CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – năm C
NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ
LUÔN SẴN SÀNG ĐÁP TIẾNG KÊU MỜI
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Lc 9, 51–62 (1V 19, 16b. 19–21)
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Ơn gọi là một huyền nhiệm, nghĩa là một điều mà ta chẳng mấy dễ hiểu, chẳng mấy nắm bắt được. Ngay cái tên “ơn gọi” đã gợi lên ý tưởng cho ta thấy đó là “ân sủng” của Chúa, mà đã là ân sủng của Thiên Chúa thì ta không có quyền đòi cho mình, ngược lại ta chỉ có thể cầu xin mà thôi. Phần Thiên Chúa, Ngài là nguồn của mọi ân sủng. Ngài ban cho ai là tùy ý Ngài, Ngài chọn ai, gọi ai là hoàn toàn do lòng thương yêu của Ngài, chứ không phải vì công trạng, vì sự nghiêp, hay tài năng của họ.
Tin Mừng thánh Luca hôm nay mời gọi các em chiêm ngắm Chúa Giêsu là Đấng mời gọi nhiều người theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, để cộng tác với Chúa trong việc rao giảng và mở rộng Nước Thiên Chúa ở trần gian. Qua đó, thánh Luca cũng cho thấy những đòi hỏi mà Chúa muốn nơi người theo Chúa. Nói khác đi, đó là những đòi hỏi trong ơn gọi theo Chúa, làm việc cho Chúa.
Từ Galilê, miền Bắc Israel, xuống Giêrusalem thủ đô của Israel, Chúa Giêsu và các môn đệ phải đi ngang qua Samaria. Dân làng ở Samaria không tiếp đón Chúa, cũng chẳng cho Chúa đi qua làng mạc của họ. Chúa và các môn đệ đành đi qua đường khác. Các em thấy đó, chi tiết nhỏ này cho thấy con đường theo Chúa không luôn luôn thuận lợi. Chúa mà còn bị xua đuổi, huống nữa là những môn đệ của Chúa!
Trên con đường đi Giêrusalem ấy, có người đến thưa với Chúa là muốn được theo Chúa: “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Chúa trả Lời và nhắc nhở anh: “Con chồn có hang, chim Trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Ơn gọi theo Chúa đòi buộc ta phải từ bỏ tất cả những gì vốn thường làm cho ta nặng nề, chẳng mấy thanh thoát và tự do để có thể thi hành sứ vụ.
Với người khác, Chúa mời gọi: “Anh hãy theo tôi !” Người ấy nói để về Phụng dưỡng cha già trước đã rồi mới đến sau, nhưng Chúa bảo anh rằng: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”. Ơn gọi làm môn đệ Chúa đòi hỏi sự chọn lựa dứt khoát, vượt trên mọi tình cảm tự nhiên, và là một mệnh lệnh cấp bách.
Cũng vậy với người xin về từ giã gia đình trước đã, Chúa Giêsu nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Đó là tính cấp bách của sứ vụ.
Các em yêu quý, ơn gọi là ơn nhưng không Chúa ban, nhưng nó cũng rất đòi hỏi và là một thách đố cho những ai muốn đáp trả. Tuy nhiên, tính cấp bách của sứ vụ phục vụ và rao giảng Tin Mừng không cho phép họ chần chừ, khất lần hay thoái thác chối từ.
Kề mình bên lòng Chúa yêu thương trong giây phút này, các em hãy thưa với Chúa về ước nguyện của mình, muốn được theo Chúa, làm môn đệ của Chúa luôn mãi, đồng thời xin Chúa Thánh Thể luôn ban ơn, nâng đỡ mọi Kitô hữu của Chúa trong ơn gọi sống yêu thương, phục vụ sự sống và xây dựng nền văn minh tình thương.
&
Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm ơn Chúa đã cho con làm con Chúa và mời gọi con làm chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa cho hết mọi người. Xin Chúa cho con ý thức luôn về sứ vụ cao quý này, để con luôn sống tốt, sống yêu thương, sống chân thành và học quảng đại phục vụ mọi người.
Ước gì hôm nay con đã là Tông Đồ Thánh Thể tí hon của Chúa, thì mai ngày con sẽ là những chiến sĩ của Chúa Thánh Thể trên mọi nẻo đường Thánh Thần Chúa dẫn con đi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.