Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – năm C

NÊN TÔNG ĐỒ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 6,27–38 (1Sm 26,2.7–9, 12–13.22–23)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, để hướng Giáo Hội tới giai đoạn mới của lịch sử nhân loại, vào những ngày dầu của Thiên Niên Kỷ Thứ Ba, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thay mặt toàn thể Giáo Hội và mọi tín hữu con cái mình, công khai xin lỗi hết mọi người trên thế giới này, vì những lầm lỗi, những thiếu sót của Giáo Hội trong việc thực thi sứ mạng rao giảng Tin Mừng và tình yêu của Chúa cho nhân loại. Hành động xin lỗi này quả là anh hùng, tạo nên một âm vang lớn trên thế giới, ảnh hưởng đến triệu triệu con tim của các tín đồ thuộc mọi hệ phái tôn giáo, lay động và thức tỉnh những con tim chai cứng nhất của những giáo phái thường mang bộ mặt khủng bố nhất!

Hành động của Đức cố Giáo Hoàng nhắc nhở mọi Kitô hữu về sự khiêm tốn biết nhận mình giới hạn. Hành động ấy cũng đòi hỏi mọi người phải duyệt xét lại mình trước đòi hỏi của Tin Mừng Chúa: tôi đã thực thi đúng và đủ giáo huấn yêu thương của Chúa đối với anh em tôi hay chưa, những người tôi yêu cũng như những người không yêu tôi?

Lời Chúa Giêsu hôm nay một lần nữa nhắc nhở các em, những môn đệ Chúa, phải sống yêu thương nhau, không phải chỉ dừng lại ở việc yêu người yêu mình, mà còn yêu hết mọi người, kể cả người thường ghét, nguyền rủa, bách hại mình nữa! Nhất là phải sống có tình yêu, có tấm lòng từ ái như chính Chúa Cha là Đấng toàn năng, toàn ái, nghĩa là Chúa muốn các em phải yêu thương và yêu thương đến cùng, không hề có giới hạn. Nếu Chúa từ ái đối với mình thế nào, mình cũng phải sống từ ái như vậy với mọi người.

Giờ đây, trước nhan Thánh Thể Chúa, các em hãy xin lỗi Chúa, vì nhiều lần các em đã sống ngược lại với Lời dạy của Chúa, ngược lại với châm ngôn của người môn đệ Chúa là yêu thương, đồng thời xin Chúa Thánh Thể ban cho em có được lửa yêu mến Chúa và yêu mến anh em bạn bè mình luôn luôn.

– & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa. Con thấy mình thật khó yêu thương tất cả các bạn bè của con, nhất là những bạn chẳng hề hợp với tính tình của con, lại càng khó nữa đối với các bạn luôn chọc quê con, luôn tìm cách nói xấu con… Chúa ơi, nhiều lần con đã để rơi xuống đất Lời mời gọi sống yêu thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Thể tha lỗi cho con. Con tha thiết xin Chúa Thánh Thể giúp con có được quả tim mới, biết yêu thương, cảm thông và tha thứ, như Chúa luôn yêu thương, tha thứ và nâng đỡ an ủi chúng con, dạy và làm cho chúng con được luôn vui sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho con cảm nhận mỗi ngày một mặn nồng tình yêu của Chúa dành cho tuổi trẻ chúng con, để con cũng luôn biết tìm sống yêu thương chân thành và quảng đại, từ bi như Chúa vậy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin biến hết thảy chúng con nên những Tông Đồ của tình yêu thương, vì chỉ có tình yêu mới làm cho chúng con nên giống Chúa. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon