Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – năm C

NÊN NGƯ PHỦ LƯỚI CÁC TÂM HỒN

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 5, 1–11

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Có dịp nào được du lịch ra biển hay nhất là được đi thuyền, bè hay xuồng để ra khơi, các em sẽ thấy rằng biển cả sông nước qúa mênh mông và nghiệm ra rằng quyền năng của Chúa thật vô cùng và thật tuyệt diệu, còn sức người mình thì thật giới hạn, vì con người mình quá nhỏ bé, có thể bị sóng nước của biển cả mênh mông mạnh mẽ nhấn chìm bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã trao quyền làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể vũ trụ này cho con người. Vì thế, với những người đi biển đánh bắt cá, sống bằng nghề biển, thì biển cả cũng còn là nơi thân tình, là người bạn tâm phúc giúp họ thực hiện ơn gọi Chúa trao ban cho họ, dẫu có muôn vàn khó khăn.

Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho ta khuôn mặt của Simon Phêrô cũng như các bạn thuyền chài của ông, dù chuyên nghiệp trong đánh bắt cá, nhưng hôm nay đành “bó tay” trước Thầy Giêsu người Nagiarét xuất thân từ gia đình làm nghề thợ mộc!

Qua mẻ cá lạ lùng Chúa Giêsu thực hiện, Chúa đã cho ông Simon Phêrô nhận ra ơn gọi cao cả của mình, để rồi ông và các bạn ông “từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Ơn gọi ấy, theo Chúa Giêsu, không xa lạ với cuộc sống thường nhật của các ông. Đó là từ nay các ông sẽ trở thành “kẻ chinh phục Người ta” cho Nước Trời, hệt như các ông vẫn đi đánh bắt cá vậy. Tự sức mình, các ông cảm thấy sứ mệnh ấy quả thật quá lớn lao và vượt tầm tay của các ông, cũng chẳng khác những cảm nghiệm bất lực, giới hạn của bản thân các ông trước biển cả bao la. Nhưng qua mẻ cá Chúa thực hiện, các ông tin rằng sứ vụ mới không phụ thuộc vào sức người, nhưng là ơn Chúa ban. Do đó, các ông xác tín ơn gọi của các ông trước hết là đi theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, để rồi  luôn biết lắng nghe Lời Chúa dạy và làm theo điều Chúa mời gọi. Hệt như bài Tin Mừng hôm nay nói rõ: Simon Phêrô, cũng như các bạn chài của ông đã nghe Chúa giảng, sau đó, dù suốt đêm vất vả không đánh bắt được đến một con cá, các ông vẫn vâng Lời Chúa mà thả lưới.

Các em yêu quý, được làm môn đệ theo Chúa và là con cái Chúa là một điều cao quý, vì là ơn Chúa đã ban cho từng người trong các em. Các em hãy cảm ơn Chúa và biết yêu quý đời sống hiện tại của các em, bằng cách chăm nghe học hỏi Giáo lý Lời Chúa, đồng thời quyết tâm thực thi Lời Chúa trong cuộc sống của các em, nhờ đó ơn gọi Chúa trao ban cho các em trở nên hữu ích và các em đánh bắt được nhiều tâm hồn về cho Chúa. Chỉ khi nghe và thực thi Lời Chúa, ơn gọi là con Chúa của các em mới triển nở tròn đầy.

– & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho con ơn biết làm cho cuộc sống con nên tươi đẹp hơn, vì biết rằng Chúa luôn ở với con, đồng hành cùng con trong mọi bước đường của tuổi trẻ chúng con. Xin dạy con ngày một khám phá và nhận ra ơn gọi Chúa dành cho con, để con luôn nỗ lực sống tốt, thánh thiện và nên hữu ích cho mọi người được nhận biết Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa các anh chị chúng con, xin cho cho các anh chị trái tim trong sạch tinh tuyền, để các anh chị luôn can đảm đáp lại Lời mời của Chúa là làm ngư phủ cho Chúa. Lạy Chúa, con thờ lạy ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon