Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ LUÔN MẠNH MẼ DẤN BƯỚC

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 13, 22–30 (Is 66,18–21)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Khi nói về các tài năng, người ta thường nói: thiên tài là do 10% thiên phú và 90% là sự kiên trì tập luyện. Quan sát cuộc sống xung quanh, các em cũng thấy rõ rằng: không một ai bỗng dưng có thể trở thành cầu thủ hay vận động viên nổi tiếng thế giới được. Anh ta hay chị ta phải khổ luyện. Hay để trở thành một giáo viên có thể đứng trên bục giảng mà truyền thụ kiến thức và lòng say yêu chân lý cho học trò, cô giáo hay thầy giáo đã phải được đào tạo ở các trường sư phạm, rồi phải luôn vất vả và kiên trì luôn trong việc soạn giáo án với một tinh thần trách nhiệm cao độ… Sự thành đạt là khổ luyện.

Để vào Nước Trời cũng vậy đó em ạ!

Tin Mừng thánh Luca Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C hôm nay cho các em chiêm ngắm Chúa Giê: Ngài thật hăng say và mạnh mẽ trong hành trình rao giảng Tin Mừng tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại. Chúa rảo khắp các đô thị, làng mạc và thôn xóm mà giảng dạy, vừa tiến về Giêrusalem. Trả Lời cho câu hỏi: “Thưa thầy có phải chỉ có một ít người được cứu độ có phải không?” Chúa Giêsu mời gọi mọi người: Hãy nỗ lực mà vào qua cửa hẹp. Thầy nói cho các con hay, nhiều người sẽ cố vào mà không được. Nghe như Chúa ví con đường vào Nước Trời rất hẹp, như một cái cửa ra vào vậy, nên phải tranh thủ, phải mạnh mẽ, phải nhanh nhẹn mới có thể vào được. các em còn nhớ có lần Chúa đã nói Nước Trời chỉ dành cho những ai mạnh mẽ mới chiếm được (x. Mt 11, 12).

Các em yêu quý, là các tông đồ tí hon của Chúa Giêsu Thánh Thể, các em được mời gọi can đảm sống thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày một cách vui tươi và hăng hái, một cách trung thành và nhẫn nại, không ngại hy sinh gian khổ, không sợ phải chịu thiệt thòi, và sống theo sự thật, sống theo những Lời mời gọi của Tin Mừng. Tất cả sẽ được thể hiện qua cuộc sống học tập và lao động theo bổn phận và khả năng của em. Nỗ lực sống thật trung thành và thât tốt cuộc sống hiện tại ấy của em, là em đang mạnh mẽ nên giống Chúa Giêsu, tiến thẳng qua cửa hẹp để vào Nước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con xin Chúa giúp con luôn hăng say, can đảm và nhẫn nại trong học tập và rèn luyện tri thức, rèn luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng với những đức tính nhân bản mà mọi người đều yêu quý.

Lạy Chúa Thánh Thể, Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng con thấy sẽ có nhiều người từ Đông chí Tây, từ Nam chí Bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Chúa. Điều ấy làm sáng lên niềm hy vọng nơi mỗi chúng con, rằng hết thảy chúng con đây, nếu luôn nỗ lực và cố gắng sống trong sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, chắc chắn mai ngày chúng con sẽ có mặt và hân hoan trong Tiệc Thánh Nước Trời.

Và lạy Chúa, xin cho con ý thức mỗi lần chúng con đến với Chúa đây là mỗi lần chúng con được nếm trước hương vị của Tiệc thánh Nước Trời mai sau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Xin Chúa hãy chiếu tỏa ánh sáng Chúa trong tâm trí và linh hồn con, để làm cho con được mạnh mẽ, được trở nên trong sạch và chan hòa ánh sáng tình yêu của Chúa.

Con yêu Chúa, lạy Chúa Thánh Thể. Con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – năm C

ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

NHÂN ĐỨC ANH HÙNG CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 14, 1.7–14 (Sir. 3,17- 18.20.28–29)

2. Suy niệm:

Các em thân mến,

Khiêm nhường là một đức tính cao quý và người khiêm nhường là người được mọi người mến chuộng. Không như những kẻ kiêu ngạo luôn coi mình là nhất, xem thường người khác, người khiêm nhường là người luôn trân trọng người khác, biết lắng nghe người khác và biết thể hiện mình cách chân thành và cách thận trọng trong mọi hành xử, lời nói và thái độ, với sự khôn ngoan luôn ẩn dấu, nhưng lôi cuốn và hấp dẫn.

Tin Mừng thánh Luca mà các em vừa lắng nghe thuật lại bài học khiêm nhường mà Chúa Giêsu dạy, nhân việc Ngài dự buổi tiệc nơi nhà của một trong những thầy Pharisiêu lãnh đạo Do Thái. Chúa Giêsu đã nói về việc chọn chỗ nhất và chỗ rốt hết trong buổi tiệc, và cho thấy hai hình ảnh tương phản nhau: chọn chỗ nhất có nguy cơ phải xuống chỗ rốt hết, nhưng chọn chỗ rốt hết để được chỗ nhất.

Tuy nhiên, điều Chúa Giêsu muốn nơi em hôm nay là em hãy chiêm ngắm Chúa trong sự khiêm nhường sâu thẳm đến tự hủy mình ra không. Chúa hủy mình đi, không phải để được ngồi chỗ nhất hay được vinh quang, danh dự gì, mà là để ban cho chính em niềm vui, niềm hy vọng và sự sống thần linh của Chúa.

Chúa là Chúa, nhưng đã khiêm nhường đón nhận cuộc sống thường nhật. Chúa đã chọn nên như con người xác phàm giống như các em, đầy yếu đuối, giới hạn, lệ thuộc hoàn toàn vào những quy luật tự nhiên, vốn là những định luật do chính Chúa, nhờ Chúa mà chúng được thiết lập. Thánh Phao lô trong thơ gởi tín hữu Philiphê nơi chương hai đã cho các em những suy nghĩ và chiêm ngắm tình yêu khiêm nhu đến tuyệt vời của Chúa.

Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ mà chia sẻ kiếp sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng Lời cho đến chết và chết trên Thập giá.

Các em yêu quý, tất cả là vì để bày tỏ tình yêu của Chúa Cha cho các em, và để các em noi gương Ngài mà sống một cuộc sống khiêm nhường, biết quan tâm đến người anh em, bạn hữu, biết đặt lợi ích của anh em lên trên lợi ích của mình trong sự hòa hợp và kiến tạo hạnh phúc cho anh em, đồng bào dân tộc cùng là con Rồng cháu Tiên.

Giờ đây, các em hãy để lòng mình được chìm ngập ánh quang sự khiêm hạ đầy yêu thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Thể ban sức mạnh của Chúa, để em cũng có được sự khiêm nhường anh hùng như Chúa.

– Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con khát khao có được nhân đức khiêm nhường thật anh dũng của Chúa, để con chỉ biết rằng cho Chúa, khiêm tốn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn dạy bảo con qua tất cả những người trên, và nhất là để Chúa Thánh Thần biến đổi con, làm cho con nên Tông Đồ thực thụ của Chúa Thánh Thể, hầu làm cho nhiều người nhận biết Chúa qua cuộc sống luôn khiêm nhường tự hạ, học biết hy sinh và phục vụ của con hôm nay và ngày mai.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen. 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – năm C

SỐNG BẢN LÃNH CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 14,25–33 (Wis 9,13–186)

2. Suy niệm:

Các em thân mến,

Khi tìm hiểu về cuộc đời của các vĩ nhân, các bậc thánh hiền, điều đầu tiên mà các em có thể nhận thấy nơi các vị là một đức tính mạnh mẽ, bản lĩnh, luôn nêu cao tinh thần thăng tiến vượt mọi trở ngại từ chính mình hay từ môi trường bên ngoài tác động.

Chúa Giêsu hôm nay, qua Lời Chúa mà các em vừa nghe, cũng mời gọi các em hãy có một quyết tâm tạo cho mình một “bản lãnh của người môn đệ”, của người Tông đồ Thánh Thể  Chúa.

“Ai đến với Thầy mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Đó là bản lĩnh của người môn đệ Chúa! Một sự dứt khoát trong chọn lựa, một tình yêu không chia sẻ và một lòng kiên định không gì có thể lay chuyển.

Để có được “bản lĩnh người môn đệ” ấy, các thánh đã phải trải qua rất nhiều hy sinh, gian khổ để tập luyện cho mình trong từng giây, từng phút của ngày sống, có khi còn có cả vấp ngã, nhưng luôn luôn chỗi dậy và tiếp bước. Đó cũng là ý nghĩa của Lời Chúa nói hôm nay: “Ai không vác Thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ của tôi được.”

Thánh Phaolô dành trọn cuộc đời mình cho công việc truyền giáo kể từ ngày được Chúa gọi. Biết bao là gian khổ, biết bao là đau đớn, vì đói rét, vì tù đầy, xiềng xích, chịu đánh đòn, bị đắm tàu, bị đồng bào chống đối, bách hại, bị ném đá đến gần chết… Ngài quả thực là mẫu người có bản lĩnh môn đệ của Chúa. Gần cuối đời chịu tử đạo, ngài viết cho đồ đệ thân tín là Timôthê: “Phần cha, cha sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, giờ ra đi của cha đã gần kề. Cha đã thi đấu trong cuộc thi cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã kiên vững giữ đức tin. Giờ đây, vòng hoa công chính đã được dành sẵn cho cha” (2Tm 4, 6 –  8).

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là cha ông chúng ta cũng có đồng một bản lĩnh môn đệ ấy: biết bao kiểu hình tra tấn rất kinh khủng, nhưng cha ông chúng ta vẫn giữ vững đức tin và truyền lại niềm tin vào Chúa Kitô cho chúng ta là con cháu bằng chính cái chết anh dũng của các ngài.

Nhưng không phải chỉ do tập luyện bằng sức riêng mà các Thánh có được bản lãnh môn đệ ấy. Các ngài luôn ý thức về sự yếu hèn của mình và xác tín rằng chỉ với ơn Chúa ban và với tình yêu Chúa dành cho mình, các ngài mới có thể “vác Thập giá mình mà theo Chúa”, mà “chạy đến hết chặng đường” trong cuộc thi đấu

Vậy giờ đây, các em hãy để lòng mình kề lòng Chúa yêu thương, để tình yêu Chúa Thánh Thể gia tăng nghị lực cho tâm hồn các em và để biến luyện em thành người môn đệ giàu bản lãnh như các thánh và như chính Chúa.

–Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con những khao khát được nên giống Chúa, được thuộc về Chúa.

Lạy Chúa, nơi Vườn Dầu, vào giờ phút quyết định, giờ phút “vượt qua” của Chúa và cũng là giờ phút vượt qua cho nhận loại chúng con, Chúa đã xin Chúa Cha cho được đủ bản lãnh để “uống chén” đắng cuộc khổ nạn. Giờ đây, con tha thiết xin Chúa Thánh Thể cũng ban cho con có được một bản lãnh mạnh mẽ và vững vàng trong hành trình theo Chúa của tuổi trẻ chúng con .

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu Chúa thiết tha. Amen.

 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ BIẾT TRÂN TRỌNG MÌNH
VÀ TRÂN TRỌNG NGƯỜI

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

 1. Lời Chúa: Lc 15,1–32 (Ex 32,7–11. 13–14)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Tin Mừng thánh Luca được mệnh danh là Tin Mừng của lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa được thánh Luca trình bày dưới nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau. Đặc biệt, lối trình bày gắn liền với những gì rất tầm thường của đời thường, gắn liền với những gì rất nhỏ nhặt, nhiều khi đến ngờ nghệch – khờ khạo của cuộc sống, một cuộc sống cũng rất tầm thường đến độ chẳng ai thèm để ý tới, chẳng có chi đáng nói tới và thậm chí chẳng xứng để đề cập đến:

Chuyện một đồng bạc bị đánh mất, bà góa nghèo đốt đèn tìm kiếm rồi mời mọi người chung vui vì bà đã tìm lại được nó, chuyện một con chiên lạc bầy có là chi trong đàn chiên một trăm con, vậy mà người chăn chiên đã bỏ lại chín mươi chín con nơi đồng hoang, có thể bị thú dữ ăn thịt, mà đi tìm cho kỳ được con chiên lạc đàn kia.

Chuyện đứa con muốn cha nó chia gia tài, cũng chẳng khác chi một kẻ “Trời đánh Thánh vật” muốn cho cha nó chết, đi ăn chơi đàng điếm chẳng còn xứng phận làm đấng nam nhi, vậy mà nay cha nó giết bê béo mà ăn mừng vì nó trở về còn lành lặn, dù rách rưới và như chẳng có chút phẩm giá, danh dự. Chuyện một người anh cả ghen tuông với đứa em đi hoang đàng trở về đến giận luôn cả cha mình, coi cha mình như một ông chủ keo kiệt chứ không thật là một người cha. Điều đáng lý ra là anh ta phải an ủi cha, mừng cho cha già nay đã có thể an tâm vì được gặp lại đứa con, dù có hư mấy cũng là khúc ruột cha mẹ anh đã quặn đau mà sinh ra. Anh tệ ở chỗ em của anh đã chẳng còn chút phẩm giá gì mà anh lại còn ghen tức với nó. Ghen tức với một người đã mất hết phẩm giá – danh dự, là dấu cho thấy anh là chính người nghèo danh dự và phẩm giá hơn cả kẻ đáng thương kia – đứa em đi hoang của anh. Và còn nhiều chuyện mà thánh Luca cho thấy khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, một Thiên Chúa không quên kiếp đơn lẻ của mỗi phận người, một Thiên Chúa đi vào chiều sâu mọi ngóc ngách của đời sống con người, để nâng tất cả lên tầm mức của Thiên Chúa – trân trọng và yêu thương, nhân vị và phẩm giá của người con cái Thiên Chúa.

Các em yêu quý, mỗi người trong các em có thể là ‘như’ một đồng bạc kia hay như một con chiên lạc bầy nọ, hoặc có thể như một trong hai người con trong Tin Mừng. Nhưng dù là gì đi nữa, các em hãy ghi nhớ Thiên Chúa luôn đón nhận các em, Người trân trọng các em vô ngần và niềm vui của Người là có các em ở bên cạnh Người, vì Người muốn các em được sống hạnh phúc

Lời Chúa qua ba dụ ngôn hôm nay còn mời gọi các em hãy vui niềm vui của Thiên Chúa. Niềm vui ấy như của một người nghèo kia tìm thấy đồng bạc, như của người chăn chiên tìm thấy con chiên lạc bầy, như của người cha có lại được đứa con đi xa, cũng như được lại người con cả khi làm cho anh hiểu lòng ông hơn về tình yêu ông dành cho anh. Nói khác đi, Chúa muốn em nên giống Chúa trong niềm vui biết trân trọng chính mình và trân trọng người khác, dù họ là ai đi nữa, vì họ và em luôn có chỗ đứng trong trái tim của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã dạy con biết trân trọng đời sống thơ ấu và tuổi trẻ của con, cũng như trân trọng các bạn con, cùng trân trọng hết mọi người. Con cảm ơn Chúa, vì Chúa luôn để ý lưu tâm đến con và đặt con kề bên lòng Chúa yêu thương, để cảm nếm thật sâu xa hơn nữa từng rung động yêu thương của trái tim đầy tình yêu và sức mạnh biến đổi thần linh của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm Chúa yêu con là dường nào. Lạy Chúa Thánh Thể, xin cho con lòng yêu mến Chúa, lòng yêu mến Chúa thiết tha chẳng khi ngơi. Phần con, con yêu mến Chúa. Amen.

 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ SỐNG NGHÈO NHƯ THẦY GIÊSU

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 16,1–13 (Am 8,4–7)

2. Suy niệm:

Các em thân mến,

Tiền bạc được phát minh ra là để làm thước đo, là định mức, trong trao đổi hàng hóa, thương mại. Nhờ có nó mà sự trao đổi được nhẹ nhàng, nhanh chóng và rất thuận lợi, vì lúc đầu người ta trao đổi với nhau vật đổi vật, hàng hóa đổi hàng hóa, nên rất cồng kềnh, lại không được bền lâu và khó cho sự vận chuyển cả đôi bên… Dần dần, tiền bạc trở nên phương tiện rất thông dụng trong cuộc sống đời thường, như các em thấy hôm nay. Nó nghiễm nhiên trở nên thước đo của danh dự, của quyền lực, của sức mạnh thống trị trên người anh em mình. Và điều tai hại nhất, nghịch lý nhất cho con người, nó trở thành chủ nhân ông của con người và là thần tượng hay chúa tể của con người, nơi tất cả những ai ham mê say đắm kiếm tìm nó. Và do đó, những con người ấy tự biến mình thành nô lệ cho ông chủ tiền bạc, làm tất cả những gì có thể, kể cả tiêu diệt người khác, rũ bỏ phẩm giá của mình, thiêu đốt chính mình và tước đoạt nhân phẩm của anh em!

