Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ LUÔN CÓ “LỬA GIÊSU” NƠI MÌNH

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 12, 44–53 (Gr 38,4–6. 8–10)

2. Suy niệm:

Các em thân mến,

Hình ảnh lửa mà Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nói tới xem ra thật gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Lửa có sức mạnh ghê gớm có thể thiêu trụi cả những cánh rừng mênh mông chỉ trong chốc lát. Nhưng lửa cũng dùng để đun nước, nấu cơm, để sưởi ấm, để thắp sáng trong những đại hội thể thao hay trong những trại hè mà các em có dịp tham dự. Lửa thật hữu ích và từ ngàn xưa đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của con người chúng ta, đến nỗi có người còn cho rằng lửa là nguyên nhân phát sinh sự sống trên trần gian này.

Hôm nay Chúa Giêsu mượn hình ảnh lửa tự nhiên để mời gọi các em chiêm ngắm Chúa là người đã mang lửa, nhưng là lửa tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho nhân loại và cho chính các em. Như ngọn lửa luôn tỏa lan sức sống, hơi ấm và ánh sáng, tình yêu thương Chúa Giêsu dành cho các em luôn trào dâng một sức sống và nỗi khát khao để cho các em được sống và sống dồi dào Chúa ước các em luôn được sống dồi dào lửa yêu thương và luôn có lửa yêu thương ấy trong tâm hồn các em. Nói khác đi, nơi trái tim Chúa Giêsu luôn mãnh liệt một tình yêu và tình yêu ấy Chúa dành cho các em. Các em đã chiếm một chỗ nhất trong trái tim của Chúa, bởi chính Chúa muốn và mong vậy.

Thánh Augustinô, khi cảm nghiệm được ân sủng và tình yêu Chúa dành cho mình, đã sung sướng thốt lên: Ôi! Con biết Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng!

Thánh Phalo quả quyết: không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến Đức Kitô, và rằng so với tình yêu Đức Kitô, mọi sự chỉ là cỏ rác, vì được biết Đức Kitô và cảm nghiệm được tình Ngài yêu thương là điều tuyệt vời nhất trên trần gian này.

Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu cũng mời gọi các em hãy hít thở thật sâu để cảm nếm tình yêu Chúa đã và đang dành cho các em. Đặt mình trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Thánh Thể Giêsu, các em hãy lắng nghe và xin cho được ơn nhận biết và cảm nếm tình yêu thương Chúa dành cho mình, vì chỉ khi ấy, các em mới có thể thực thi được ước nguyện của Chúa Thánh Thể: “Thầy đã đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy bừng cháy lên.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Con những khao khát được thấy lòng mình tràn ngập lửa yêu thương của Chúa, để con hăng say sống và làm cho lửa yêu thương Chúa đốt trong tâm hồn con cũng lan tỏa đến các bạn bè con, những người sống quanh con. Chúa Thánh Thể ơi, con xin Chúa hãy dùng lửa yêu thương của Chúa mà đốt lên trong tâm hồn con, cho hồn con luôn rực sáng lửa yêu thương của Chúa mà tẩy sạch tâm hồn con, thanh tẩy ký ức con khỏi những đam mê, những ước muốn nghịch với lòng yêu mến Chúa và yêu mến các bạn con, nghịch với lòng đơn sơ trong trắng mà Chúa yêu thích nơi con. Xin dùng lửa ấy mà tẩy sạch miệng lưỡi con khỏi những Lời nói thâm độc, để chỉ còn Lời yêu thương, vui tươi, cảm thông và tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho trái tim con lửa yêu mến của Chúa. Xin cho tâm trí con lửa yêu thương của Chúa, để trong mọi cử chỉ và hành động của con, con lại làm bừng lên lửa yêu thương của Chúa nơi bạn bè con, và nơi tất cả những người con gặp gỡ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con được là ngọn lửa yêu thương của Chúa cho trần gian. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon