhận nơi Chúa tình yêu chữa lành có sức mạnh và thánh hóa, nâng cao tâm hồn nhân loại, Thánh Phêrô đã không ngần ngại tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa: Thầy là Đấng Messiah của Thiên Chúa. Không như các đồng bào mình chỉ nhìn nhận Chúa Giêsu như một ngôn sứ, một ngôn sứ vĩ đại, như Elia, như Gioan Tẩy giả… Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa một cách mạnh mẽ, xác tín, với tất cả lòng cảm phục và yêu mến. Sau này, không chỉ bằng lời, nhưng còn bằng chính mạng sống qua cái chết của mình nữa. Thánh Phê rô đã anh dũng hy sinh để làm chứng cho Chúa Giêsu.
Phần Chúa Giêsu, đáp lại Lời tuyên xưng của thánh Phê rô, Chúa loan báo về số phận của mình, nỗi buồn, nhưng cũng là niềm hy vọng lớn lao cho các môn đệ: “Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy”.
Các em yêu quý, Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống mình lên Chúa Cha để cho các em được sống hạnh phúc, biết yêu và được yêu. Giờ đây, trong thinh lặng chiêm ngắm Chúa Thánh Thể, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và thờ kính mến yêu, để một lần nữa cảm nhận được tình yêu cứu độ Chúa dành cho em, như thánh Phêrô và các môn đệ Chúa xưa kia.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hàng ngày Chúa hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh của con. Con cúi đầu cảm tạ và xin ngợi khen tình yêu sáng tạo dâng hiến của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cho con được rước Chúa mỗi ngày, để cho con được nên một với Chúa và với Chúa Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Con thờ lạy cảm tạ và ngợi khen tình yêu sáng tạo dâng hiến của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa dạy con sống yêu thương, con thờ lạy và cảm tạ Chúa. Xin ngợi khen tình yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.