CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – C
NÊN NHỮNG NGHÈO CỦA NƯỚC CHÚA
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Lc 6,17.20–26; Gr17, 5–8
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Tự nhiên ai cũng muốn mình giàu sang, sung túc, có chức có quyền. Có người còn mơ trúng số để trở nên giàu có trong nháy mắt. Có người buôn bán và không ngại làm ăn bất chính, chẳng sợ gì luật pháp, tham ô, hối lộ, để bòn rút của công, của nhân dân lao động nghèo… Họ là những người tìm kiếm hạnh phúc nơi của cải vật chất, vốn là những thứ mà chẳng ai có thể đem theo được khi nhắm mắt xuôi tay. Họ là những người chẳng biết Thiên Chúa vốn là tình yêu và vĩnh cửu! Họ say mê quyền lực, chức tước, danh vọng… Ngôn sứ Giêrêmia, trước Chúa Giêsu 600 năm, khi phải long đong vì cảnh nước mất nhà tan, đã dạy cho đồng bào mình phải biết nương tựa vào Chúa hơn là cậy vào sức người phàm, vì nếu không họ sẽ nên “như bụi cây trong hoang địa… nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người” (x. Gr 17, 5 – 6)
Tin Mừng thánh Luca mà các em vừa nghe cũng cho thấy lời chúc phúc của Chúa Giêsu cách đặc biệt dành cho những người nghèo, những người đói khát, những người bị bách hại vì lòng yêu mến Chúa. Thánh Mathêu thì gọi đây là Hiến Chương Nước Trời của Chúa Giêsu khi thiếp lập Giáo Hội – Nước Trời. Với thánh Luca, những người nghèo luôn được Chúa Giêsu yêu thương và quan tâm. Không phải họ không có gì, nhưng vì họ có lòng tín thác cho Chúa, với tâm hồn đơn sơ, họ luôn khao khát mong chờ Chúa viếng thăm. Chúa yêu họ vì họ bỏ tất cả để chỉ chọn một mình Chúa là gia nghiệp duy nhất của họ. Ngoài Chúa ra, không có gì có thể làm no thỏa tâm hồn họ! Họ là những người đặt niềm tin vào Chúa. Họ được Ngôn sứ Giêrêmia ca tụng: “Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong… cành lá luôn xanh tươi… và không ngừng trổ sinh hoa trái” (x. Gr, 17, 7 – 8)
Các em yêu quý, là môn đệ được mời gọi theo Chúa, các em hãy nguyện cho Lời chúc phúc của Chúa hôm nay vang vọng trên khắp mọi nẻo đường, xóm làng, thôn quê hay nơi đồi cao, nơi lũng sâu, nhất là nơi những khu nhà ổ chuột, tạm bợ, nơi mà rất nhiều người đang đói khổ, bệnh tật và sống cuộc sống chưa xứng với phẩm giá của con người, của người con cái Chúa, để tất cả họ cảm nhận được tình yêu thương, lòng quan tâm của Chúa mà phó dâng cuộc sống bất hạnh của họ trong tay Chúa từ nhân.
“Phúc cho các con là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các con”.
&
Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến thờ lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa gia đình con và tất cả mọi gia đình, nhất là những gia đình ngày ngày vất vả lao nhọc để chạy từng bữa cơm, manh áo, mà vẫn không đủ ăn, phải sống trong những điều kiện tồi tệ luôn đe dọa đến sự sống và phẩm giá của họ.
Xin Chúa Thánh Thể hãy nói Lời yêu thương với họ như hôm nay Chúa nói với chúng con, và xin mau giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo nàn, đói khổ, vì họ được Chúa là gia nghiệp, được Chúa là nguồn ủi an, nâng đỡ và chở che.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cũng được sống nghèo như Chúa, để chia sẻ với họ tình yêu thương Chúa dành cho con. Xin Chúa dạy con sống yêu mến Chúa, luôn luôn đặt tin tưởng nơi Chúa và trở nên người nghèo của Chúa, cho anh em con. Amen.