CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN – năm A
CON HÃY THEO THẦY
1. Lời Chúa: Mt 9,9-13.
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi yêu quý
Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay thuật lại cho ta biến cố có liên quan đến chính Thánh nhân. Thật là diệu kỳ cho một người làm nghề thu thuế và hằng bị đồng bào mình xếp vào hàng những người tội lỗi, thậm chí là phản quốc, vì cộng tác với bọn đế quốc để bóc lột dân tộc mình!
Giờ đây các em hãy để lòng mình được lắng đọng và hướng lòng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, để chiêm ngắm Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa mời gọi thánh Matthêu và cũng lắng nghe tiếng Chúa đang mời gọi các em theo Chúa.
Lúc ấy, Đức Giêsu đi ngang trạm thu thế, thì thấy Matthêu đang ngồi làm việc ở đó, Chúa liền nói: “Anh hãy theo tôi.” Thế là Matthêu liền bỏ bàn thu thuế đứng dậy đi theo Chúa. Matthêu hẳn đã rất vui mừng và không thể ngờ, Chúa Giêsu lại ghé thăm ông, càng không thể mơ hay tưởng tượng nổi là Chúa Giêsu lại gọi mình “đi theo” Chúa. Lối nói “đi theo Tôi” là kiểu nói ám chỉ đi theo làm môn đệ hay học ở nơi một người nào đó. Vì tự thâm tâm, Matthêu biết rằng từ xưa tới nay, ai ai cũng, nhất là các thầy luật sĩ và biệt phái, luôn cho ngài là kẻ tội lỗi, một tên thu thuế làm tay sai cho kẻ ngoại bang, đáng bị nguyền rủa, đáng bị loại trừ khỏi Đền thờ Giavê. Vậy mà giờ đây, Chúa Giêsu là người mà mọi người kể cả các thầy luật sĩ và biệt phái cũng phải kính nể và gọi là Thầy, là Rabbi, lại đến với mình lại còn nhận mình làm đồ đệ nữa. Chưa từng có như vậy bao giờ! Vì chỉ nguyên giao lưu và chuyện tiếp xúc với người thu thuế thôi đã bị lây nhiễm và bị coi là ô uế, tội lỗi rồi, huống gì là giờ đây Chúa Giêsu lại kêu gọi mình. Vui mừng nào kể siết!
Chúa đã thực sự mang lại niềm vui cho Matthêu. Thánh nhân đã mở tiệc đón Chúa ở nhà, lại còn mời gọi các bạn bè đồng nghiệp đến để giới thiệu với Chúa và cùng dùng bữa với Chúa nữa. Chính việc Chúa đồng bàn với họ mà Chúa Giêsu đã bị các thầy luật sĩ và biệt phái nghi ngờ: Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?
Các em yêu quý, Chúa Giêsu đã gọi Thánh Matthêu làm Tông Đồ của Chúa. Chúa gọi không phải vì Matthêu giàu, cũng không phải vì Matthêu giỏi hay thánh thiện, nhưng Chúa gọi thánh Matthêu vì Chúa yêu thánh Matthêu, và vì Chúa yêu quý các bạn đồng nghiệp của thánh Matthêu. Chúa đã không xét đến tình trạng của Matthêu là một thu thuế tội lỗi, nhưng Chúa đã thấy nơi Mathêu lòng khao khát và sự dứt khoát từ bỏ mọi sự để theo Chúa.
Lúc này đây, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mời gọi các em làm môn đệ của Chúa, để như thánh Mathêu xưa, các em cũng giới thiệu và dẫn các bạn hữu, nhất là những bạn chưa biết Chúa đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Qua mẫu gương của thánh Mathêu, Chúa Giêsu cũng đang nhắn nhủ các em hãy mau mắn đứng lên khỏi cái bàn giấy học tập của mình mà đến với Chúa Giêsu mỗi khi giờ giáo lý đã điểm, mỗi khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Những lúc ấy, Chúa nói với em: “Hãy theo Thầy”. Chúa mời gọi các em hãy đứng lên khỏi cái bàn vi tính, cái bàn của trò chơi games, hay cái bàn của sự biếng trễ, cái bàn của sự mê ăn uống, cái bàn của sự ham vui, chạy rong với bạn bè cách vô bổ, để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Ngài yêu thương chữa lành và nhận làm môn đệ của Chúa. Thánh Matthêu đã bỏ tất cả để theo Chúa. Nhờ Ngài mà hôm nay Giáo Hội có một cuốn Phúc Âm quý giá là “Tin Mừng theo Thánh Matthêu” do chính Ngài viết.
Lắng nghe Chúa nói, chiêm ngắm việc Chúa làm, giờ đây các em hãy dâng lên Chúa tâm tình tri ân cảm ta, đồng thời xin Chúa ban cho các em ơn can đảm, lòng nhiệt thành yêu Chúa, quyết tâm theo Chúa, để rồi các em cũng làm cho các bạn bè các em biết yêu mến Chúa và cũng đi theo Chúa.