CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – năm A
HÃY NÊN HOÀN THIỆN
1. Lời Chúa: Mt 5,38-48
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi yêu quý,
Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cách tuân giữ, sống giới luật của Thiên Chúa và lễ giáo của Cha ông. Đồng thời, Tin Mừng cũng mời gọi ta lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu: Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.
Ở vào tuổi của các em, Chúa Giêsu cũng được Mẹ Maria và Thánh Giuse dạy cho tập đọc Thánh Kinh là Lề Luật và các Ngôn sứ. Rồi khi lên mười hai tuổi và lớn lên, hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, Chúa Giêsu cũng được đến Hội Đường, lên Đền Thờ để học hỏi, để nghe lời Chúa và lời giảng dạy của các Thầy Luật sĩ về các Tổ phụ, các Tiên tri, về những giới luật của Chúa, cũng như Ngài cùng học và đào sâu ở nơi các thầy về những phong tục tập quán và lề luật của cha ông, của dân tộc. Ngài đã chăm chú lắng nghe, học hỏi và tập sống những gì mình được truyền đạt, được học tập. Ngài tuân giữ lề luật của cha ông, của Giavê, với tất cả lòng yêu mến, niềm vui tươi và sự tự do của người con cái Thiên Chúa giữa lòng dân tộc mình. Vì thế, khi Chúa Giêsu đi khắp đó đây, gặp gỡ nhiều người, trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau với nhiều người thuộc mọi tầng lớp, ai ai cũng một lòng kính nể, khâm phục và gọi Ngài là “Rabbi”, nghĩa là “Thầy”. Rồi khi nghe Chúa giảng dạy, cắt nghĩa Thánh Kinh – Lề Luật và các Tiên Tri, mọi người đều hết sức kinh ngạc và nói với nhau rằng: Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền, chứ không như các thầy luật sĩ và biệt phái ở Đền thờ.
Các em yêu quý, chính nhờ bởi luôn lắng nghe những thao thức của mọi người, học hỏi, suy niệm và sống giới luật của Chúa Cha, mà Chúa Giêsu đã tìm ra cách thức sống giới luật của Thiên Chúa Giavê cách tuỵệt hảo nhất. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng dạy cho ta biết cần phải làm cho lề luật nên hoàn thiện bằng tình yêu chân thành đối với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Chính lòng yêu mến làm cho đời sống ta không còn bị gò bó bởi lề luật nữa.
Lúc này, Chúa Giêsu Thánh Thể mời gọi các em chiêm ngắm Ngài, hướng lòng lên Ngài để học hỏi nơi Ngài một tinh thần sống luật bằng tình yêu. Đồng thời Ngài cũng mời gọi các em chuyên chăm học hiểu giáo lý luật Chúa để có thể sống đúng như lòng Chúa ước mong.
“Anh em nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.” Chúa Giêsu nhắc lại lề luật thông thường là vậy. Chẳng ai trong chúng ta buộc phải yêu người luôn tìm đấm đá mình, ghét bỏ mình, thậm chí luôn chơi xấu, bôi nhọ mình nữa. Nhưng các em biết không, Chúa Giêsu không dừng lại ở đấy. Chúa đòi hỏi các em phải vượt qua cái lẽ thường này để sống đúng tư cách của người con cái Chúa. Các em hãy lắng nghe lời Chúa nhắn nhủ em: “Còn Thầy, Thầy bảo các con, các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi các con”.
Điều này khó lắm, chắc chắn trong cuộc sống thường ngày các em cũng đã cảm thấy vậy. Thật khó mà làm như Chúa muốn!
Nhưng các em yêu quý, các em hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thập giá xưa. Chúa đã nói gì với Chúa Cha về những người giết Chúa, hành hạ Chúa: “Cha ơi, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Sở dĩ, Chúa Giêsu có thể làm được vậy, nghĩa là tha thứ và yêu thương kẻ thù là những người giết mình đến cầu nguyện cho họ nữa, là vì Chúa Giêsu luôn hướng lòng về Chúa Cha. Ngài luôn làm việc trong ánh mắt của Chúa Cha. Ngài luôn tìm ý Chúa Cha để thi hành, để làm vinh danh Cha.
Vì thế, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mời gọi các em luôn sống kết hiệp với Ngài, đến với Ngài luôn, để các em được Ngài yêu thương, được chiêm ngưỡng mẫu gương của Ngài, nhờ đó, các em có được tâm tình, thái độ và tình yêu của Chúa, như Chúa mà đem ra thực hành và trao ban trong cuộc sống hằng ngày của các em với hết mọi người.
Giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa quyết tâm sống tốt với hết mọi người, nhất là với các bạn bè các em, kể cả những bạn chẳng ưa thích các em hay các em chẳng mấy ưa thích họ, để em luôn tìm thực thi lời Chúa dạy.