Lời Chúa các em vừa nghe là lời mời gọi tha thiết cho con người hôm nay và cho các em nữa: Hãy có một thái độ đúng đắn trong việc sử dụng tiền của, vật chất. Một đàng, nó là công khó do bàn tay lao động, do bao mồ hôi, máu và nước mắt tạo ra, nên các em phải biết trân trọng khi sử dụng nó như thành quả lao động của cha mẹ, anh chị mình. Đàng khác, vì nó là do chính đôi tay cha mẹ hay sau này do chính các em làm ra, nên nó chỉ là một phương tiện giúp em và gia đình làm cho cuộc sống được ổn định, thêm đẹp, thêm hạnh phúc, chứ nó không phải là chính hạnh phúc, chính cái đẹp, cái quý của cuộc sống mà em phải theo đuổi hay làm bất cứ cái gì để đạt được nó, vì như thế em trở thành nô lệ cho nó. Sau hết, Chúa mới chính là cùng đích, là gia tài thực sự và vĩnh viễn của em. Mẫu gương sống nghèo của Chúa Giêsu gợi hứng choem hôm nay cần có một quyết tâm sống nghèo, không màng chi đến của cải, tiền bạc, để chỉ tín thác vào Chúa là gia nghiệp của em mãi mãi.

Khi có người xin theo Chúa, Chúa nói với anh để nhắc anh về con đường theo Chúa: Chim Trời có tổ, con chồn có hàng, còn Con Người lại không có chỗ gối đầu! Chúa cũng muốn nhắc những ai muốn theo Chúa phải từ bỏ, phải sống nghèo, không lệ thuộc của cải vật chất. Hay khi có chàng thanh niên kia hỏi Chúa về con đường hoàn thiện Nước Trời, Chúa Giêsu nói: Anh chỉ thiếu một điều thôi là bán tất cả gia sản, chia cho người nghèo, anh sẽ được gia sản Nước Trời rồi đến mà theo Tôi.

Các em yêu quý, thực tế cuộc sống cho ta thấy thật khó để phân định thế nào là có một thái độ đúng đắn trước tiền của, vì ông bà thường nói “lòng tham vô đáy”. Tích chuyện “ăn khế trả vàng” của cha ông ta phần nào nhắc ta về cách cư xử đúng mực cần có đối với của cải. Vậy em hãy xin Chúa giúp sức để em, các bạn em và mọi Kitô hữu can đảm và khôn ngoan sống theo lời Chúa dạy, vì không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc ghét chủ này hoặc khinh chủ kia, hoặc làm con Chúa hoặc làm nô lệ tiền bạc. Đó là lời Chúa dạy, cũng là lời cảnh báo và mời gọi mọi người: Hãy sống nghèo để nên giàu có trong Nước Chúa và để được hạnh phúc vĩnh cửu.

– Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con tha thiết xin Chúa hãy làm cho con, các bạn con và mọi người tin tưởng vào tình yêu Chúa quan phòng và chỉ nhận một mình Chúa là Chúa, là phần sản nghiệp muôn đời không bao giờ hư mất.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – năm C

RUNG LÊN NHỮNG NHỊP ĐẬP YÊU THƯƠNG

CỦA CON TIM THIÊN CHÚA

 Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 16,19–31 (Am6,1a.4–7)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Những năm 1945, quê hương Việt Nam đã mất đi hơn hai triệu đồng bào, vì nghèo đói và cơn  đại dịch hoành hành. Cho đến nay, vẫn chưa có một tài liệu chính thức nào giải thích cách chắc chắn và khoa học lý do của sự mất mát to lớn ấy. Ký ức về những ngày tháng thật khủng khiếp ấy vẫn còn sống động nơi ít nhiều người là cụ ông, cụ bà của các em, những người hoặc chứng kiến tận mắt hoặc cũng chính là những nạn nhân nhưng đã vượt qua được của cơn đại dịch kinh hồn năm tháng ấy. Gần đây một số học giả đã thử làm một nghiên cứu, nhưng họ vẫn chưa thống nhất trong lời giải thích, và chỉ đưa ra lời kêu gọi: Quốc gia nên có một ngày để tưởng niệm hơn hai triệu mạng người xấu số này.

Các em yêu quý, giàu có làm đảm bảo cuộc sống được ổn định. Quyền có được tài sản, tiền bạc riêng là quyền rất tự nhiên của con người, mà ta gọi là quyền tư hữu. Không ai bị bắt phải sống túng bẫn, cũng không ai bị cấm sống giàu sang, có nhiều của cải. Ngược lại, tất cả mọi người, dưới sự quan phòng của Chúa đều được gọi để sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, xứng với phẩm giá con cái Thiên Chúa. Chỉ tiếc là con người quá lạm dụng quyền sở hữu này và coi nó là quyền tuyệt đối, nên đã quên rằng “mọi người”, chứ không phải chỉ mỗi mình họ được gọi sống hạnh phúc mà còn phải lo cho hạnh phúc của người khác nữa. Họ nhân danh quyền sở hữu của mình mà không chút đoái hoài đến người anh em bần cùng đói khổ. Lúc này, họ là người giàu có của cải, nhưng lại biến mình trở nên nghèo về lòng quảng đại, về tình yêu chia sẻ và về tình liên đới đồng loại, và tệ biết bao họ nghèo đến không có cả tình anh em của con một Cha trên Trời.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Luca Chúa Nhật XXVI Thường Niên hôm nay, qua dụ ngôn Anh Lagiarô và Người Phú Hộ, cho ta thấy lòng Ngài yêu thương những người nghèo khổ bần cùng là sao. Ngài đau xót cho một Lagiarô ghẻ chóc đến độ những con chó đến liếm những vết lở loét của anh. Anh ứớc ao được ăn những mảnh bánh vụ từ bàn ăn mà không được. Ngài cũng đau xót cho một người phú hộ giàu sang, nhưng chỉ vì không quan tâm đến Lagiarô nghèo đói mà giờ đây, Ngài có muốn đưa ông vào lòng Abraham hay nhỏ cho anh ít giọt nước làm thoa dịu cơn đau đớn cũng không thể được, vì “vực thẳm” mà chính ông đã tạo nên khi còn sống đã quá thờ ơ, lãnh đạm trước nỗi đau của người anh em.

