Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – năm A

XÂY THÁP CANH GIÊSU

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Mt 21,33-43

21:33   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn này : Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh ; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa.

21:34   Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi.

21:35   Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông : đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.

21:36   Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy.

21:37   Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng : Họ sẽ kính nể con trai mình.

21:38   Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau : “Đứa con thừa tự kia rồi : Nào anh em ! chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó.”

21:39   Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết.

21:40   Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào ?”

21:41   Các ông trả lời : “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi.”

21:42   Chúa Giêsu phán : “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh : “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc ; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta !

21:43   Bởi vậy, Tôi bảo các ông : “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái.”

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Lời Chúa mà các em vừa nghe là một trong những dụ ngôn Chúa Giêsu đã kể cho các thầy luật sĩ và biệt phái, cùng các môn đệ của Chúa. Qua đó, Chúa muốn cho họ biết tình yêu của Thiên Chúa luôn quan tâm chăm sóc cho dân Chúa. Đồng thời  qua đó, Chúa mời gọi tất cả mọi người phải tỉnh thức và mau mắn cộng tác với Chúa trong việc chăm lo cho cộng đoàn mà Chúa đã trao phó cho họ.

“Có ông chủ kia” là kiểu nói trống ám chỉ ông chủ là Thiên Chúa. “Có ông chủ kia trồng được một vườn nho”: Thánh Kinh thường dùng hình ảnh vườn nho hay cây nho để nói về dân Thiên Chúa chọn gọi. Ở đây, vườn nho cũng còn là Nước Trời và ân sủng của Người nữa.

Ông chủ trồng được một vườn nho, ông rào giậu chung quanh, đào hầm ép rượu nho và xây cả tháp canh nữa. Hình ảnh ông chủ là Thiên Chúa “rào giậu”, “ đào hầm”, “xây tháp canh”, cho thấy ông chủ quan tâm chăm sóc vườn nho đến mức nào.

Các em yêu quý, Thiên Chúa đối với con người, đối với dân riêng Người chọn, đối với Giáo hội và đối với mỗi chúng ta là vậy đó: Ngài luôn tận tụy, yêu thương và chăm sóc.

“Đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa”: Thiên Chúa cũng luôn mời gọi ta cộng tác vào công trình yêu thương và phục vụ con người . Thiên Chúa cần các em cộng tác với Chúa.

Lúc này đây, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn mời gọi em chiêm ngắm lại hình ảnh của ông Chủ, để ước ao và quyết tâm noi theo gương tận tụy, quan tâm, chăm sóc của ông Chủ, để luôn biết họa lại hình ảnh đẹp ấy trong cuộc sống thường ngày của em.

Vườn nho mà Chúa trao cho em lúc này đây, không gì khác hơn là chính cuộc sống em, và vì thế em phải có bổn phận chăm lo cho vườn nho tâm hồn cuộc sống em luôn tốt tươi, không cỏ dại, không bị sâu rầy quấy phá, để rồi tới ngày mùa thu hoạch, vườn nho tâm hồn em trở thành nguồn vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.

Để họa lại hình ảnh của ông Chủ, em hãy “rào giậu” tâm hồn em, nghĩa là xa tránh những dịp tội, không để tâm hồn trong trắng của em lây nhiễm những thói hư, tật xấu làm mất lòng Chúa.

Mục đích ông chủ đào hầm là để ép nho làm thành rượu thơm ngon mang niềm vui sức sống khi đến vụ mùa thu hoạch. Em cũng hãy “đào hầm” như ông chủ nơi tâm hồn em, nghĩa là biết chăm chỉ học hỏi ở trường lớp, đặc biệt và ưu tiên nhất là việc “đào sâu giáo lý Lời Chúa”, để Lời Chúa luôn cư ngụ trong em, và nhờ đó Lời Chúa là Lời Sự Sống sẽ biến đổi tâm hồn em, cuộc sống của em, thành rượu của niềm vui, và nên tình yêu mến phục vụ mọi người.

Vì sự an toàn của vườn nho, của những cây nho và hoa trái của nó, ông chủ còn “xây tháp canh”. Em cũng hãy “xây tháp canh” trong tâm hồn em, để ngày ngày em không còn sợ bị quấy phá bởi sự lười biếng trong học tập, trong việc rèn luyện những đức tính tốt được mọi người ở mọi thời quý chuộng, hay em không còn bị quấy phá bởi những vô trật tự hay thiếu tổ chứ, kỷ luật, khiến em không có giờ dành cho Chúa Thánh Thể.

Nhưng xây tháp canh thế nào đây? Thánh Phaolô chỉ cho ta một cách rất tốt để xây loại tháp này. Em còn nhớ Thánh Phaolô đã từng nói: “Dưới gầm Trời này chẳng có danh nào vĩ đại bằng Danh Chúa Giêsu Kitô. Vì khi nghe Danh Giêsu, các tầng trời rung chuyển và mọi đầu gối trên trời, dưới đất hay địa phủ đều phải bái quỳ!”

Vậy em yêu quý, nếu tâm hồn em luôn có “tháp canh” là chính Chúa Giêsu Thánh Thể, thì còn ai “địch lại” hay ai có thể sánh ví được? Chính Chúa Giêsu Thánh Thể, chứ không ai khác gìn giữ tâm hồn em luôn tươi trẻ, trắng trong. Tháp canh Giêsu Thánh Thể sẽ làm cho cuộc sống em được luôn tăng trưởng cách vững mạnh và bền vững, vì Ngài chính là nguồn sức sống là mùa xuân bất diệt của Giáo hội, và là chính tình yêu Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể hãy là tháp canh cho tâm hồn con luôn mãi. Để với tháp canh là chính Chúa Thánh Thể, con luôn vui sống và làm cho cuộc sống con hôm nay luôn nở hoa yêu thương, hoa vui tươi, hoa thánh thiện, nhờ đó khi Chúa đến để thu hoa lợi, không chỉ có mình con, nhưng còn có cả bạn bè, gia đình con, xứ đạo con và quê hương Đất  Việt thân yêu là những vườn nho trĩu quả cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon