Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I – XXXIV Thường Niên năm C

0

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – năm C

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ LUÔN LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Lc 12, 13–21

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Trở nên giàu có là ước mơ của bao người.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Luca Chúa Nhật XVIII Thường Niên hôm nay mời gọi hết các môn đệ Chúa “phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Tại sao Chúa Giêsu lại nói “mọi thứ tham lam?” Ấy là vì có nhiều hình thức rất tinh vi mà nếu người môn đệ Chúa không cảnh giác sẽ rất dễ rơi vào thói tham lam này: danh vọng, chức tước, quyền lực, tiền bạc của cải, mọi thứ vật dụng tiện nghi vật chất và cả tri thức nữa!

Thật ra, việc tìm kiếm, việc sản xuất và tích trữ của cải vật chất, để bảo đảm cuộc sống, để cuộc sống được hạnh phúc, không phải là điều xấu, mà thậm chí còn là ơn gọi của mọi người, khi được Chúa trao quyền bá chủ trên vạn vật, vũ trụ này. Nhưng việc đó trở nên xấu, mà Chúa nói là bệnh “tham lam”, khi con người chỉ biết thu quén, tích trữ cho riêng mình mà không hề để ý đến nhu cầu của người khác, thậm chí còn bóc lột sức lao động của người khác, bóc lột tài nguyên hay những sở hữu của người khác để làm giàu cho mình, mặc cho bao người phải đói, phải đau khổ và phải sống một cuộc sống không xứng với nhân phẩm, với phẩm giá là người con cái Chúa, mang trong mình hình ảnh của Chúa yêu thương.

Tham lam như thế làm cho họ xa anh em, thậm chí còn chà đạp anh em mình. Xa lìa anh em cũng dẫn họ xa lìa Thiên Chúa. Và chà đạp anh em như thế họ cũng chà đạp Thiên Chúa nơi anh em mình, không còn biết đến nguồn cội của mình nữa. Đây là điều mà Chúa lo nhất cho các môn đệ của Chúa. Ham trở nên giàu có, con người chỉ lo tích trữ của cải, chăm lo cho thân xác mà quên nhiệm vụ chăm lo cho phần hồn, vì chúa của họ là tiền bạc, là của cải, là tiện nghi, là quyền lực, là danh vọng… Họ quên rằng chính Chúa mới là chủ thể của vũ trụ, Chúa sáng tạo mọi sự trên trần gian này.

Các cô cậu học trò nhỏ của Chúa cũng có thể mắc bệnh tham lam. Đó là căn bệnh tham lam tri thức, chỉ lo tích trữ thật nhiều tri thức văn hóa, đến bỏ cả lễ Chúa Nhật, bỏ cả các lớp giáo lý học hỏi Thánh Kinh, Lời Chúa. Cậu – cô học trò ấy quên rằng chính Chúa mới là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan và chân lý!

Các em  yêu quý,

Ước gì Lời Chúa nhắn nhủ hôm nay được mỗi người các em ghi lòng tạc dạ, để nếu có làm giàu, các em quyết tâm “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” qua việc thu góp thật nhiều ơn sủng của Chúa nơi Lời Chúa, nơi các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, vì Thánh Thể Chúa là nguồn, là kho tàng mọi của cải thiêng liêng cao quý nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho nhân loại, cho thế giới hôm nay. Các em là những người được mời gọi để chiếm lấy cho được kho tàng to lớn ấy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Con cám ơn Chúa đã nhắc con cần tránh căn bệnh tham lam của cải, vốn chỉ làm con xa Chúa và xa anh em bạn hữu con. Nhưng xin Chúa hãy cho con “tham lam” của cải mà Chúa luôn ban thật dồi dào cho con nơi đời sống Phụng vụ của Giáo Hội mà hằng ngày con có cơ hội tham dự mà lĩnh lấy.

Lạy Chúa Thánh Thể, xin cho con chỉ biết tìm yêu mến Chúa mà thôi. Xin cho con chỉ biết tìm và khao khát có được Chúa luôn luôn ở với con, vì Chúa chính là viên ngọc quý nhất của Chúa Cha đã trao tặng cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu Chúa thiết tha. Xin Chúa hãy luôn là ngọc quý của lòng con kiếm tìm và khao khát. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comments are closed.

phone-icon