Lúc này Chúa cũng muốn nhắn nhủ các em rằng sự thờ ơ, lãnh đạm, không biết quan tâm đến những nhu cầu của anh em là bức tường thành hay là hố thẳm vô hình ngăn các em đến gần Chúa. Đồng thời, Chúa mời gọi các em hãy có một tâm hồn quảng đại luôn biết chia sẻ, biết xót thương và rung cảm trước những nỗi khổ đau của anh em. Nhờ đó các em sẽ tiến gần đến và cảm nhận ngay được những rung nhịp của trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho các em. Đó sẽ là hạnh phúc lớn lao bất diệt của mỗi người các em.

Các em yêu, chỉ ai biết rung những nhịp đập của một trái tim yêu thương cho anh em đồng loại mới có thể cảm nếm được những rung nhịp nơi trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho chính mình. Và ngược lại, ai đã cảm nếm được điều ấy nơi Thiên Chúa thì cũng luôn biết rung những nhịp đập yêu thương của trái tim Thiên Chúa cho anh em mình. Nơi Chúa Giêsu, trái tim Ngài luôn rung lên những nhịp đập của yêu thương, vì Ngài luôn cảm nhận và cảm nhận cách thật thân mật, sâu xa, những rung nhịp yêu thương nơi trái tim Thiên Chúa Cha và với Chúa Cha, Ngài là chính Thiên Chúa Tình Yêu.

– Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con tin thật Chúa yêu thương chúng con hết lòng. Xin Chúa Thánh Thể cho con luôn cảm nhận được những rung nhịp yêu thương nơi trái tim của Chúa, mỗi khi con đến gần Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con trái tim yêu thương của Chúa, để con cũng luôn biết yêu thương anh em, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn già cả… và nhất là để trái tim con hòa chung với nhịp đập yêu thương của trái tim Chúa, cho con, cho chính Chúa và cho anh em bạn hữu của con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C

“LẠY THẦY, XIN THÊM ĐỨC TIN CHO CHÚNG CON”

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc17,5-10 (Hb1,2–3; 2,2)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Lời cầu xin của các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay cũng phải là Lời nguyện liên lỉ của các em trong cuộc sống hằng ngày của mình, không phải chỉ cho chính các em, mà còn cho những người thân yêu và cho hết mọi Kitô hữu nữa.

Thấy lời dạy của Chúa sao mà khó thực hiện quá, vì luôn đi ngược lại với bản tính tự nhiên của mình, các môn đệ đã xin Chúa gia tăng thêm đức tin, để tin vào Lời Chúa, để tin rằng mình có đủ sức do Chúa ban mà thực thi giới răn yêu thương tha thứ cho anh em mà Chúa đòi hỏi.

Cuộc sống hôm nay của các em cũng vậy, cách riêng trong môi trường học đường mà các em đang được rèn luyện, học tập. Có rất nhiều người là Kitô hữu, nhưng lại không sống giới răn yêu thương của Chúa, làm ta thấy buồn, thấy đau lòng cho Chúa, cho Giáo Hội và thấy “xấu hổ” cho toàn Dân Chúa, cho Đạo của mình. Họ bỏ nhà thờ, bỏ đời sống kinh nguyện, thậm chí họ còn ra sức chỉ trích, phê bình gay gắt và chống phá Giáo Hội nơi họ sinh sống. Nơi học đường của các em, nhiều bạn là Kitô hữu, nhưng lại chẳng sống theo sự thật Lời Chúa dạy, luôn tìm cách quấy phá các bạn hiền, trốn học, thi cử thì quay cóp bài của người khác, cốt lấy điểm cao hay cho qua mùa thi cử, bất kính với thầy cô giáo. Cuộc sống của các bạn ấy nơi gia đình cũng luôn làm phiền lòng cha mẹ: không vâng Lời, lười biếng không quan tâm đến việc phục vụ trong gia đình, bắt mọi người phải phục vụ mình…

Các em yêu quý, thấy nhiều điều chẳng tốt mấy, các em hãy vững vàng mà kêu xin Chúa Thánh Thể, để Chúa giúp em sức mạnh và niềm tin hầu sống thật tốt Lời của Chúa, không chút nao núng.

– “Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho con.”

Xin gia tăng đức tin cho con, để con tin rằng, với ơn Chúa giúp, cuộc sống con có thể trở nên một Lời chứng cho Tin Mừng của Chúa và con sẽ trở nên nhân chứng sống động cho niềm tin vào Chúa, rằng Chúa rất yêu chúng con và mời gọi chúng con yêu thương nhau.

Xin gia tăng đức tin cho con, để con tin rằng, với ơn Chúa giúp, con có thể làm cho cuộc sống con và cuộc sống của các bạn con, của những người quanh con luôn tràn ngập yêu thương, vui tươi và hạnh phúc.

Xin gia tăng đức tin cho con, để con tin rằng, với ơn Chúa giúp, con có thể giới thiệu Chúa cho bạn bè và thầy cô ngoại giáo của con, để họ nhận biết và tin theo Chúa, qua đời sống chân thật, bác ái yêu thương và trong sạch của con.

Xin gia tăng đức tin cho con, để con tin rằng, với những hy sinh nhỏ bé thường nhật của con, nhờ ơn Chúa thánh hóa, có thể đánh động được nhiều tâm hồn chai cứng trở về với Chúa là suối nguồn yêu thương.

Xin gia tăng đức tin cho con, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để con vững tin rằng Lời cầu nguyện nhỏ bé đơn sơ của con, luôn được Chúa đón nhận và ban lại cho con, cũng như những người con cầu nguyện cho, được ơn đúng như lòng Chúa mong muốn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin gia tăng đức tin cho con, để con tin rằng chỉ có Chúa mới làm cho con được mạnh mẽ, được hạnh phúc, và được có Chúa làm phần sản nghiệp, rằng chỉ có Chúa mới làm cho thế giới được hòa bình, mọi dân tộc đều coi nhau như anh em, và công lý, tình yêu thương sẽ ngự trị.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – năm C

“HÃY ĐỨNG DẬY MÀ ĐI, LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON!”

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc17,11–19 (2Kgs 5,14–17)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Trong những năm gần đây, người ta thấy nổi lên có những phong trào chữa bệnh bằng cầu nguyện, hay cầu nguyện để chữa bệnh và cũng có nhiều người tìm lại được cho mình niềm tin vào sự hiệu nghiệm của Lời cầu nguyện, cũng như lòng tin vào Chúa.

Tin Mừng thánh Luca Chúa Nhật XXVIII Thường Niên hôm nay cho ta chiêm ngắm lòng từ bi thương xót của Chúa Giêsu, khi Chúa chữa lành những người bị phong cùi. Bệnh cùi này xưa là căn bệnh nan y và đã là nỗi kinh hoàng cho con người mãi cho đến hôm nay. Vậy mà mười người cùi này lại tin tưởng đến với Chúa Giêsu, điều mà theo luật họ không được phép làm, nghĩa là khi gặp người khác họ phải la lên là “nhơ uế” để mọi người tránh xa họ và phải tránh không được vào làng mạc của người dân mà đi lại hay làm bất cứ cái gì. Ở đây, tuy họ chưa vào làng, nhưng lại chặn đường vào làng của khách, của dân chúng, cụ thể là Chúa Giêsu và nhóm người theo Chúa. Biết rõ thân phận mình và căn bệnh quái ác mình đang mang, họ quyết định cùng nhau đến với Chúa. Từ xa xa, họ kêu: “Lạy Thầy Giê su, xin thương xót chúng tôi”. Sự đau khổ cùng cực và sự bất lực của mọi phương tiện chữa trị đã dẫn họ đến gặp Chúa, đặt hết niềm tin vào Chúa, nhất là khi được nghe về danh thơm tiếng tốt của Chúa, và về lòng Chúa yêu thương.

Hơn ai hết, là người rao giảng lòng từ bi thương xót của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã không ngần ngại, nhưng mau chóng nói họ đi gặp các thầy Tư tế theo luật định để được chứng minh là mình đã khỏi: họ đầy lòng tin tưởng và ra đi.

Thánh Luca nói: Trên đường họ đi trình diện, họ thấy mình được sạch bệnh, chứng phong hủi hoàn toàn biến mất khỏi họ. Một người trong số họ trở lại để cảm ơn Chúa Giêsu. Anh phủ phục trước mặt Chúa Giêsu và lớn tiếng ngợi khen Ngài.

Thái độ của anh cho thấy nơi anh một lòng tin sâu thẳm đầy xác tín vào ơn anh vừa được chữa lành, xác tín vào uy quyền cao cả của Chúa Giêsu. Thái độ ấy cũng nói lên tâm tình biết ơn mà anh không biết lấy gì hay làm gì để có thể diễn tả cho cân xứng. Trước đây khi quyết định tìm đến với Đức Giê su, hẳn anh cũng đã tin vào Chúa và muốn thử cho biết. Giờ đây, anh như con người được sống lại một đời sống mới với mọi sự đã thay đổi và đang chờ anh ở phía trước. Thật vậy, lòng tin của anh cũng thực sự được đổi mới một cách triệt để: anh không chỉ nhận ra mình được Đức Giêsu chữa lành, mà còn nhận ra lòng thương xót vô biên hay tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi anh qua Đức Giêsu. Chính điều đó đã dẫn anh “trở lại” mà ca tung Thiên Chúa và ngợi khen cảm tạ Chúa Giêsu. Đây cũng là ý nghĩa của lời Chúa Giêsu nói với anh: “Đứng dậy mà đi. Lòng tin của anh đã cứu anh.”

Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu cũng mời gọi các em hãy đặt hết lòng tin tưởng vào Chúa để chỉ yêu mến Chúa và tìm làm đẹp lòng Chúa mà thôi.

– Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự thật rong phép Thánh Thể đây. Con cũng tin thật Chúa đang âu yếm nhìn mỗi chúng con và ban lời yêu thương, để hướng dẫn chúng con sống cuộc sống của yêu thương, của tin tưởng và hy vọng luôn mãi vào tình yêu của Chúa.

Hôm nay, Chúa chữa người phong cùi và nhất là cho anh nhận ra Chúa là Đấng quyền năng để anh tin thờ Chúa. Xin Chúa cho con và mọi người được quyền năng yêu thương của Chúa “chạm đến” chúng con, thể hiện nơi cuộc đời chúng con, nhờ đó chúng con luôn xác tín vào Chúa là Cha toàn năng, nhân ái, quyền năng vô biên và tình thương vô hạn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu Chúa. Con yêu Chúa thiết tha. Amen.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – năm C

LUÔN CẦU NGUYỆN LÀ BẢN LĨNH

CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ

 Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc18,1–8  (Ex17,8–13)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Đức tin và Lời cầu nguyện thường đi liền với nhau. Đa số đồng bào Việt Nam ta thường kêu khấn với Trời phật: “cầu Trời – cầu phật…” vì họ tin rằng Đức phật hay phật Bà Quan Âm từ bi hay cứu hộ kẻ gặp nạn.

Câu đồng dao mà thỉnh thoảng các em vẫn ngêu ngao: “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm…” Câu đồng dao ấy nói lên cái tâm tình hay lòng tin vào Trời của cha ông ta. Tâm tình ấy rất đơn sơ và rất mực chân thành, nhưng sâu sắc một niềm tin, niềm tin có một Đấng là chủ tể vạn vật, luôn chăm sóc cho con người.

Chúa Giêsu qua Tin Mừng thánh Luca mà các em vừa nghe, mời gọi mọi người cách riêng là các em, hãy có lòng tin tưởng vào Chúa và nhẫn nại kiên vững trong đời sống đức tin, thể hiện qua đời sống cầu nguyện liên lỷ.

Chúa kể về dụ ngôn người đàn bà góa bụa nọ xin ông chánh án kia xử kiện cho mình. Ông này vốn hay hối lộ, khó lòng nhận xử cho ai mà lại không nhận quà cáp. Vậy mà vì sự quấy rầy của bà làm ông phải chấp thuận Lời cầu xin.

Lạ một điều là Chúa đưa dụ ngôn này để làm dẫn nhập cho việc giới thiệu lòng thương xót của Chúa, luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của con cái Chúa!

Qua dụ ngôn, Chúa khuyên mọi người hãy kiên trì trong cầu nguyện, vì Thiên Chúa sẽ nhận lời họ kêu xin: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không đáp lời những ai ngày đêm hằng kêu cứu với Người?”

Lời kết bài Tin Mừng hôm nay như tỏ ra nỗi băn khoăn lo lắng của Chúa Giêsu. Các em hãy lắng nghe và chia sẻ nỗi ưu tư của Chúa: “Nhưng khi Con Người đến liệu Người có còn gặp thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu cũng muốn ngỏ với các em, hãy đặt trọn niềm tin và Chúa, phó dâng, ký thác đời sống của gia đình, của chính các em cho Chúa và để Chúa chăm sóc. Chúa là Chúa tể của vũ trụ, là Đấng sáng tạo quyền năng, thì Chúa cũng là Chúa của đời sống thơ bé và tuổi trẻ của em, là người Cha yêu thương luôn quan tâm đến những nhu cầu của đời sống em. Hãy đến với Chúa và hãy nói lên nhu cầu, những ước mơ của các em cho Chúa nghe, hệt như các em vẫn thưa với cha mẹ các em. Hãy sống đời sống trẻ thơ, niên thiếu và tuổi trẻ của các em với niềm vui tin tưởng và tình yêu Chúa chân thành trắng trong. Đó chính là Lời nguyện liên lỉ và đẹp lòng Chúa nhất.

–Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa

Chúa ơi, ngày nay có nhiều người Kitô hữu không còn tin vào Chúa và vào những Lời dạy của Chúa qua Giáo Hội nữa. Họ chạy theo những tiện nghi vật chất, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những tri thức họ cho là sẽ đem lại cho họ hạnh phúc và quyền uy.

Lạy Chúa, lại vẫn còn nhiều người, nhiều đồng bào con chưa được biết Chúa, được ơn tin vào Chúa là Đấng yêu thương, quyền năng tuyệt đối, tình thương vô hạn.

Phần chúng con đây, chúng con ước nguyện được trở nên những Tông Đồ Thánh Thể nhiệt thành và thánh thiện của Chúa, để làm chứng cho mọi người biết về một niềm tin, mà chính Chúa đã ban cho chúng con, rằng Chúa là tình yêu và Chúa luôn ở với chúng con để yêu thương chúng con và dạy chúng con sống yêu thương, để qua đó Chúa cho chúng con sự sống đời đời của Chúa. Con cầu xin Chúa khơi lại ơn đức tin cho hết mọi Kitô hữu đang tìm xa lánh Chúa, xa lánh cộng đoàn Giáo Hội. Con cũng tha thiết cầu xin ơn đức tin cho hết mọi đồng bào Việt của con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – năm C

CẦU NGUYỆN VỚI TẤT CẢ LÒNG YÊU MẾN CHÂN THÀNH

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 18, 9–14

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Nếu như đời sống cầu nguyện gắn liền với đời sống đức tin như hai mặt của một đồng tiền, thì cũng vậy, việc cầu nguyện của các em cũng phải gắn kết với chính cuộc sống và trái tim của các em. Sẽ đẹp lòng Chúa biết bao nếu lời cầu nguyện của các em là thể hiện, là dãi bày cuộc sống và rộng mở trái tim của các em cho Thiên Chúa. Và ngược lại cũng vậy, cuộc sống và tâm hồn của các em phải làm sao để tất cả cũng trở nên như chính là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.

Đoạn Tin Mừng mà các em vừa nghe là một dụ ngôn nữa về việc cầu nguyện nằm ngay sau đoạn Chúa giảng về việc cần thiết phải cầu nguyện luôn luôn và cầu nguyện cách kiên trì, với tất cả lòng tin tưởng. Dụ ngôn này Chúa kể cho những người luôn tự coi mình là công chính và khinh chê những người khác, nhưng viên ngọc quý mà Chúa gởi gắm vào đó chính lời mời gọi các em hãy cầu nguyện. Cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng và tín thác đã vậy, nhưng phải cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến nữa. Vì Thiên Chúa mà các em yêu quý không chỉ là Thiên Chúa quyền năng, đầy uy lực và công minh, nhưng trước hết và trên hết, Chúa là tình yêu và Chúa rất khao khát cho các em sống có tình yêu.

Cầu nguyện với tất cả tình yêu mến là em rộng mở tâm hồn em để cho Thiên Chúa thánh hóa tâm hồn và đong đầy trái tim em tình yêu của Chúa.

Cầu nguyện với tất cả tình yêu mến là em dãi bày mọi ước nguyện trước nhan Chúa và để Chúa thổi vào những ước nguyện ấy sức sống của yêu thương, của sáng tạo theo thánh ý thiện hảo của Chúa.

Cầu nguyện với tất cả tình yêu mến là em để lòng mình được lắng đọng bên Chúa, cho trái tim và tình yêu được lên tiếng nguyện cầu, vì biết rằng mình chỉ là bé nhỏ, bất xứng trước tình yêu vô biên của Chúa.

Các em yêu quý, người thu thuế hôm nay cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến và ý thức về thân phận của mình, nhờ đó ông được kể là công chính, nghĩa là trở nên người nghĩa thiết của Chúa, được Chúa yêu dấu.

