Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

 CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – năm C

NÊN NHƯ SỨ GIẢ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 4,21-30

2. Suy niệm:

   Các em yêu quý,

   Tin Mừng mà các em vừa nghe Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu  bị người cùng quê giận dữ đến nỗi tìm cách để khai trừ Chúa ra khỏi cộng đoàn của họ. Hẳn điều này làm cho Chúa buồn lắm, nên mới nói rằng: “Chẳng có vị ngôn sứ nào được tiếp đón nơi quê hương mình cả!”

   Vừa nghe Chúa giảng và phấn khởi khen ngợi Chúa đó, dân chúng lại nhanh chóng thay đổi thái độ khâm phục bằng thái độ dò xét, muốn kiếm phép lạ, điều vui mắt, chứ không chú tâm lắng nghe Lời Chúa giảng dạy và để cho Lời Chúa biến đổi tâm hồn và cuộc sống mình. Họ tự hỏi: Ông ấy không phải là con ông Giuse sao? Và họ muốn Chúa làm những phép lạ to tát tại nơi Nagiarét này, như Chúa đã làm ở những nơi khác, để làm hiển hách cho làng quê. Phải, tại sao không? Tại sao không làm phép lạ tại quê hương bản quán mà lại làm ở nơi dân ngoại, vốn không phải là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, và do đó không đáng hưởng những ơn lành của Thiên Chúa Giavê?….

   Chúa Giêsu biết lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, coi mình là nhất của họ, nên Chúa không đáp ứng yêu cầu của họ. Đó là cho họ hiểu về lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa không giới hạn vào bất cứ một ai, một dân nào, một vùng lãnh thổ nào… Tiếc là họ càng không hiểu và cho rằng Chúa làm mất thể diện của họ khi nhắc lại tích truyện của Tiên Tri Êlia và Êlisa xưa kia.

Thật ra, Chúa chỉ muốn cho họ biết Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và Chúa là người được Chúa Cha sai đến để “làm tiên tri cho tất cả mọi dân tộc” (Ed 15b), không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Có hiểu được như thế, họ mới tạ ơn Thiên Chúa không ngừng khi nghe biết các phép lạ Chúa thực hiện cho cả dân ngoại, đồng thời, biết để lắng nghe Lời Chúa mà sống sứ điệp Chúa gọi mời là trở nên tin vui cho anh chị em mình. Ngược lại, họ sẽ suốt đời chỉ tìm kiếm những phép lạ vô hồn làm cho họ càng xa tránh Chúa hơn là tình yêu và làm họ không nhật biết rằng mọi người là anh chị em với nhau. Đây mới là cốt lõi và là bí quyết của đời sống hạnh phúc.

   Các em yêu quý, sứ mạng của người loan báo Tin Mừng là làm cho người khác nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy được thể hiện cách rất cụ thể ngay chính trong cuộc sống thường nhật, bình dị của con người. Tuy rất đơn giản, sứ mạng ấy rất cam go như các em thấy hôm nay. Chúa Giêsu đã rất vât vả và rồi còn phải tìm lánh sự thù hằn giết hại của chính những người đồng quê mình. Chiêm ngắm Chúa trong Tin Mừng, các em được Chúa mời gọi trở nên như những người rao giảng tình yêu Chúa cho mọi người xung quanh, bằng cuộc sống đơn thật của các em, đồng thời các em hãy cầu nguyện thật nhiều cho tất cả các Tông Đồ của Chúa, nhất là các vị đang hoạt động ở những vùng có nhiều đấu tranh về sắc tộc, có những nghi kị hiềm thù về tôn giáo, ở những nơi mà người ta muốn triệt phá Giáo hội Chúa khỏi cộng đồng của họ… Xin cho các ngài lòng can đảm và trung thành trong sứ vụ, sự khôn ngoan và tình yêu phục vụ vô vị lợi; sự âm thầm nhẫn nại và lòng tín thác vào Chúa quan phòng.

– & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mến yêu, con thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho con, cho gia đình con và cho quê hương dân tộc con.

Lạy Chúa Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa tất cả các tông đồ của Chúa đang hoạt động ở khắp nơi trên hoàn cầu này, xin Chúa luôn gìn giữ các ngài và ban cho các ngài thật nhiều ơn an ủi. Xin cho các ngài được lòng yêu mến Chúa luôn luôn và được ơn Thánh Thần Chúa hướng dẫn, để các ngài luôn hăng say trong sứ vụ phục vụ và yêu thương Chúa trao gởi. Xin gìn giữ các ngài trong tình yêu Chúa, để các ngài, dù bị hiểu lầm, bị bách hại, vẫn luôn trung thành và vui tươi rao giảng, yêu thương và phục vụ anh chị em mình, vì biết rằng các ngài đang phục vụ cho chính Chúa.

 Lạy Chúa Thánh Thể rất quý yêu, con tha thiết xin Chúa Thánh Thể cũng hãy biến luyện con thành vị tông đồ tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon