CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – năm A
XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng
1. Lời Chúa: Mt 18,15-19
18:15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi.
18:16 Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng.
18:17 Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
18:18 Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.
18:19 Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó.
18:20 Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.”
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi yêu quý ,
Lời Chúa qua Tin Mừng thánh Mathêu mà các em vừa nghe mời gọi các em suy nghĩ về đời sống chung với hết mọi người, để có thái độ xứng hợp của người con cái Chúa , và để có thể xây dựng một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất.
Như các em biết đấy, cuộc sống chung quanh ta luôn đổi thay và mọi sự vật đều có vẻ riêng biệt của nó. Nhìn vào gia đình em, em sẽ thấy mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi khác, và mỗi người một tính nết, mỗi một thành viên đều có lối suy nghĩ và cách hành xử cũng rất riêng. Và khi nhìn rộng ra ngoài xóm làng, xứ đạo, các em cũng dễ thấy sự khác biệt này nơi mỗi người, mỗi gia đình và mỗi khu xóm. Và hẳn các em cũng cảm nghiệm thấy có sự khác biệt giữa các thành viên trong nhóm bạn bè của em. Sự khác biệt về tính tình, về nếp suy nghĩ về thái độ cư xử, đôi khi dẫn đến những xung khắc hay những tranh chấp thật đáng tiếc, vì không hiểu nhau và do đó không cảm thông được với nhau.
Vậy phải chăng sự khác biệt này là một điều xấu? Thưa rằng không. Ngược lại là đàng khác. Sự khác biệt này là một hồng ân Chúa ban, vì nhờ đó mà cuộc sống này thêm phong phú, giàu ý nghĩa, vì có sự hỗ trợ nhau, bổ túc cho nhau. Nói khác đi là có một mối tương quan yêu thương và bác ái giữa những khác biệt để làm cho cuộc sống luôn phát triển trong tin yêu và vui tươi, nếu các thành viên biết đón nhận những khác biệt của nhau, và nhất là biết khiêm tốn từ bỏ ý riêng mà tôn trọng anh chị em mình, với tất cả tình yêu và lòng chân thành phục vụ.
Thánh Matthêu thuật lại lời dạy của Chúa về việc phải đối xử thế nào khi cộng đoàn phải gánh chịu những người con không sống cho cộng đoàn và luôn muốn tách mình ra khỏi cộng đoàn.
“Nếu người anh em của con trót phạm tội, thì con hãy đi sửa lỗi nó, một mình con với nó thôi”. Ở đây Chúa nêu rõ nguyên tắc sửa lỗi trong âm thầm và tôn trọng danh dự của người anh em mình, chứ không phải chỉ trích, phê bình hay nói hành nói xấu, thiếu sự tôn trọng anh em. “Nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa Hội Thánh”. Lẽ thường, ta dễ cho mình là đúng. Vì thế, để tránh sự tự cao tự đại nơi các môn đệ Chúa, coi mình hơn anh em, Chúa mời gọi ta hãy hành xử cùng với cộng đoàn, nghĩa là tất cả vì ích lợi của cộng đoàn, chứ không phải vì ý riêng ta.
Và “nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay như một người thu thuế.”
Các em yêu quý, ông bà ta thường nói “qúa tam ba bận”, là hết không còn cách cứu vãn. Ở đây, Chúa Giêsu lại mời gọi ta: ngay cả khi như đã mất người anh em, ta vẫn phải tôn trọng họ, vì dẫu sao, họ vẫn là hình ảnh của Chúa và là người anh chị em, bạn hữu của ta. Là người ngoại hay là người thu thuế, nghĩa là một ngày nào đó, họ vẫn có thể có cơ hội được Chúa mời gọi để trở thành môn đệ của Chúa, như trường hợp của thánh Mathêu, Lêvi.
Tôn trọng nhau, tôn trọng những khác biệt của nhau và biết đón nhận những khác biệt ấy là những nguyên tắc và bí quyết để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Cộng đoàn ấy có thể là gia đình, có thể là nhóm bạn, có thể là khu xóm, là giáo xứ… của chúng ta.
Vậy các em yêu quý, giờ đây các em hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến thờ lạy, cảm tạ và xin ơn Chúa giúp đỡ, để các em luôn biết tôn trọng và đón nhận những khác biệt của anh chị em chung quanh, của bạn bè trọng nhóm, để làm cho cuộc sống thêm phong phú và tràn ngập yêu thương.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Con xin Chúa Thánh Thể dạy con biết sống cho gia đình con, cho mọi người chung quanh con, qua việc con biết yêu quý anh em con, dù có nhiều khi con cảm thấy khó hòa đồng, khó đón nhận những ý kiến khác biệt của anh em bạn bè con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mực kính yêu, con tha thiết xin Chúa Thánh Thể giúp con ý thức rằng: chính cuộc sống con cũng là một khác biệt, một đặc biệt duy nhất giữa cộng đoàn gia đình và xóm đạo con, để con biết làm cho cuộc sống con luôn hòa hợp với hết mọi người, và để cuộc sống của con hôm nay và ngày mai là một đóng góp hữu ích cho cộng đoàn thêm phong phú, thêm vui tươi và thêm yêu thương. Amen .