CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – năm C
NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ
LUÔN VUI TƯƠI NIỀM NỞ VỚI HẾT MỌI NGƯỜI
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
2. Suy niệm:
Các em thân mến,
Trong cuộc sống hằng ngày, các em thường nghe quảng cáo, giới thiệu về các cẩm nang nấu nướng, nghệ thuật cắm hoa, … và rất nhiều loại cẩm nang của mỗi một loại hình nghệ thuật, kỹ thuật hay mẹo vặt trong cuộc sống. Nhưng các em thấy có cẩm mang nào dạy cách để có được Nước Trời không?
Chúa Giêsu qua Tin Mừng thánh Luca hôm nay giới thiệu với các em một cẩm nang để có thể giữ chiếm mãi được kho báu Nước Trời, vốn đã được ban cho các em, như Lời Chúa nói hôm nay.
“Hỡi đoàn con bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con.”
Đây chính là niềm vui của mọi Kitô hữu và cũng là của riêng các em. Do đó, vui tươi phải là một trong những đặc điểm rất riêng của mọi Kitô hữu và của các em.
Nhưng cách tốt nhất để giữ kho báu ấy, để sống niềm vui tươi ấy mà cẩm nang Chúa giới thiệu hôm nay, lại chính là phải biết chia sẻ với anh chị em nghèo khổ những gì mình có được. Nói khác đi, là chia sẻ kho báu Nước Trời mà Chúa đã ban cho các em. Chia sẻ là bí quyết đầu tiên của cẩm nang Chúa giới thiệu hôm nay: “Các con hãy bán những của cải các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn ở trên Trời, là nơi trộm cắp không lai vãng mà mối mọt không làm hư nát.”
Nơi phần II của bài Tin Mừng Chúa giới thiệu bí quyết thứ hai: đó là hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức để luôn đón chờ Chúa đến, mở rộng tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa gọi: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đền cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho”. Sẵn sàng để cộng tác với ơn Chúa, để thi hành những gì Chúa dạy bảo, sẵn sàng để đến với anh em, giúp đỡ họ khi nhận ra những nhu cầu của họ, sẵn sàng để trao ban tình yêu thương, sự chia sẻ. Nói khác đi là sẵn sàng để Chúa biến đổi các em trở nên tấm bánh thơm ngon chia sẻ cho hết mọi người, nhất là những người nghèo, những người đau khổ, vốn là những người đang cần nơi các em chứng từ của sự giàu có của Thiên Chúa và chứng từ của niềm vui vì luôn có Chúa ở cùng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Con cám ơn Chúa, vì bao ơn lành Chúa dành cho con, xin Chúa cho con một tâm hồn vui tươi, luôn niềm nở với hết mọi người, để con có thể làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa rất yêu thương chúng con, Chúa đã ban Nước Trời yêu thương cho chúng con, và Chúa sẽ còn ban cho bất cứ ai thành tâm tìm kiếm Chúa, thành tâm sống yêu thương và phục vụ cho nền nền văn minh hòa bình – tình yêu và sự sống.
Lạy Chúa Thánh Thể, xin giúp con luôn rộng mở tâm hồn để Chúa hướng dẫn con, xin giúp con luôn đến với Chúa, sẵn sàng để Chúa biến đổi con ngày một nên giống Chúa trong yêu thương và phục vụ, trong khiêm nhu tín thác và trong tình yêu đơn sơ dâng hiến.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu Chúa thiết tha. Amen.
