CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – năm A
TUYÊN XƯNG CHÚA TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI
1. Lời Chúa: Mt 10,26–33
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi yêu quý,
Nối tiếp loạt bài rao giảng và dạy dỗ các môn đệ thân tín trong sứ vụ ra đi rao giảng Tin Mừng, hôm nay, Chúa Giêsu lại hướng dẫn các môn đệ và khích lệ các Ngài mạnh dạn rao giảng Lời Chúa, vì biết rằng rồi đây các Ngài sẽ gặp nhiều thử thách, khó khăn. Lúc này Chúa cũng mời gọi các em hãy để lòng mình được lắng đọng để chiêm ngắm Chúa và lắng nghe tiếng Chúa thì thầm với em. Nhờ đó, các em có thể cảm thông và yêu mến Giáo Hội của Chúa nhiều hơn nữa, vì biết rằng Giáo Hội Chúa luôn luôn phải chịu những bách hại, những khó khăn và thử thách ở mọi nơi và mọi thời.
“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn các con.”
Các em biết đó, nhờ để tâm lắng nghe tiếng Chúa mà biết bao nhà thừa sai đã lên đường, từ giã gia đình cha mẹ, anh chị em, bạn bè thân yêu và từ bỏ cuộc sống ấm êm, đầy đủ tiện nghi, để đến với những vùng đất xa xôi, nghèo nàn, những nơi chưa được biết đến Tin Mừng của Chúa, để rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng tình yêu của Chúa. Đâu chỉ đơn thuần là từ bỏ, các nhà thừa sai còn phải đối mặt với bao hiểm nguy, sóng gió bão tố, đói rách, bệnh tật vì rừng thiêng nước độc, vì khí hậu khắc nghiệt. Đã có bao vị phải bỏ mạng trên lộ trình khi chưa thực hiện được tâm nguyện của mình là đem Chúa Kitô giới thiệu cho anh em vùng xa xôi.
Chưa hết, khi đặt chân lên những vùng đất xa lạ ấy, các Ngài còn bị nghi kỵ, bị bắt bớ, lao tù , bị lùng bắt đến phải trốn chạy và còn bị giết với án xử dành cho những tên tử tội, kẻ xâm lược hay những kẻ phá hoại gia phong, lề thói của đất nước, của dân tộc, của cha ông.
Các em rất yêu quý, ngày hôm nay các em hãy ghi nhớ, chính nhờ những vị thừa sai quả cảm ấy mà các em có được niềm vui và hạnh phúc vì được làm con Chúa. Bốn trăm tám mươi năm trước, Cha Ông chúng ta đã đón nhận Tin Mừng Chúa nhờ những vị thừa sai với trái tim đầy nhiệt huyết như thế đó các em.
Hẳn các Ngài là những người đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho mình và vì thế các Ngài được Lời Chúa và tình yêu Chúa thúc bách, nên không thể không ra đi chia sẻ niềm vui ấy cho người khác.
“Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy rao giảng trên mái nhà”.
Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn nhắn gởi các em về bổn phận của chính mỗi người các em là phải rao giảng Tin Mừng của Chúa cho các bạn bè mình, cho hết những ai mà các em có cơ hội gặp gỡ, bằng chính chứng tá đời sống của các em. Chính việc siêng học giáo lý, sốt sắng cử hành thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ, với lòng yêu mến Chúa Thánh Thể và ước ao trở nên người hữu ích để phục vụ, là các em đang rao giảng Chúa, dù rất âm thầm, cho những người xung quanh.
Một cử chỉ thành kính khi làm dấu Thánh Giá nơi hàng quán, mỗi khi dùng bữa, có làm các em e ngại?
Mỗi khi đi học qua nhà thờ, nơi đó Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện việc tỏ thái độ cung kính và lời chào với Chúa có quá khó và làm cho các em bị bạn bè chê cười không?
Và việc các em siêng năng viếng Chúa Giêsu Thánh Thể có làm cho các em bị coi là “đạo đức” quá xá hay là “cụ non”, và các em bị bạn bè xa cách, nhạo cười không?
Các em yêu quý, nếu các em làm tất cả những điều trên không vì bất cứ gì khác, chỉ vì lòng yêu mến Chúa và ước ao Phụng sự Chúa và phục vụ Tin Mừng cho anh chị em, bạn hữu mình, thì các em hãy vui mừng mà nghe Lời Chúa nói với các em: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt mọi người, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời.”
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con tha thiết nài xin Chúa ban cho con lòng can đảm, để con luôn biết chia sẻ niềm tin, tình yêu thương Chúa dành cho con với hết mọi người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.