Chúa Giêsu lúc này cũng đang mời gọi các em: Hãy cầu nguyện, cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến và khao khát cháy bỏng có được tình yêu của Chúa, cầu nguyện với tất cả lòng mến yêu khao khát được yêu Chúa và cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến và khao khát được tình yêu Chúa biến đổi, để trở nên như chính tình yêu Chúa cho anh chị em bạn hữu mình.

–Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con khao khát được luôn cảm nhận tình yêu Chúa dành cho con. Con khao khát được luôn luôn tin rằng Chúa yêu thương con.

Lạy Chúa, con cũng ước ao được luôn yêu Chúa,với tất cả trái tim nhỏ bé của con, và con cũng ước ao được yêu mến tất cả mọi người với trái tim yêu thương quảng đại của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy con cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến. Này con dâng Chúa những nguyện ước của con. Xin Chúa hãy biến trọn tuổi thơ con, tuổi trẻ con và trọn cuộc sống con thành lời cầu nguyện dâng lên Chúa, cho con và cho anh em con được sống và sống dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu Chúa thiết tha. Amen.

 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ

CÓ ÁNH NHÌN YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc19,1–10

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Dân gian ta thường nói: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”. Đó là cái lẽ thường tình của “thành kiến”. Người nào để cho cái “ác cảm” hay “thành kiến” về một người hay một vật nào khác làm chủ mình, người ấy không còn “khả năng” nhận ra điều hay, điều tốt nơi người anh em mình hay nơi sự thật nữa. Và dĩ nhiên, người luôn sống theo những ác cảm hay thành kiến sẵn có ấy cũng sẽ đánh mất “nét đẹp cao quý” của chính mình, đó là lòng nhân ái!

Tin Mừng thánh Luca Chúa Nhật XXXI Thường Niên hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu đầy lòng nhân ái đối với ông Giakêu, một người bị liệt vào hàng tội lỗi trong xã hội Do Thái bấy giờ. Thánh Luca kể Giakêu là trưởng phòng thu thuế vùng Giêricô. Ông giàu có nhưng vóc dáng lại thấp bé. Hẳn vì ông nghe danh Chúa từ lâu, nay mới có dịp gặp, vì Chúa sẽ lên Giêrusalem, nên chắc chắn sẽ đi qua vùng này. Ông mong tìm xem Chúa thế nào mà danh tiếng lẫy lừng như vậy: một tiên tri cao cả, một người giảng dạy đầy uy quyền không như các kinh sư, xứng một Rabbi thực thụ, một người có lòng thương xót đến khiến bệnh tình của bệnh nhân có thể chấm dứt ngay được, cả những bệnh nan y, bẩm sinh chưa hề có ai chữa được trong lịch sử… Và nay “người ấy” lại lên Giêrusalem thành đô của Đavít, của Israel… Phải chăng “người ấy” muốn tái lập lại vương quốc Israel? Và như thế đích thực “người ấy” là Messiah? …

Chắc chắn ông không mơ là mình sẽ được nói chuyện với Chúa đâu, vì sao xứng đáng! Nhưng, biết bao là suy nghĩ đã giục Giakêu tìm mọi cách để “nhìn cho được” Chúa và đã đẩy ông trèo lên cây cao dọc đường… Nỗ lực của ông đã được đền đáp đến không thể ngờ. Chúa đi qua, ngước lên nhìn ông và nói: “Giakêu ơi xuống mau, vì hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông”. Mặc cho những ánh mắt nghi ngại, mặc cho những lời xì xầm, “ông ấy vào ngụ nhờ một người tội lỗi!”,  Gia kêu biết mình không mơ, nên ông vội tụt xuống khỏi cây và rất đỗi vui mừng mà đón Chúa.

Các em yêu quý, ánh mắt Chúa đưa nhìn Giakêu là ánh mắt của sự thân thiện, xóa tan ngăn cách. Ánh nhìn của Chúa là ánh nhìn của sự cảm thông, đánh tan mọi nghi kỵ, mọi thành kiến. Ánh nhìn ấy cũng là ánh nhìn của tình đồng loại, nối liền những con tim cho không còn sự giá băng khép kín. Đặc biệt, ánh nhìn của Chúa là ánh mắt của tình yêu thương xót, ánh mắt rộng mở và ánh mắt đón nhận của một Vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Gặp được ánh mắt của Chúa nhìn mình, Giakêu như được sống lại. Với ánh nhìn yêu thương ấy của Chúa, ông đã nhận ra nét đẹp nơi chính con người ông, nơi những người anh em nghèo khổ khác quanh ông đang cần sự giúp đỡ và cần sự chia sẻ của ông.

–Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Giờ này đây, xin Chúa Thánh Thể cũng hãy nhìn con bằng ánh mắt Chúa đã nhìn Giakêu, để con cũng được biến đổi như Giakêu.

Chúa ơi, ước gì Chúa cũng cho con có đôi mắt với ánh nhìn có sức mạnh yêu thươg biến đổi của Chúa, như Chúa!

Lạy Chúa Thánh Thể rất đáng mến yêu, xin hãy cho con ánh mắt yêu thương của Chúa, để con luôn nhìn Chúa với ánh mắt yêu thương và nhìn anh em con cũng với ánh mắt yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu ánh nhìn của Chúa xiết bao. Amen.

 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – năm C

THÁNH THỂ –  NGUỒN SỰ KHÔN NGOAN

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc20,27–38

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Dọc suốt chiều dài lịch sử của mình, con người luôn khao khát sự khôn ngoan minh triết để đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn và nhờ đó sống hạnh phúc. Đức khôn ngoan, sự minh triết là những phẩm tính rất cao quý đáng mọi người ước ao, không phải chỉ để thỏa mãn trí tuệ, lý trí, mà là để có những ứng xử, lối sống, cách suy nghĩ xứng hợp và mưu cầu hạnh phúc cho mọi người. Là người môn đệ của Chúa Giêsu Thánh Thể, các em phải là những người khao khát cho được những nhân đức ấy.

Tin Mừng thánh Luca hôm nay cho ta chiêm ng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon