CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – năm C
NÊN NGƯỜI TÔNG ĐỒ CHO ĐẤT MẸ VIỆT NAM
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Lc 7,1–10
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Hạt giống Tin Mừng của Chúa được gieo vào lòng đất quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta đã ngót gần 400 năm, ấy vậy mà hôm nay đây số người tín hữu chúng ta vẫn chỉ là một thiểu số giữa lòng dân tộc Việt. Còn rất nhiều đồng bào chúng ta chưa được nghe, được biết về Chúa, về giới răn sống yêu thương, bác ái mà Chúa mời gọi, về tình yêu thương bao la mà Chúa dành cho mọi người, cách riêng cho từng người dân Đất Việt chúng ta. Lý do thì có nhiều lắm, nhưng có một lý do mà Lời Chúa hôm nay mời gọi các em suy niệm qua mẫu gương của Chúa Giêsu.
Viên quan người ngoại, không phải là đồng bào Do Thái của Chúa Giêsu, sai người đến xin Chúa làm ơn chữa bệnh cho người nhà của ông ta. Chúa Giêsu đã không ngần ngại làm điều đó cho ông. Nghe những Lời phân trần lý do vì sao ông không dám đến gặp trực tiếp Chúa Giêsu để xin Chúa, Chúa Giêsu cũng phải ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi ông trước mặt mọi người, về lòng tin đơn thành ông đặt nơi Chúa Giêsu. Và Chúa đã chữa lành bệnh cho người nhà ông theo ý ông xin. Chúa đã đối xử với ông hệt như Chúa đã làm cho những người anh em đồng bào của Chúa vậy, không hề có chút phân biệt đối xử, đồng bào cũng như dân ngoại, người nghèo cũng như người sang giàu, người bé mọn cũng như người có quyền lực, người khỏe mạnh cũng như người tật nguyền.
Chúa Giêsu đã nêu gương cho ta trong việc thực thi bác ái, yêu thương đối với hết mọi người. Theo gương Chúa, vì là môn đệ của Chúa và là Tông Đồ tí hon Thánh Thể của Chúa, các em hãy quyết tâm luôn sống yêu thương, đối xử với hết mọi người và nhất nhất bằng tâm tình bác ái, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chân thành và vui tươi. Ở xóm làng, ở trường học, các em có nhiều bạn bè, thầy cô, các cô chú… ngoại đạo… các em hãy quyết tâm sống thật tốt, luôn làm điều tốt, điều hữu ích, điều làm cho mọi người được hạnh phúc, bình an, được thêm yêu mến các em và yêu mến Đạo Chúa. Có như vậy, các bạn em, đồng bào Việt Nam thân yêu cùng dòng máu Tiên Rồng với em, mới nhận biết Chúa là Chúa, là Cha yêu thương hết mọi người. Có như vậy, hạt giống Lời Chúa mà cha ông ta đã anh dũng đổ máu đào để tưới tắm, chăm bón mới trổ bông kết hạt nhiều hơn nữa, cho quê hương ngày một thêm xinh tươi, thanh bình, tự do và hạnh phúc, vì tất cả đồng bào Việt Nam đều nhận Chúa là Cha giàu lòng từ bi và hay thương yêu.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa hãy cho con trái tim yêu thương của Chúa. Con tha thiết xin Chúa Thánh Thể hãy cho con đôi tay biết phục vụ của Chúa. Và xin Chúa cũng hãy cho con đôi chân biết đến với mọi người của Chúa.
Con cũng tha thiết xin Chúa Thánh Thể ban cho con sức mạnh Thánh Thần Chúa, để Người dẫn dắt con, hướng dẫn con và biến luyện con nên người tông đồ có trái tim yêu thương cho Đất Mẹ Việt Nam luôn mãi thêm xanh tươi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mến yêu, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.