CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – năm A
SỐNG CHIẾU TỎA ÁNH SÁNG CHÚA GIÊSU
4:12 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa.
4:13 Người rời Nagiarét, đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ,
4:14 thuộc địa hạt Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã nói :
4:15 Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường ven biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của dân ngoại.
4:16 Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho những người ngồi trong bóng sự chết.
4:17 Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói : Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến.
4:18 Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon cũng gọi là Phêrô, và Anrê em ông, đang thả lưới dưới biển, vì họ là ngư phủ.
4:19 Người bảo họ : “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các người trở thành những ngư phủ lưới người ta.”
4:20 Lập tức họ bỏ lưới mà theo Người.
4:21 Đi xa hơn khỏi đó, Người thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em ông, đang vá lưới trong thuyền với cha của họ là Giêbêđê ; và Người gọi họ.
4:22 Lập tức họ bỏ lưới và cha mình mà theo Người.
4:23 Và Chúa Giêsu rảo khắp xứ Galilêa, giảng dạy trong các hội đường của họ, loan báo Tin mừng Nước Trời, chữa lành mọi bệnh tật đau yếu trong dân.
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi yêu quý,
Tin Mừng theo thánh Matthêu mà chúng ta vừa lắng nghe, thuật lại việc Chúa Giêsu rời Nagiaret đến ở Caphanaum, để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, không chỉ cho người Do Thái mà còn cho hết mọi người. Đồng thời, thánh Matthêu cũng thuật lại việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên để cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng này.
Thánh Matthêu nhắc lại lời của ngôn sứ Isaia xưa đã loan báo về vùng đất Ca-pha-na-um thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li này, để minh chứng và giới thiệu với mọi người rằng Chúa Giêsu chính là ánh sáng muôn dân: “Này đất Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”
Các em yêu quý, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha để đem ánh sáng tình yêu, ánh sáng của niềm vui và của ơn cứu độ đến cho hết mọi người chúng ta. Ngài chính là ánh sáng huy hoàng của Chúa Cha được ban cho chúng ta. Đây là lý do vì sao khi bắt đầu rao giảng cách công khai, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.
Lúc này đây, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn các em trở nên ánh sáng của Ngài, để chiếu toả lòng yêu mến, sự vui tươi trẻ trung, lòng đơn sơ tin tưởng và hy vọng vào trong gia đình các em, trong xóm khu của em và trong nhóm bạn bè ở lớp hay ở trường em đang học.
Các em yêu quý, được như vậy, các em đang thực sự là người môn đệ mà Chúa tin tưởng kêu mời, như bốn môn đệ đầu tiên Chúa Giêsu gọi trong Tin Mừng hôm nay, để cộng tác với Chúa, để đồng hành với Chúa trong hành trình rao giảng Tin Mừng và chiếu dãi ánh sáng cứu độ của Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay. Noi gương bốn môn đệ đầu tiên đã nhanh chóng bỏ tất cả để đi theo Chúa, các em cũng hãy mau mắn dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, tôn thờ và dâng lên Chúa quyết tâm theo Chúa, học biết về Chúa, yêu mến Chúa, để được Chúa làm cho em trở nên như một ngư phủ lành nghề, có thể bắt thật nhiều “cá linh hồn” về cho Chúa, nghĩa là làm cho người khác cũng nhận biết Chúa, yêu mến Chúa và quyết dấn thân theo Chúa .
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã kêu gọi chúng con là những thiếu nhi bé nhỏ của Chúa, để cùng với Chúa rao giảng Tin Vui và đem ánh sáng tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người, nhất là cho các bạn bè của con, cho gia đình, ông bà, cha mẹ chúng con. Con xin dâng lên Chúa Thánh Thể đây cuộc sống con, tuổi thơ của con cùng tất cả các bạn của con. Xin Chúa Thánh Thể hãy làm cho hết thảy chúng con thành những thiếu nhi ngoan của Chúa, luôn sống chan hoà, vui tươi, yêu thương và quý trọng mọi người. Để nhờ đó, ánh sáng niềm vui ơn cứu độ của Chúa được chiếu toả hằng ngày và luôn mãi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa xiết bao. Amen .
