Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – năm A

TÌM THỰC THI Ý CHÚA

1. Lời Chúa: Mt 7,21-27

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý

Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay mời gọi mỗi em chúng ta duyệt xét lại thái độ sống của mình đối với Lời Chúa mà chúng ta lắng nghe hay học hỏi mỗi ngày, mỗi tuần. Các em đã đón nhận Lời Chúa ra sao và đã thực hành thế nào? Các em có chuyên chăm hay thờ ơ, chỉ lắng nghe xuông mà chẳng đem ra thực hành những lời Chúa dạy?

Nhưng trước hết, các em hãy hướng lòng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, để chiêm ngắm nơi Chúa Giêsu Thánh Thể mẫu gương thực thi lời của Chúa Cha và cũng để Chúa ban thêm sức mạnh giúp các em quyết tâm sống sao cho đẹp lòng Chúa:

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy- Đấng ngự trên Trời, mới được vào mà thôi”.

Sau một loạt những lời dạy dỗ quý báu cho các Tông Đồ và những ai đi theo Chúa, Chúa Giêsu mời gọi tất cả họ hãy đem những lời dạy bảo quý báu ấy mà đem ra thực hành. Chỉ khi ấy, Lời Chúa mới sinh ơn ích và hoa trái cho người nghe, mà hoa trái và phần thưởng to lớn nhất là Nước Trời.

 Các em yêu quý, chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu khi sống ở trần thế, các em thấy Chúa luôn tìm lắng nghe và thực thi ý của Chúa Cha. Chúa Giêsu yêu quý lời của Chúa Cha và đã coi ý của Chúa Cha như là chính lương thực của mình vậy: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha.”

Vì muốn thực thi ý của Chúa Cha, là rao giảng Tin Mừng Nước Chúa cho mọi người, Chúa Giêsu đã vâng phục xuống thế làm người và đã sống cuộc đời âm thầm, lặng lẽ, ẩn dật gần ba mươi năm ở làng Nagiarét, để chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng công khai. Ba mươi năm ẩn dật ấy là cả một sự vâng phục hết lòng vì yêu mến Cha.

Rồi khi ra giảng dạy công khai, lẽ thường ai cũng muốn cũng thích nổi danh, muốn thành công nhanh chóng, nhưng với Chúa Giêsu thì khác. Chúa đã hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha, không đi con đường tắt, con đường vinh quang để chinh phục người khác, mà là chọn con đường đau khổ, chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh và chết ô nhục trên Thập Giá.

Em hãy nhớ lại biến cố Chúa hóa bánh,nuôi nhiều người ăn no nê, và mọi người muốn tôn Chúa làm vua, nhưng Chúa đã lánh đi lên núi một mình, để ở đó, Chúa cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa dư khả năng chinh phục dân chúng bằng các phép lạ hóa bánh như vậy, nhưng Chúa đã không làm, vì đó không là ý muốn của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha là muốn Chúa thực thi ơn cứu độ cho con người chúng ta bằng con đường khổ giá, để từ đó dạy ta biết tình yêu Chúa yêu ta lớn rộng là dường nào.

Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn nhắn nhủ các em và Chúa cũng muốn khen tặng các em: Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà mình trên đá, dù mưa, nước cuốn hay bão táp ập vào thì nhà ấy vẫn kiên vững.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con biết Chúa yêu con và ước ao cho con được sống hạnh phúc luôn bên Chúa. Con cảm ơn Chúa Thánh Thể vì tình yêu thương Chúa dành cho con. Con xin Chúa Thánh Thể ban ơn nâng đỡ con, soi dẫn con bằng sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để con luôn khắc ghi Lời Chúa trong tâm hồn con, và để con luôn tìm thực thi Lời Chúa trong từng giây phút và hoàn cảnh của mỗi ngày con sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Con xin ngợi khen chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon