CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – năm C
NÊN NGƯỜI HỌC TRÒ CỦA THẦY GIÊSU
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Lc 6, 39–45 (Sir 27, 4–7)
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Tất cả các em đều đã được mời gọi làm người học trò và làm người Tông Đồ của Chúa Giêsu.
Người học trò thì có bổn phận học tập, nỗ lực rèn luyện mình theo những gì thầy truyền đạt và để có thể nên giống thầy.
Người Tông Đồ của Chúa thì có bổn phận rao giảng, giới thiệu Chúa cho người khác, nhất là làm chứng nhân, sống giới răn yêu thương của Chúa trong đời sống mình. Như thế, bổn phận của các em hôm nay, trong tư cách là người học trò của Chúa và là người Tông Đồ của Chúa Thánh Thể, chính là nỗ lực học biết về Chúa, yêu mến Chúa nhiền hơn để làm cho người khác biết Chúa, tin Chúa và cũng yêu mến Chúa. Vì nếu không biết Chúa, không yêu Chúa, làm sao các em có thể giới thiệu Chúa cho người khác? Cũng vậy, không yêu mến Chúa, không có kinh nghiệm sống gặp gỡ thân mật với Chúa, không cảm nếm được Chúa yêu thương mình, làm sao các em có thể nói với người khác, nhất là những người không biết Chúa mà lại đang gặp đau khổ, rằng Chúa yêu thương họ, Chúa mời gọi họ đến với Chúa để được Chúa yêu? Không cảm nếm được Chúa yêu mình, làm sao các em có thể thực hiện một đời sống bác ái yêu thương hết mọi người, kể cả kẻ thù của mình, như lần trước, Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên mời gọi và đòi hỏi nơi người môn đệ Chúa.
Lời đầu tiên trong Tin Mừng hôm nay Chúa nhắn nhủ các em về những điều ấy: “Người mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố.”
Vậy các em yêu quý, giờ đây các em hãy thân thưa với Chúa, để xin Chúa ban ơn giúp em luôn ý thức mình là học trò của Chúa và là Tông Đồ của Chúa, để luôn khao khát được biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, nên giống Chúa nhiều hơn trong đời sống hằng ngày và cũng biết làm cho người khác được như vậy.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm ơn Chúa vẫn luôn nhận con là học trò tí hon của Chúa và còn là Tông Đồ Thánh Thể của Chúa nữa. xin Chúa tha thứ cho con, vì nhiều lần con lơ là việc học tập ở nơi Chúa, học tập về Chúa. Nhất là con xin lỗi Chúa vì con vẫn chưa yêu mến Chúa nhiều, yêu mến Chúa đủ để làm cho người khác cũng yêu mến Chúa Thánh Thể. Chúa Thánh Thể ơi, xin ban ơn soi sáng tâm hồn con, xin luôn lôi kéo con đến thật gần Chúa, để luôn được Chúa yêu thương và để con cũng luôn nghe được Lời yêu thương của Chúa. Xin cho tâm trí con, linh hồn con và cả thân xác con luôn được tràn đầy ơn thánh Chúa, tràn đầy chính Chúa tình yêu, để con trở nên Tông Đồ thiếu nhi Thánh Thể của Chúa cho các bạn con và cho hết mọi người, được nhận biết và yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.