Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ
LUÔN TÌM GẶP CHÚA NHÂN LÀNH NƠI BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 7,36 -8.3 (2Sm 12, 7–10. 13)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, các Đức Giáo Hoàng thân yêu của chúng ta vẫn dạy rằng: cái nguy hiểm nhất của con người thời đại là mất ý thức về tội!

Vì sao vậy? Vì họ có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả điều xấu xa nhất là hủy diệt anh em mình và tệ hơn giết hại cả con cái mình không gớm tay, để được tự do và họ cho đó là để có cuộc sống hạnh phúc.

Tin Mừng hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu rất mực yêu thương, rất mực khoan nhân. Chúa mời gọi các em cùng suy nghĩ về lòng từ bi của Chúa nơi Bí tích Giải tội để luôn khao khát gặp gỡ Chúa, không chỉ nơi Thánh Thần, nơi Lời Chúa, mà còn cả nơi Tòa Giải Tội nữa.

Dự bữa cơm thân mật với gia đình ông Simon người Biệt phái, một người có danh giá trong dân, Chúa Giêsu cùng đồng thời tiếp một người phữ nữ theo sát chỗ Chúa ngồi. Chị khóc nức nở. Những cử chỉ của chị bộc lộ lòng chị yêu mến đối với Chúa Giêsu thật sâu đậm, đồng thời cũng cho thấy tâm hồn chị được đánh động bởi gương sống yêu thương và lối giảng dạy uy quyền của Chúa. Những cử chỉ yêu thương ấy nói lên lòng thống hối sâu xa của chị trước lời mời gọi “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” của Chúa, và trước lời mời gọi hãy có lòng yêu thương như Cha trên Trời mà Chúa đã rao giảng.

Ông Simon người chủ nhà lại thấy khó chịu. Vì thế, Chúa đã cho ông biết ai được tha thứ nhiều, người ấy yêu mến nhiều. Và với người phụ nữ, Chúa thấu hiểu tâm hồn chị, nên nói lời yên ủi và lời tha thứ, vì Chúa biết chị đã hết lòng thống hối ăn năn:

Hỡi con, tội của con đã được tha rồi… Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an.”

Các em yêu quý, việc ông Simon thầm nghĩ rằng lẽ ra Chúa phải biết người phụ nữ đang rửa chân Chúa là người tội lỗi, cho thấy chị là một người bị mọi người danh giá Israel khinh bỉ, coi là kẻ tội lỗi công khai. Ấy vậy, mà Chúa vẫn không một Lời trách móc, ngược lại còn để chị đến gần và nói lời tha thứ cho chị.

Lúc này đây, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn nhắc nhở và mời gọi các em phải siêng năng đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, nhất là nơi bí tích Thánh Thể và đặc biệt thường xuyên đến với Chúa nơi Tòa giải tội, để ở đó em được nghe Chúa nói lời yêu thương tha thứ cách rất cụ thể và rất riêng tư, qua lời của linh mục giải tội.

Yêu mến việc gặp Chúa nơi Bí tích Giải tội, và thường xuyên gặp Chúa nơi điểm hẹn yêu thương ấy sẽ giúp em ngày một thêm yêu mến, gắn bó mật thiết hơn nữa với Chúa Thánh Thể, ngày một thêm vui tươi, yêu mình hơn vì biết mình yếu đuối, biết mình hơn để sống khiêm tốn và yêu thương, biết cảm thông với người khác, vì những yếu đuối lầm lỡ của họ và vì biết rằng họ cũng được Chúa yêu thương.

– & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lần con đi xưng tội cho qua lần, thậm chí còn lười biếng xa lánh hay trốn tránh việc xưng tội nữa. Xin Chúa Thánh Thể tha lỗi cho con. Con tha thiết xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp con luôn ý thức rằng nơi Tòa giải tội, Chúa luôn chờ con để nói lời yêu thương và tha thứ, chứ không trách phạt con. Xin giúp con luôn can đảm nhìn nhận những thiếu sót, để mỗi khi có dịp thuận tiện, con mau mắn chạy đến Tòa giải tội, vì lòng yêu mến Chúa dành cho con và lòng con yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon