Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

 1. Lời Chúa: Lc 10, 38 – 42 (St 18, 1 – 10a)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Trong một cuộc phỏng vấn các bạn trẻ về Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Bạn thích Đức Giáo Hoàng ở điểm nào nhất? Một trong nhiều điểm mà các bạn liệt kê đó là: Tôi thích Ngài ở điểm Ngài “lắng nghe”.  Thái độ lắng nghe của ngài rất chăm chú đến thật dễ thương!

Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Luca mà các em vừa nghe đã khen ngợi cô Maria, vì thái độ lắng nghe Lời Chúa của cô.

Khi ghé thăm gia đình cô Matta, Maria và Lagiarô, Chúa Giêsu đã được cả gai đình đón tiếp rất nồng nhiệt: người lo dọn dẹp, người tiếp chuyện Chúa, người lo việc bếp núc…

Các em yêu quý, ước gì nhiều gia đình Công giáo hôm nay luôn có thái độ như gia đình của cô Matta, Maria và anh Lagiarô: luôn sẵn sàng đón Chúa đến viếng thăm, để gia đình luôn được vui tươi, được đầm ấm, được hăng say trong công việc phục vụ, nhất là được an bình, hạnh phúc và yêu thương, vì có Chúa ở cùng, nhờ đó làm chứng và giới thiệu tình yêu của Chúa cho các gia đình khác, để họ cũng mở lòng đón Chúa vào gia đình họ khi họ biết Chúa.

Nhưng Chúa Giêsu hôm nay còn cho các em biết Chúa thích điều gì nhất: Đó là Chúa thích được các em lắng nghe Chúa! Như hôm nay Chúa nói với cô Matta: “… Chỉ có một điều cần mà thôi” là lắng nghe Lời Chúa và Maria “đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Các em yêu quý, là môn đệ của Chúa, lẽ đương nhiên các em phải theo học nơi Chúa,. Nhưng làm sao người môn đệ tí hon của Chúa có thể “tốt nghiệp” nơi “trường học của Chúa”, nếu người môn đệ tí hon này không biết “lắng nghe”, không chịu chú tâm lắng nghe những gì Thầy Giêsu truyền đạt? Trái lại, cậu học trò tí hon sẽ làm hài lòng Thầy mình biết bao khi cậu biết lắng nghe Thầy mình, nhất là đây lại là điều Thầy mình thích nhất!

Lúc này Chúa Giêsu đang ngỏ với các em rằng: các em hãy tập cho mình có thói quen biết lắng nghe, bắt đầu với thái độ khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, nhất là lắng nghe tiếng Chúa nói với em nơi Lời Chúa, nơi đời sống Phụng vụ của Giáo Hội, nơi các giờ học hỏi giáo lý, Lời Chúa và suy niệm Lời Chúa.

– Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Con cảm ơn Chúa đã dậy con biết rằng điều Chúa thích ở con nhất là việc con chăm chú lắng nghe Chúa nói với con. Con ước mong được như cô Maria em cô Matta xưa, luôn biết ngồi bên Chúa mà nghe Chúa nói, chăm chú lắng nghe và ghi nhận Lời Chúa dạy.

Chúa Thánh Thể ơi, nhiều lần con đến nói chuyện với Chúa, nhưng con nói nhiều hơn là con nghe Chúa nói, con đã chẳng để Chúa nói với con. Con đã chẳng cho Chúa điều Chúa thích nhất. Con thành thật xin lỗi Chúa, vì đã chẳng để ý đến điều Chúa quan tâm.

Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Thánh Thể, xin dạy con biết lắng nghe Lời Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon