CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – năm A
AI MUỐN THEO THẦY, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng
1. Lời Chúa: Mt 16, 21–27
16:21 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy : Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các Kỳ lão, Luật sĩ và Thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại.
16:22 Phêrô kéo Người lại can gián Người rằng : “Lạy Thầy, không thể thế được ! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu.”
16:23 Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng : “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người.”
16:24 Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.
16:25 Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống.
16:26 Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình ?
16:27 Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm.
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Kể từ lúc thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô – Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu lại hướng các môn đệ Chúa đến hình ảnh của một Đấng Messiah phải chịu nhiều đau khổ, bị giết chết, chứ không phải là một Đấng Cứu Thế sẽ giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại bang đang đô hộ, để rồi các ông sẽ được người ngồi bên tả, người ngồi bên hữu Chúa, như các ông vẫn mơ tưởng.
Tin Mừng thánh Mathêu mà các em vừa nghe thuật lại việc Chúa giáo huấn các môn đệ và để chuẩn bị cho các ngài tâm tình và thái độ trong việc bước theo Chúa, nối tiếp sứ vụ của Chúa. Đó là cùng chịu đau khổ với Chúa: “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải đi lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết.”
Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo.”
Các em yêu quý, người ta thường thắc mắc không hiểu tại sao Thiên Chúa nơi Đức Giêsu lại chọn con đường đau khổ để đến với nhân loại, để cứu độ và để ban yêu thương, vì Ngài là Chúa toàn năng và Ngài có thể có nhiều cách khác mà không cần qua đau khổ.
Phải đó các em, Thiên Chúa quyền năng và Ngài còn là Thiên Chúa của tình yêu nữa. Ngài có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta mà không cần phải hạ mình đến sinh xuống làm người, cũng chịu đói khát, học vâng phục cha mẹ, và nhất là chịu bị sỉ nhục, bị giết chết trên Thập giá, như chính Chúa Giêsu tiên báo trong Tin Mừng hôm nay.
Nếu Thiên Chúa đã phán một lời thì liền có mọi sự và mọi sự đều tốt đẹp, thì Ngài cũng có thể phán một lời tha tội, để ta được hòa giải với Ngài, chứ không cần phải để cho Con Ngài phải chết trên Thập giá, phải đổ đến giọt máu cuối cùng trong sự khinh chê của con người.
Nếu Chúa đã sáng tạo ra con người chúng ta theo hình ảnh của Chúa, thì Chúa cũng có thể tái tạo con người cũ, con người tội lỗi của chúng ta, mà không cần chi phải hạ mình đến với con người, vốn chỉ là thụ tạo đầy yếu đuối, thấp hèn, để rồi phải bị chối từ. Thật chẳng có gì đau khổ cho bằng bị chối từ!
Lời giáo huấn của Chúa hôm nay hẳn đã làm cho các môn đệ hết sức ngạc nhiên. Phản ứng của thánh Phêrô cho ta thấy rõ điều đó. Dù mới trước đó thánh nhân tuyên xưng Chúa và được Chúa khen, được Chúa trao ban chức thủ lãnh, thánh Phêrô đã “liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người… “Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp chuyện ấy.”
“Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo: “ Satan! lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Rõ ràng, là trong tâm trí mình, các môn đệ luôn nghĩ Chúa sẽ toàn thắng và sẽ nắm lại binh quyền mà tái lập quốc gia Irsael độc lập tự chủ. Chính đây là lý do khiến Chúa không ngần ngại tỏ cho các môn đệ chân dung đích thực của Chúa là Người Tôi tớ Đau khổ của Giavê, sẽ cứu dân tộc và mọi người bằng con đường Thập giá.
“Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được mạng sống ấy.”
Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn mời gọi các em đi theo Chúa và can đảm dấn bước để thực thi giáo lý của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, bởi vì không có một con đường theo Chúa nào dễ dãi cả, nhưng luôn là Thập giá và khổ đau. Đau khổ là thập giá của ta và nó chỉ trở thành “ thánh giá” khi ta biết đón nhận nó với tất cả lòng yêu mến. Vậy giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, thờ lạy và xin Chúa ban ơn nâng đỡ, cách đặc biệt cho hết những ai đang gồng gánh nặng nề, đang chịu đau khổ, vì trách nhiệm lo cho dân tộc, cho dân nước được an cư lạc nghiệp để có được sự phát triển xứng với phẩm giá của con người.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, vì hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con phải biết đón nhận những khó khăn, không ngại hi sinh. Chỉ có thế, chúng con mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Con xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho con ơn không quản ngại hy sinh, biết chăm chỉ học tập và rèn luyện những đức tính và khả năng Chúa ban cho con, để mai ngày con có thể phục vụ cách hữu hiệu anh chị em con. Xin Chúa Thánh Thể giúp con luôn ý thức rằng: những công khó của con hôm nay trong học tập là chính hoa trái của niềm vui hôm mai.
Lúc này, con đặc biệt dâng lên Chúa cha mẹ của chúng con. Xin Chúa Thánh Thể ban ơn nâng đỡ Cha mẹ con, để các ngài tiếp tục là gương sáng trong đời sống hy sinh và phục vụ, trong đời sống yêu thương và trao ban tình yêu thương cho chúng con.
Con xin dâng lên Chúa Thánh Thể các tu sĩ nam nữ trên toàn thế giớiư4xin Chúa ban cho các ngài sức mạnh, tình yêu và sự trung thành thánh thiện trong tình yêu Chúa, để các ngài luôn là chứng nhân cho một thế giới hoà bình, yêu thương với nền văn minh tình thương và sự sống. Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.