CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – năm A
CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!
1. Lời Chúa: Mt 14,22–33
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Sau khi hóa bánh và cá ra nhiều cho hơn năm ngàn người người ăn no nê, Chúa Giêsu thúc giục các môn đệ rời đám đông mà đi trước Chúa trong khi Chúa giải tán họ. Giải tán họ xong, Chúa lên núi cầu nguyện với Chúa Cha. Tin Mừng thánh Matthêu nói rõ lý do Chúa rút lui khỏi đám đông, vì họ muốn tôn Chúa làm vua.
Bài Tin Mừng thánh Matthêu mà các em vừa nghe được đặt trong bối cảnh ấy. “Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình.”
Các em yêu quý, hành động của Chúa, tự rút lui khỏi dân chúng vừa được Chúa cho ăn no nê “để đi riêng lên núi cầu nguyện”, nhắc nhở mỗi em chúng ta cũng học biết cách sống tâm tình cầu nguyện với Chúa luôn. Vì cầu nguyện là cách thức để luôn sống dưới ánh mắt yêu thương của Chúa, nhờ đó em sẽ biết từ bỏ những gì không xứng hợp với tư cách của người con ngoan của Chúa, biết từ chối những gì không hợp với ý muốn của Chúa và biết sửa đổi để luôn tìm làm đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện với Chúa Cha trước mọi biến cố của cuộc sống: trước khi thi hành sứ vụ công khai, Chúa vào hoang địa bốn mươi ngày ăn chay- cầu nguyện kết hợp với Chúa Cha, trước khi chọn gọi các môn đệ,… Hôm nay, Chúa Giêsu không ở lại với đám đông, vì Chúa muốn tìm ý Chúa Cha, chứ không phải để được đám đông dân chúng ca tụng mà tôn làm vua. Hãy chiêm ngắm hình ảnh Chúa ở trên núi duy chỉ một mình và thật lâu với Chúa Cha. Bầu khí thật thanh tịnh và thánh thiêng làm sao: “Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Ngài vẫn ở đó một mình”. Và mãi đến khoảng “canh tư” là khoảng 3-4 giờ sáng, “Người đi trên mặt biển” mà đến với các Tông Đồ. Biết các môn đệ sợ hãi, Chúa Giêsu trấn an các ông: “Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Thánh Phêrô khi biết là Thầy mình liền bạo gan xin với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.”
Các em yêu quý, hình ảnh biển hồ sóng gió trong đêm tối thường được Thánh Kinh diễn tả như quyền lực của sự dữ, của tối tăm nghịch với Thiên Chúa, và những ai theo Ngài. Chúa Giêsu hôm nay đi trên mặt biển trong sóng gió mà đến với các môn đệ. Các ông đang ở trên thuyền, phải chèo chống vất vả vì ngược gió và bị sóng đánh. Vì thế, các môn đệ đã nhận ra uy quyền tối cao của Chúa Giêsu và tuyên xưng bái lạy Chúa: “Quả thật Thầy là con Thiên Chúa.”
Lúc này đây, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mời gọi các em hãy yêu mến Chúa và tin tưởng vào tình yêu thương và quyền năng của Chúa. Như Tông Đồ Phêrô xưa, nhờ tin vào Chúa Giêsu nên đã có thể bước đi trên sóng biển, dù sau đó thánh nhân đã phải kêu cứu: “Thầy ơi, xin cứu con với!” Lúc này, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mời gọi các em hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa. Bởi nếu lòng đơn sơ, khiêm tốn nhận mình nhỏ bé chẳng thể làm được gì dâng Chúa, để Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì một lòng tin mạnh mẽ, phó dâng trong vẹn cuộc sống mình cho Chúa, và mọi sự cho Chúa, sẽ còn “khiến” Chúa làm nhiều phép lạ lớn lao hơn nữa cho mọi người trên toàn thế giới này.
Vậy giờ đây, các em hãy nói lên tâm tình ước ao yêu mến và tâm tình tín thác vào Chúa Thánh Thể.
Chúa đã nêu gương sống kết hợp, cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha cho chúng con, thì xin cho con cũng biết học sống đời cầu nguyện như Chúa, với Chúa và trong Chúa, để trong mọi hoàn cảnh cuộc sống gia đình, gia tộc con, trong niềm vui nỗi buồn, khó khăn, gian khổ hay những lúc con gặp nguy khó trong đời sống đức tin, con luôn tin tưởng vững vàng rằng có Chúa ở ngay bên để nắm lấy tay con, khi con kêu cầu Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu con với, kẻo con chìm mất.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất quyền uy, lúc này con cũng nhớ đến biết bao người đang sống trong tuyệt vọng, vì cơn dịch bệnh của thế kỷ – siđa. Trong số ấy có những người trẻ như chúng con. Con tha thiết xin Chúa hãy ban cho có nhiều bàn tay nhân ái, luôn sẵn sàng chăm sóc họ trong yêu thương, tôn trọng, để họ có thể sống những giây phút cuối cùng của cuộc sống này trong tình yêu, xứng với nhân phẩm và tước vị của người con cái Chúa. Xin Chúa cho các bạn kém may mắn của con được gặp Chúa yêu thương, an ủi, qua sự quan tâm săn sóc của toàn thể cộng đồng xã hội.
Con cũng cầu xin Chúa thương ban cho các nhà khoa học sớm tìm ra phương dược để có thể chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mực quyền năng và từ ái, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.