Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – năm A

NÀY CON, HÔM NAY CON HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHA

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Mt 21,28-32

21:28   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân “Các ông nghĩ sao ? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo :  “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha !”

21:29   Nó thưa lại rằng : “Con không đi.” Nhưng sau nó hối hận và đi ra

21:30  Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng con đi.” Nhưng nó lại không đi.

21:31  Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình ? Họ đáp : Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ : “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông.

21:32  Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài ; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài.

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý,

Bài Tin Mừng Thánh Mátthêu hôm nay thuật lại dụ ngôn hai người con, để trình bày về đời sống đạo đức đích thực, được thể hiện qua việc làm chứ không phải chỉ bằng lời nói suông.

Người Cha nói với người con thứ nhất: Này con, hôm nay con đi làm vườn nho cho Cha nhé. Anh phản ứng ngay: “Con không đi đâu !” Nhưng sau anh hối hận và anh lại đi làm. Người Cha cũng nói với người con thứ hai: Hôm nay con cũng đi làm vườn nho cho Cha chứ! Anh ta mau mắn làm vui lòng Cha: Vâng ạ, con sẽ đi. Nhưng rồi sau đó anh lại không đi làm.

Kể dụ ngôn này cho những người luôn tự hào cho mình là công chính, là đạo đức, thánh thiện hơn người khác và coi khinh anh chị em mình, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho họ rằng họ cần phải coi xét lại đời sống hiện tại của họ. Vì biết đâu cái đạo đức kia chỉ có cái vỏ, có cái hình thức bên ngoài làm hài lòng người khác, còn thực chất chẳng có gì: như người con thứ hai thưa vâng sẽ đi làm cho Cha đó, nhưng rồi anh ta lại bỏ lơ kệ cho Cha mình vất vả với nương rẫy. Một nguy hiểm nữa là vì cho mình là đạo đức hơn người, nên khinh chê những người khác, những người yếu hèn, tội lỗi.

Các em biết đó, thời Chúa Giêsu, người làm nghề thu thuế cũng bị coi là tội lỗi, như trường hợp của Mátthêu – Lêvi thu thuế. Cũng vậy, người bệnh tật đau yếu cũng bị coi như là bị Thiên Chúa chúc dữ hay trừng phạt, như khi các Tông Đồ hỏi Chúa về một người thanh niên bệnh tật: “Thưa Thầy, tình trạng bệnh tật của anh ta vậy là do tội lỗi của anh hay là của cha mẹ anh ta?” Rõ ràng chính các Tông Đồ cũng có quan niệm như  bao anh em đồng bào mình. Sau này, hẳn các Tông đồ khó mà bỏ được quan niệm ấy, nếu không được Chúa Giêsu sửa sai và cho các ông có một cái nhìn mới về anh chị em mình.

Các em yêu quý, lúc này chính Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn mời gọi các em: “Hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho Cha.” Và Chúa Thánh Thể rất mong được các em đáp lại lời gọi này, không phải chỉ có lời thưa “Vâng, con sẽ đi,” nhưng còn là bằng tất cả tâm tình yêu mến và lòng ước ao đi làm vườn nho cho Chúa thực sự.

Nhưng đâu là vườn nho Chúa muốn gọi em đi làm cho Chúa? Thánh Kinh thường ví dân Chúa chọn là vườn nho của Chúa. Vậy, các em yêu quý, vườn nho Chúa muốn các em đi làm cho Chúa chính là gia đình các em, chính là xóm đạo em, là trường học của cácem, là chính môi trường các em đang sống.

Ước mong và luôn nỗ lực sống tốt, làm vui lòng cha mẹ, ông bà, phụ giúp anh chị và các em nhỏ của mình theo khả năng … là các em đang làm vườn nho gia đình cho Chúa.

Chăm chỉ học tập, học ở nơi thầy cô, học ở nơi bạn bè và kính trọng, yêu quý thầy cô, biết giúp đỡ bạn bè trong những công việc tốt và hữu ích, là em đang làm vườn nho trường học cho Chúa.

Siêng năng tham dự các giờ giáo lý, chầu Thánh Thể và sốt sắng chuẩn bị tâm hồn để dâng Lễ và rước Chúa, cũng như siêng năng lãnh Bí tích Hòa Giải, là em đang làm vườn nho tâm hồn em cho Chúa.

Quyết tâm đem Lời Chúa mà em học, em suy niệm, vào cuộc sống mà thực thi mỗi ngày, để đem an vui và hạnh phúc cho mọi người, là em đang làm vườn nho xã hội cho Chúa.

Vậy, các em yêu quý, giờ đây các em hãy dâng lên Chúa Thánh Thể tâm tình cảm tạ, mến yêu vì Chúa đã nhắc nhở em về bổn phận làm vườn nho cho Chúa, nhất là mà trước tiên là vườn nho tâm hồn em. Các em cũng hãy dâng lời xin lỗi lên Chúa Thánh Thể, vì nhiều lần em đã không đi làm vườn nho ngay cho Chúa, dù đã được Chúa mời gọi. Xin lỗi Chúa, vì đã bao lần quyết tâm sống Lời Chúa nhưng rồi lại bỏ; bao lần quyết tâm siêng năng dâng lễ, nhưng cũng bấy nhiêu lần tìm sự dễ dãi, lười biếng; bao lần hứa sống ngoan thảo với Chúa, nhưng bấy lần làm Chúa  buồn ….

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất quý yêu. Con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa. Con xin Chúa giúp con luôn quyết tâm thực thi lời Chúa dạy con. Xin làm cho con được mạnh sức, để con không bao giờ làm cho Chúa buồn lòng, vì không biết lắng nghe Lời Chúa qua các bậc bề trên, hay vì lắng nghe mà lại không đem ra thực hành. Chúa đã từng ví người lắng nghe và thực thi Lời Chúa là người khôn ngoan, biết xây nhà trên đá tảng vững bền, dù mưa bão giông tố cũng không tài nào làm sập nhà được.

Vậy, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con mong muốn là người Tông đồ Thánh Thể khôn ngoan ấy, xin Chúa thương ban ơn Thánh Thần Chúa trên con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon