CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – năm A
SỐNG CHÂN THẬT
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng
1. Lời Chúa: Mt 22,15–21
22:15 Khi ấy các người biệt Biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói.
22:16 Các ông sai môn đệ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê nói với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa, Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào.
22:17 Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào ? Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không ?”
22:18 Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói : “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì ?
22:19 Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế.” Họ đưa cho Người một đồng bạc.
22:20 Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai ?”
22:21 Họ thưa rằng: “Của Cêsarê.” Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa.”
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Bài Tin Mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh là những nhà lãnh đạo Do Thái lúc bấy giờ đang bầy mưu tìm cách để giết Chúa, vì họ sợ ảnh hưởng của Chúa trên dân chúng sẽ làm ảnh hưởng đến sự an toàn của ho. Và thánh Mátthêu, qua bài Tin Mừng mà các em vừa nghe, cho thấy những bổn phận của mỗi người phải thực thi.
Mở đầu trình thuật, Thánh Sử cho ta thấy rất rõ âm mưu của những người tìm giết Chúa: “Bấy giờ, những người Pharisiêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người thuộc phe Hêrôđê”.
Nhưng trước hết, các em hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu qua chính những gì mà những người tự coi mình là địch thủ của Chúa nói ra. Họ đến nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.”
Các em yêu quý, xưng với Chúa là “Thầy”, chính những “địch thủ” phải nhìn nhận Chúa Giêsu là “Người Chân Thật”. Điều này cho thấy mọi người lúc bấy giờ đều công nhận đức công chính của Chúa Giêsu. Chúa đã chẳng nói điều gì, chẳng dạy điều gì mà Ngài chưa hay không hề làm. Chẳng thế mà mọi người quê của Chúa Giêsu đã nói với nhau rằng: ông này giảng dạy như Đấng có uy quyền, chứ không như các thầy luật sĩ, kinh sư của chúng ta! Lại nữa, địch thủ cũng nhìn nhận rằng “Thầy cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.”
Các em biết không, đức tính chân thật – ngay chính hay sự công chính là đức tính được mọi người của mọi nơi, mọi thời quý trọng. Trong một chương trình giáo dục, khi bàn về việc giáo dục các đức tính nhân bản, tất cả các giám mục trên toàn Châu Á đều nhắc đến đức tính này. Rồi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng vậy: Ngài gọi đó là “lòng yêu mến chân lý”, là “lòng chân thành”, là “sự tôn trọng nhân vị đối với mọi người”, là “ý thức công bằng”, là “chữ tín trong lời nói” … và coi đó như một trong “những đức tính nhân bản cần thiết cho sự kiến tạo một nhân cách mạnh mẽ, quân bình và tự do …”(PDV. Số 43).
Vậy các em yêu quý, chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể là Thầy Chân thật, em hãy xin Chúa Thánh Thể ban ơn và biến đổi em, giúp em sống chân thật, công bằng, và cho em một trái tim luôn khát khao yêu mến và tìm kiếm chân lý sự thật là chính Chúa Thánh Thể, để ngày một nên giống Chúa hơn nữa, bởi vì chính Chúa đã nhận mình: “Thầy là sự thật.”
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Con yêu mến Chúa. Con cảm ơn Chúa đã cho con được đến bên Chúa, được lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo và nhắn nhủ con. Con cảm ơn Chúa, vì Chúa đã cho con được chiêm ngắm Chúa trong phép Bí Tích Thánh Thể nhiệm mầu này, và được chiêm ngắm Chúa trong Tin Mừng mà con vừa lắng nghe và suy niệm.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.
Xưa Chúa đã nêu gương sống đời chân thật, công chính cho chúng con và nay còn ước ao cho con được nên giống Chúa. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lần con chưa sống đúng với Lời Chúa dạy, để rồi làm phiền lòng thầy cô, làm cực lòng cha mẹ, khi con còn thiếu thành thật trong việc học tập, thi cử, trong lời ăn tiếng nói.
Chúa ơi, con xin Chúa tha thứ và ban ơn giúp con can đảm sống Lời Chúa mời gọi con. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho con trái tim luôn khao khát, luôn yêu mến sự thật và lòng chân thành đơn sơ. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể cũng ban cho con ơn làm cho đời sống con hôm nay trở nên những chứng nhân cho sự thật, qua việc luôn chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập và thi cử, không phải học để lấy điểm, nhưng học để thêm yêu mến và học để mai ngày có thể phục vụ được tốt nhất.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là chân lý. Xin cho con cũng tìm gặp được Chúa trong những tri thức mà con học được ở trường lớp, ở thầy cô, ở nơi bạn bè con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là chân lý, là sự thật. Xin làm cho trọn cuộc sống con là một phản ảnh Lời Sự Thật của Chúa cho anh chị em con. Xin cho cuộc sống trẻ của con hôm nay làm chứng cho sự thật là Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mến yêu, con yêu mến Chúa và luôn ước ao yêu mến và phục vụ anh chị em con trong sự thật.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.