CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – năm C
NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ SỐNG TÂM TÌNH CON THẢO
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Lc 11, 1–13 (Gn 18, 20–32)
2. Suy niệm:
Các em thân mến, Tin Mừng thánh Luca hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu – mẫu gương của đời sống cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cách thức cầu nguyện và tinh thần phải có để cầu nguyện.
Thấy Chúa Giêsu cầu nguyện sốt sắng, thật thánh thiện và nói chuyện rất thân mật với Thiên Chúa Cha, các môn đệ Chúa đã bị đánh động. Lòng khao khát thúc đẩy các ông mong có được “bí kiếp cầu nguyện” của Thầy, như ông Gioan Tẩy giả cũng dạy các môn đệ ông cầu nguyện. Một lần kia, đợi sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện xong, các môn đệ xin Chúa: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ người”. Và thế là Lời Kinh mà các Thánh thường nói là Lời Kinh đẹp nhất, mẫu mực nhất của mọi lời kinh ra đời, khi Chúa dạy các Môn đệ. Đó chính là Kinh Lạy Cha mà các em vẫn đọc hằng ngày, trước mỗi bữa ăn, trong mỗi chuỗi Kinh Mân Côi và nhất là trong Thánh lễ…
Qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dẫn đưa các môn đệ Chúa đi vào mối thân tình với Thiên Chúa. Ngài mời gọi họ sống tâm tình con thảo, như tâm tình của những người con ngoan thảo hiền đối với cha mình vậy. Đây là điều đẹp nhất trong Lời kinh của Chúa. Sống tâm tình con thảo là cốt lõi mọi đời sống kinh nguyện, đặc biệt đối với các em là những người con thơ thảo của Chúa. Chúa Giêsu cho các em thấy, đối với Chúa, các em là những người con ngoan của Chúa. Cho các em, Chúa là Chúa và là người Cha yêu thương, mạnh mẽ, luôn bênh vực và chở che các em, giúp các em lớn mạnh trong Thánh Thần Chúa. Vì thế, tâm tình của người con phải là tin tưởng, phó thác, cậy trông hoàn toàn tuyệt đối vào Chúa là Cha mình. Đó cũng là điều được Chúa Giêsu diễn tả qua câu chuyện người bạn xin bánh ban đêm và những lời mời gọi: Hãy xin sẽ được; hãy gõ sẽ mở cho và ai tìm sẽ gặp.
Hướng lòng lên Chúa Thánh Thể, các em hãy thân thưa với Chúa tâm tình yêu mến và lòng biết ơn, vì Chúa đã mời gọi các em, đã cho các em được là con cái của Chúa và hứa luôn chăm lo đến những nhu cầu ích lợi cho các em, và cho hết mọi người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm ơn Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa dành cho chúng con. Chúa ơi, con cũng hạnh phúc, vì biết rằng hết thảy chúng con có Chúa luôn yêu thương chúng con, chăm sóc chúng con như một người cha, người mẹ. Lời Kinh Lạy Cha Chúa dạy con hôm nay một lần nữa giúp con thêm yêu mến, tin tưởng rằng Chúa luôn là người ở bên con, để nâng đỡ con mỗi khi con vấp té, để an ủi con mỗi khi con cần Chúa, và để nói Lời yêu thương mỗi khi con hờn dỗi chẳng chịu ai.
Xin Chúa Thánh Thể giúp con mỗi khi con đọc Kinh Lạy Cha, trong ngày sống của con, con luôn ý thức thật nhiều, thật sâu xa rằng: con là con yêu của Chúa và Chúa là Chúa rất qúy yêu của con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.