CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – năm A
NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ LUÔN SỐNG TÌNH YÊU THA THỨ
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng
1. Lời Chúa: Mt 18,21–35
18:21 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng : “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần ? Có phải đến bảy lần không ?
18:22 Chúa Giêsu đáp : “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
18:23 Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ.
18:24 Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc.
18:25 Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ.
18:26 Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng : “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả
18:27 Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho y.
18:28 Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc : Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng : “Hãy trả nợ cho ta.”
18:29 Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng : “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh.”
18:30 Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.
18:31 Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện.
18:32 Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta ;
18:33 còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi ?”
18:34 Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
18:35 Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi yêu quý,
Bài Tin Mừng thánh Mathêu mà các em vừa nghe nối tiếp với loạt bài giảng của Chúa Giêsu về đời sống cộng đoàn, vì đời sống chung luôn có những khác biệt, có những va chạm do xung khắc, do không hiểu nhau và do đó có rất nhiều khó khăn.
Nếu như lần trước Chúa Giêsu giảng về việc cần phải làm gì để giúp anh em sửa lỗi khi họ sai phạm, và Chúa đã đưa ra nguyên tắc là phải tôn trọng người anh em, thì hôm nay, qua câu trả lời cho Thánh Phêrô, Chúa Giêsu lại một lần nữa triệt để nêu cao nguyên tắc ấy: đó là tha thứ cho người anh em xúc phạm đến mình.
Tôn trọng sẽ giúp dễ tha thứ và tha thứ để tôn trọng.
“Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Thánh Phêrô những tưởng là mình đã quảng đại lắm khi tha bảy lần! Câu trả lời của Chúa hẳn làm cho Thánh Phêrô và mỗi người chúng ta rất kinh ngạc: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là tha đến bảy mươi lần bảy”.
Các em yêu quý, qua câu trả lời gây kinh ngạc cho Thánh Phêrô, Chúa Giêsu lúc này cũng mời gọi các em hãy mặc lấy một tâm tình yêu thương anh chị em mình như chính Chúa vậy. Và chỉ có một tâm tình mến yêu, tôn trọng anh em mình đủ mới có thể giúp các em sẵn sàng tha thứ, tha thứ cho bất kỳ một xúc phạm nào của bất kỳ một ai. Điều này khó lắm, nhưng đó là lời mời gọi của Chúa.
Em hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thập giá xưa. Chúa đã chữa lành nhiều người, ban phát biết bao ơn lành và tình yêu thương, ban lời giảng dạy không mệt mỏi trên khắp các nẻo đường của quê hương, vậy mà Chúa bị chối từ, bị giết treo trên thập giá. Trên Thập giá, Chúa chẳng những không oán giận kẻ giết mình, kẻ đánh đập mình, kẻ chối bỏ và phản bội mình, mà ngược lại, Chúa còn cầu xin cho họ được ơn tha thứ nữa, lại còn biện hộ cho họ nữa: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Đó, các em yêu quý, Chúa Giêsu đã nêu gương sống tha thứ và yêu thương cho ta. Giờ đây các em hãy dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, yêu mến, cảm tạ và xin Chúa giúp sức, để các em đủ can đảm mà yêu thương, mà tôn trọng anh chị em mình, để sẵn sàng tha thứ, cũng như để các em cũng được anh chị em tha thứ cho, mỗi khi ta vô tình hay cố ý xúc phạm đến họ. Đồng thời, xin Chúa giúp ta luôn ý thức sống tha thứ để được Chúa thứ tha, như lời Chúa phán: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên Trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình”.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con tin Chúa luôn yêu thương con và luôn tha thứ cho con vì những xúc phạm đến Chúa, nhất là những thờ ơ với Chúa Thánh Thể. Xin Chúa tha lỗi cho con, Chúa ơi! Hôm nay Chúa Chúa dạy chúng con sống tha thứ để được thứ tha, nhưng sao con thấy khó quá. Làm sao có thể thực thi sự tha thứ, khi mà những xúc phạm làm cho con giận dữ đến mất bình tĩnh, làm cho con bị mất mặt với bạn bè, với những người xung quanh con, làm thiệt hại của cải, vật dụng của con? Làm sao con có thể tha thứ cho bạn bè con khi họ giơ chân đạp con, khi họ giơ tay đấm con ???
Vậy lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tha thiết xin Chúa ban cho con một trái tim biết yêu thương bằng tình yêu của Chúa. Xin Chúa hãy ban cho con một ý chí biết đón nhận những bất công, những xúc phạm bằng sức kiên cường của Chúa. Và xin Chúa Thánh Thể hãy cho con một tình yêu đủ lớn để có thể tự chữa lành những thương tích mà người khác gây nên trong con, để con có thể luôn sẵn sàng tha thứ và thực thi lòng quảng đại tha thứ, với tất cả tình yêu và lòng khao khát nên giống Chúa – yêu thương và phục vụ anh chị em con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.