Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – năm A

HÃY HỌC CÙNG THẦY VÌ THẦY CÓ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

1. Lời Chúa: Mt 11,25-30

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý,

 Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe là lời nguyện cảm tạ của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha, và là lời mời gọi hết những ai phải lao nhọc vất vả hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Nhưng điểm lạ và cũng là điểm mà ta cần học hỏi hơn cả, đó là lời ngợi khen cảm tạ dâng lên Chúa, không phải là lúc Chúa thành công trong việc truyền giáo cho dân cư các làng mạc. Ngược lại, phần lớn các làng đã không tiếp nhận Chúa, nhất là những nhà lãnh đạo tôn giáo. Như thế, chính trong thất bại mà Chúa Giêsu lại dâng lời nguyện tạ ơn này.

“Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”

Các em yêu quý, khi chiêm ngắm Chúa trong lời nguyện tạ ơn này, các em hãy nhớ đến biết bao người đang đau khổ vì bất hạnh, nghèo đói, bị bệnh tật, hỏa hoạn, bị hạn hán hay lũ lụt… khiến cuộc sống lâm cảnh cùng cực đến muốn than trách Chúa, thậm chí nguyền rủa hay từ chối sự hiện diện của Chúa. Với tất cả lòng yêu mến Chúa và lòng yêu mến cảm thông, các em hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những con người đau khổ cùng cực này và phó dâng tất cả họ cho lòng từ bi thương xót của Chúa Giêsu Thánh Thể, để chính Chúa Thánh Thể sẽ một lần nữa mời gọi họ: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Lúc này Chúa Thánh Thể cũng muốn nhắc nhở các em không quên cha mẹ của mình. Cha mẹ luôn nắng mưa, vất vả nhọc nhằn để hy sinh cho các em, vì thế các em cũng hãy dâng cả cha mẹ, anh chị các em cho Chúa Giêsu Thánh Thể, để với ơn Chúa giúp sức, cha mẹ luôn tìm được nguồn trợ lực, niềm vui bổ dưỡng trong tình yêu của Chúa và để cha mẹ luôn gắn bó với Chúa, như Lời Chúa hôm nay mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được bình an.” Hẳn các em đã có dịp nhìn thấy con bò, con trâu hay mấy chú ngựa kéo xe, cái ách chính là khúc gỗ ngang đặt trên cổ chúng để có thể thắt dây thừng hay cương mà buộc vào xe. Từ ngữ “ ách”, mà Chúa dùng ở đây, muốn nói đến chính đời sống theo giáo lý Lời Chúa, mà cụ thể là sống giới răn yêu thương của Chúa. Thánh Augustinô vẫn dậy các tín hứu của ngài là: Ở đâu có tình yêu, ở đó không có ách hay gánh nặng nề, mà nếu ở đó ách hay gánh nặng nề, thì người ta cũng yêu cái ách ấy.

Các em yêu quý, Chúa Giêsu lúc này cũng ngỏ lời với chính các em: “Các con hãy học nơi Thầy, vì thầy có lòng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Bởi hơn ai hết, Chúa biết rõ người có lòng khiêm nhường là người được Thiên Chúa yêu thương dường nào. Chính Chúa đã nêu gương sống khiêm nhường cho ta trước: Chúa là Chúa mà đã hạ mình sinh làm con Đức trinh nữ Maria, để rồi lớn lên như các em chúng ta mọi đàng. Và rồi khi ra giảng Đạo, lại còn chịu bị bắt, bị đánh đòn, bị giết treo lên trên Thập giá, như lời Thánh Kinh nói về Chúa: Người như con chiên lành bị đem giết.

Chúa khiêm nhường để dạy em sống khiêm nhương. Chúa sống hiền lành với hết mọi người. Chúa cũng muốn em sống hiền hậu như Chúa vậy, bởi đức tính hiền lành và khiêm nhường là hai đức tính cao quý vô ngần. Mọi người trên trần gian này, ở bất cứ nơi đâu, thời đại nào, thuộc giai cấp hay bất cứ nền văn hóa nào cũng đều yêu quý và mến chuộng hai đức tính ấy. Đó chính là bí quyết sống hạnh phúc mà nhiều người thời nay thường quên thực hành. Chúa Thánh Thể muốn các em sống thực hành bí quyết ấy ngay từ hôm nay và bây giờ.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, con yêu mến thờ lạy Chúa. Xin Chúa Thánh Thể ban cho con trái tim hiền hậu và khiêm nhường của Chúa, để cuộc đời con luôn là niềm vui của hết mọi người. Xin Chúa Thánh Thể đong đầy trái tim con tình yêu mến và ân ban của Thánh Thần Chúa, để Thánh Thần Chúa biến đổi trái tim con ngày một nên giống Chúa trái tim Chúa hơn.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon