CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – năm A
NÊN HẠT GIỐNG GIEO TRONG THỬA ĐẤT TỐT
1. Lời Chúa: Mt 13,1-22
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi rất thân mến,
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay xảy ra ở ven hồ Giênêsêrét, thuộc miền Galilê Bắc Palestina xưa kia: “Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ, có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng bên bờ.”
Và qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa muốn dạy các môn đệ và đám đông theo Chúa về việc cần phải có thái độ đúng đắn để có thể đón nhận Lời Chúa và làm cho Lời Chúa được sinh hoa trái: “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống: Kìa người gieo giống ra đi gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường… có những hạt rơi trên nơi sỏi đá… có những hạt rơi vào bụi gai… và có những hạt rơi vào đất tốt nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.”
Khi các môn đệ lại gần bên Chúa Giêsu để hỏi Chúa tại sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng, Chúa đã trả lời về lý do Chúa dùng dụ ngôn và giải nghĩa cho các ông về dụ ngôn mà Chúa vừa kể: Chúa ví mỗi người như một hạt giống được gieo vãi trên đồng ruộng. Có người là hạt giống trên vệ đường, người là hạt giống nơi sỏi đá, hay nơi bụi gai và có người là hạt giống nơi đất tốt. Những người nghe Lời Chúa mà không quan tâm, hay thờ ơ với việc quyết tâm thực thi Lời Chúa sẽ không thể để cho Lời Chúa biến đổi đời sống mình. Họ chỉ nghe suông mà không đem ra thực hành, hoặc nghe đó, có tìm hiểu đó nhưng lại để cho những lo toan, những tính toán thiệt hơn, những tham lam ích kỷ chỉ lo tích trữ cho riêng mình… làm cho việc sống và thực hiện Lời Chúa trở thành thứ yếu và như thế Lời Chúa không sinh hoa trái nơi người ấy được. Họ được ví như hạt giống gioe ở vệ đường, nơi sỏi đá hay trong bụi gai.
Và thật quý hóa biết bao những ai là hạt giống được gieo vào đất tốt! Họ là người lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và luôn để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống mình. Họ lấy Lời Chúa làm tiêu chuẩn hay chuẩn mực cho mọi thái độ, cử chỉ, hành động, lối suy nghĩ và cách sống đối với hết mọi ngườ. Và như vậy, cuộc sống họ được biến đổi toàn diện bởi Lời Chúa thấm đượm cuộc sống và con người họ.
Mẹ Maria và các Thánh là những người như thế. Em hãy nhìn lại biến cố truyền tin xem. Sau khi nghe lời Sứ thần Chúa truyền, Mẹ đã thưa gì với Chúa? “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói”. Cũng vậy, nơi biến cố truyền tin cho thánh Giuse: Khi tỉnh giấc, Giuse đã làm như Lời Chúa đã dạy, là đón Maria về nhà, và khi Hài nhi được sinh ta thì ngài đặt tên cho con trẻ là Giêsu, cũng là tên mà Sứ thần Chúa truyền cho.
Em yêu quý, Chúa Thánh Thể qua Lời Chúa hôm nay cũng muốn mời gọi em biết khao khát trở nên như hạt giống tốt trong tay Thiên Chúa, để Ngài gieo vào đất tốt hầu sinh nhiều bông hạt. Chúa Giêsu Thánh Thể mong muốn em noi gương Mẹ Maria, Cha thánh Giuse và các Thánh, luôn chuyên chăm học hỏi và lắng nghe Lời Chúa qua các lớp giáo lý và qua các cử hành Phụng vụ mà em tham dự mỗi ngày hay mỗi tuần, đặc biệt trong các Thánh lễ, và biết để cho Lời Chúa luôn thấm đượm tâm hồn em, hướng dẫn em trong mọi công việc bổn phận của cuộc sống hằng ngày.