CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – năm C
BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Lc 10, 25–37 (Dt 30, 10–14)
2. Suy niệm:
Các em thân mến,
Ai trong chúng ta cũng mong muốn sống yêu thương và được yêu thương. Vì thế yêu thương hay sống yêu thương là lẽ rất tự nhiên của con người để có một đời sống hạnh phúc.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy yêu thương còn là cách thế để có được cuộc sống hạnh phúc và được hạnh phúc đời đời.
Thầy luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Trong luật Cựu ước, Môisê cũng đã truyền lời dạy của Giavê Thiên Chúa là phải yêu Thiên Chúa và yêu thương anh em như chính mình. Vì thế khi được Chúa hỏi lại ông là “trong luật nói gì?” Ông trả lời: “Hãy yêu Đức Chúa của con hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn, và hãy yêu người anh em như chính bản thân mình”. Chúa liền nói với ông: “Ông trả Lời đúng lắm. Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Để giúp ông hiểu rõ hơn, Chúa còn kể cho ông nghe câu chuyện của người Samaritanô nhân hậu, như một ví dụ cụ thể cho câu trả lời của Chúa.
Các em yêu quý, đối với người Do Thái xưa, người ngoại đạo, người thù của đạo, của dân tộc hay của chính mình, vẫn chưa được xếp vào danh sách những người là anh em với họ như lời dạy của luật ở trên mà ông Luật sĩ đáp lời Chúa Giêsu: “Yêu người anh em như chính mình!”
Vậy mà nhân vật chính của câu chuyện lại được Chúa chọn là một người Samari, tức người ngoại, người lai căng theo quan niệm của người Do Thái. Điều đó càng làm nổi bật lên sứ điệp và lời giảng dạy, tính mới mẻ và đòi hỏi gắt gao cũng như luật tình yêu không biên giới của Chúa Giêsu. Suy nghĩ về hình ảnh của người Samaritanô nhân hậu, các Thánh Giáo Phụ còn so sánh rằng đó chính là hình ảnh nhân từ, thương yêu, quan tâm chăm sóc của Chúa Giêsu, còn nạn nhân chính là mỗi người chúng ta đầy thương tích của tội lỗi; quán trọ và ông chủ chính là Giáo Hội Mẹ hiền của chúng ta.
Lúc này đây, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mời gọi các em hãy nuôi dưỡng trong mình một tình yêu thương và một tinh thần quảng đại phục vụ mọi người, không phân biệt ai; yêu thương, phục vụ người mình yêu thích và cả người xa lạ không cùng niềm tin với mình. Luôn khao khát sống yêu thương và thực tập sống yêu thương, qua việc phục vụ những việc nhỏ theo khả năng của mình là các em không chỉ đang nắm giữ bí quyết để sống hạnh phúc, mà còn là nắm giữ chìa khóa để vào Nước Chúa nữa.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Xin Chúa Thánh Thể hãy giúp con sức mạnh của Chúa Thánh Thần,để con được yêu Chúa với trọn cả trái tim, với hết cả linh hồn, hết sức lực con và với tất cả trí lực tuổi trẻ con, và xin giúp con yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu, thầy cô con, như yêu chính con và như Chúa yêu thương con, để con được nên giống Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể , con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.